Barca ngạt thở trong cuộc chiến thể lực

03/12/2013 13:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thua về mặt tỷ số, Barca còn thể hiện rõ sự thất bại ở khía cạnh chiến thuật. Sự bảo thủ, hoặc nhát gan, của HLV Gerardo Martino đã khiến cho đội bóng của ông trở thành một đội bóng rời rạc, thiếu sức chiến đấu.

Nhiều cules sẽ nhăn mặt khi nhớ lại tình huống ở phút 71 của trận đấu. Ander Herrera, với một pha tranh bóng dũng mãnh, đã cướp bóng từ chân của Iniesta. Khi ấy, giữa vòng vây của 5 cầu thủ Barca, tiền vệ của Bilbao vẫn kịp thời nhoài người chuyền bóng cho Susaeta. Một đường căng ngang sau đó đưa bóng vượt qua nốt chốt chặn Pique. Trong thế 1 chống 2, Adriano đã không thể ngăn được Muniain đệm bóng tung lưới Pinto.

Trận chiến ở San Mames đã được định đoạt bởi một bàn thắng nhưng từ đó, Barca đã bộc lộ rõ những hạn chế của họ. Theo thống kê, Barca vẫn cầm bóng tới 62% song họ lại không thể hiện được sự vượt trội ở khu vực giữa sân. Ông Martino để cả Xavi và Iniesta đá cặp tiền vệ trung tâm và như những lần trước, kết quả thu về là không mấy ấn tượng. Trước Bilbao, hai tiền vệ này thậm chí còn bị đẩy sâu về phần sân nhà và gánh vác nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự (tình huống Iniesta bị mất bóng dẫn đến bàn thua là một ví dụ).



Thể lực chính là rào cản lớn nhất của Xavi. Anh lạc lõng trước những cầu thủ trẻ, giàu sức chiến đấu của Bilbao. Điều tương tự cũng xảy ra với Iniesta. Lẽ ra, trong những trận đấu như thế này, ông Martino nên dành đất cho Alex Song, một chuyên gia đánh chặn để hỗ trợ cho Busquets thay vì cứ lạm dụng Xavi, một người đã bước sang tuổi 33 và đang dần đánh mất sự sắc sảo. Đây là điều đã xảy ra cách đây 4 ngày, khi Barca ngạt thở trong cuộc đua thể lực trước Ajax ở Amsterdam. Ông Martino đã không rút kinh nghiệm và Barca phải trả giá đắt.

Khi còn dẫn dắt Real, HLV John Benjamin Toshack đã bất lực khi nói về các học trò của mình: "Họ đã chạy như những con gà không đầu". Câu nói ấy có phần đang đúng với tuyến giữa của Barca. Không còn Messi, Barca như một đội bóng bị cướp đi linh hồn. Sự nỗ lực của Neymar hay Sanchez là không đủ để khơi dậy lại tinh thần chiến đấu của cả đội. Fabregas, một người được kì vọng rất nhiều, cũng không là chính mình.

Đã có nhiều dấu hỏi về cách dùng người của ông Martino. Việc tiếp tục sử dụng Xavi cho thấy sự bảo thủ, thiếu linh hoạt và phần nào đó là sự nhút nhát của HLV người Argentina. Với bộ khung cũ kĩ và những nhân sự cũng cũ kĩ nốt, Barca đã dễ dàng bị bắt bài trước những đối thủ không xứng tầm về đẳng cấp. Điều đó dấy lên những lo lắng cho người Catalunya khi đội bóng của họ đang đánh mất thói quen chiến thắng.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm