Khi nào Messi hết “khát”?

23/06/2010 19:05 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Đã 3 trận đấu trôi qua, mỗi trận là một chiến thắng cho thày trò HLV Diego Maradona. Niềm vui tràn ngập trong đội bóng xứ Tango và tất nhiên cũng “bay” về đến đất nước Argentina xinh đẹp. Nhưng trong đó vẫn có một điều chưa trọn vẹn…

Đó là việc Lionel Messi, người được coi là truyền nhân của Diego Maradona vẫn chưa có bàn thắng cho riêng mình ở giải đấu năm nay. Mỗi khi trở về thi đấu cho Argentina, Messi đều mang trên mình một gánh nặng rất lớn về sức ép. Trước đây, anh chưa bao giờ chơi thật sự xuất sắc mỗi khi khoác lên người chiếc áo ĐTQG, như những gì luôn thể hiện trong mào áo CLB Barcelona. Người ta vẫn coi Messi như một “Maradona mới”, nhưng có lẽ chính điều đó khiến tiền đạo nhỏ con này cảm thấy mình vất vả hơn với trách nhiệm thỏa mãn cái “mác” đó. Nhưng dù cho thi đấu như thế nào thì Messi vẫn luôn là niềm hy vọng lớn nhất của những người yêu bóng đá đến điên cuồng của đất nước Nam Mỹ nổi tiếng với điệu Tango, cũng như những người hâm mộ đội bóng Argentina trên khắp thế giới.

Bao giờ Messi hết "khát"? (Ảnh: Getty)

Năm nay cũng vậy, Messi vẫn là người được trông chờ nhất khi Diego Maradona và các học trò lên đường đến Nam Phi để thực hiện giấc mơ chinh phục chiếc cúp vàng thế giới sau 24 năm chờ đợi. Có thể nói cho đến lúc này, Messi đang làm quá tốt so với mong đợi. Cách bố trí sơ đồ chiến thuật của Maradona đã giúp Messi phần nào thể hiện được hình ảnh một “Messi Barcelona”. Những pha dẫn bóng sở trường từ biên và dứt điểm “ngọt” như dao sắc. Những cú chạm bóng tinh tế và các pha phối hợp nhuần nhuyễn với các đồng đội ở trung lộ. Tất cả đều rất giống Messi – học trò của Pep Guardiola ở xứ Catalonia. Tuy nhiên, có một điều không giống. Đó là tất cả những điều trên vẫn chưa mang lại cho Messi một bàn thắng nào cho đến thời điểm này. Đi bóng rất nhiều, dứt điểm rất nhiều, nhưng kỳ lạ là hết thủ môn đối phương rồi đến cả cột dọc khung thành thi nhau từ chối những nỗ lực của số 10 bên phía Argentina.

Phút thứ 77 trận đấu với Hàn Quốc, Messi phối hợp rất đẹp với đồng đội và đột nhập vòng cấm của đội bóng châu Á, sau đó đánh bại thủ môn Jung Sung-ryong bằng hai pha dứt điểm chân trái. Nhưng cột dọc mới là đối thủ lớn nhất của Messi trong pha bóng đó, khi từ chối nỗ lực của anh. Phút thứ 86 trận đấu với Hy Lạp, Messi đi bóng khéo léo qua hàng phòng ngự đối phương và dứt điểm rất căng và hiểm hóc. Thủ môn Tzorvas dù đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua cho đội nhà. Tưởng chừng Messi đã thoả “cơn khát” bàn thắng của mình sau giây phút đó. Nhưng một lần nữa, số phận lại quá khắc nghiệt với cầu thủ này, bóng tìm trúng cột dọc chứ không đi vào lưới.

Cho đến bây giờ, chắc không ai có thể lý giải nổi “cơn khát” của Messi trừ những thế lực siêu nhiên. Nam Phi là một đất nước bí ẩn với rất nhiều phù thủy, bùa chú. Phải chăng đã có những "lời nguyền" dành cho chân sút của ĐT Argentina? Những người hâm mộ Diego Maradona ở Nam Phi rất nhiều, phải chăng đối với những "bí ẩn" ở đây, Messi chưa đủ mọi yếu tố để có thể trở thành một ngôi sao sáng hơn Maradona trên đất Nam Phi? Những giả thiết chỉ là để thỏa mãn sự tò mò và cho một câu trả lời  có chút hợp lý đối với sự “vô duyên” trước khung thành đối phương của Messi. Đó phải chăng chính là một trong những điểm nhấn kỳ lạ của World Cup năm nay tại Nam Phi, đất nước đại diện cho một châu lục nhiều màu sắc cả về văn hóa lẫn tâm linh.

Trở lại với thực tế, người hâm mộ đều mong Messi sẽ “hết khát” trong trận đấu tiếp theo của mình ở World Cup năm nay. Với những gì đã thể hiện, chàng tiền đạo nhỏ con này xứng đáng được hiện tên lên bảng điện tử dành cho những cầu thủ chọc thủng lưới đối phương.

Sơn Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm