Khánh Thy: "Tôi không ngại đàn ông vũ phu"

02/12/2010 15:25 GMT+7 | Người đẹp

Khánh Thy không ngại đàn ông vũ phu nhưng lại sợ người nóng tính. Cô chấp nhận bỏ qua những cơn giận của bạn trai vì cho rằng một người nóng tính, không kìm chế được bản thân mới hành động như vậy.

Là một trong những người đẹp hiếm hoi của làng thể thao bước chân vào thế giới giải trí và gặt hái thành công, Khánh Thy hiện là một trong những cái tên được báo giới quan tâm. Sự kín tiếng của chị trước những chia sẻ của Chí Anh về chuyện tình cảm, bạn trai cũ đồng thời là bạn nhảy Dancesport (khiêu vũ thể thao) ăn ý một thời khiến độc giả và giới truyền thông tò mò.

Tình cờ gặp Khánh Thy tại một studio trên đường Điện Biên Phủ (TPHCM), bên cạnh cô là một chàng trai… trẻ măng. Thấy ánh mắt thắc mắc của người viết, Khánh Thy vội giải thích: “Đây là cậu học trò 17 tuổi của tôi, gọi là cô xứng con vì kém tôi đến 11 tuổi. Yêu đương gì, đi tù chết”, rồi cười phá lên.


Khánh Thy (Ảnh: Nguyễn Háo Mộng Long)


Khi cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ diễn ra, Khánh Thi và Ngô Thanh Vân là hai cái tên bị mổ xẻ nhiều nhất vì thông tin giám khảo đầu quân về công ty thí sinh. Nhưng đến giờ, người ta vẫn không thấy kết quả của sự hợp tác đó?

Tôi chưa hề đầu quân về VAA, công ty của Ngô Thanh Vân. Đúng là Vân có giới thiệu tôi vào vai thứ chính trong phim Khát vọng Thăng Long. Nhưng quỹ thời gian không đủ nên tôi xin thôi hợp đồng đó. Hiện tại, tôi vẫn là một ca sĩ mới tự tìm đường đi cho mình chứ chưa có người quản lý. Giờ tôi định hướng được nhưng chưa cảm thấy mạnh mẽ và tự tin.

Tại sao chị lại quyết định dấn thân sang lĩnh vực này?

Từ nhỏ, tôi đã đam mê ca hát nhưng lại yêu nhảy hơn. Khi đến với bộ môn khiêu vũ thể thao, dồn mọi tâm huyết cho nó, tôi thực sự muốn trở thành một vận động viên đỉnh cao.

Thời điểm này, Dancesport Việt Nam đã phát triển. Có nhiều lớp đàn em kế cận, nhiều kiện tướng của tương lai đang lộ diện. Chính vì thế, tôi cảm thấy yên tâm để bước vào lĩnh vực ca hát. Trong năm 2010, ngoài việc quản lý hai cơ sở dạy khiêu vũ thể thao, tôi dành thời gian luyện thanh, vũ đạo, thu âm bài hát. Tháng 12 này, tôi sẽ bắt đầu đi biểu diễn nhiều hơn. Tôi chưa hề chạy theo bất cứ trào lưu nào. Cái gì thích là làm, mà đã làm là sẽ cố gắng làm bằng được mới thôi.

Bắt đầu ca hát khi đã bước sang tuổi 28, chị có thấy xuất phát của mình hơi muộn màng không?

Thời gian làm giám khảo cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, tôi được tiếp xúc với những giọng ca vàng như Siu Black, Đoan Trang, Đức Tuấn… Nghe họ hát, tôi nhìn lại khả năng của mình và chuyên tâm luyện tập suốt 1 năm qua. Với tôi, bây giờ đi hát có lẽ là sớm nhưng so với nhiều ca sĩ khác, tôi đã thuộc diện muộn.

Lúc ở đỉnh cao của Dancesport, chị có nghĩ đến niềm đam mê ca hát không?

Có. Tôi và Chí Anh đã dự định và có những bước chuẩn bị cho sự nghiệp âm nhạc của tôi sau này. Tuy nhiên, trước đây tôi nghĩ phải đến năm 2012 mới đi hát vì còn thi đấu nhiều nữa. Nhưng có nhiều lý do khiến tôi chia tay Dancesport sớm hơn dự định.

Chị có thể cho biết lý do không?

Có lẽ vì tôi đoạt huy chương vàng quá sớm cho chức vô địch châu Á 2009. Khi làm gì tôi cũng tập luyện và tính toán rất gắt gao. Nhưng điều này vượt quá sự mong đợi của tôi.


"Tôi chưa từng hối tiếc về những gì đã qua. Tôi nghĩ còn phải cảm ơn quá khứ vì có nó,
mình mới có ngày hôm nay" (Ảnh: Nguyễn Háo Mộng Long)


Xin lỗi chị, nhưng có phải thời điểm đó chị cũng chia tay mối tình 10 năm của mình?

Không. 10 năm chúng tôi hợp tác với nhau thì đúng. Mối tình của tôi và Chí Anh chỉ kéo dài 6 năm.

Nhưng trong một bài phỏng vấn gần đây, Chí Anh thổ lộ chị là người được mẹ anh ấy chọn làm con dâu tương lai cách đây hơn 10 năm?

Tôi gặp Chí Anh lần đầu khi tham gia một cuộc thi nhảy năm 1999. Nửa năm sau, bố mẹ Chí Anh vào trường tìm bạn nhảy Dancesport cho con trai. Thú thật, lúc ấy tôi không biết đó là mẹ anh ấy. Nói chuyện một lúc, tôi mới nhớ ra là đã gặp Chí Anh trong cuộc thi đó. Tôi nhận lời đến nhà Chí Anh tập nhảy thử. Lúc đó, cả hai hoàn toàn không biết Dancesport là gì. Mọi kiến thức về bộ môn thể thao này, chúng tôi chỉ biết qua băng đĩa.

Chí Anh dạy tôi một thời gian, sau đó tôi đi lưu diễn ở Pháp. Về nước, tôi nói với Chí Anh rằng ở đó người ta nhảy rất hay, đó mới là Dancesport. Tôi rủ Chí Anh cùng đi du học và được bố mẹ hai bên đồng ý. Thời điểm đó, tôi có bạn trai, Chí Anh cũng có bạn gái. Lúc thì anh ấy nhảy với tôi, khi thì nhảy với bạn gái. Chỉ đến khi du học, Chí Anh mới quyết định nhảy với tôi. Cuộc sống xa nhà, chúng tôi gắn bó với nhau từ lúc nào không hay.

Có phải những cặp bạn nhảy thường dễ nảy sinh tình cảm với nhau không?

Thường là thế. Nhảy là sự gắn kết, đồng điệu giữa hai cá thể nam và nữ. Khi ra sàn, có những động tác rất nhạy cảm, hai người phải như một, hòa quyện từ hình ảnh đến động tác, thể hiện tình cảm với nhau, nhưng yêu rất ngắn. Có đôi chỉ nhảy với nhau 1 năm hết cảm xúc là chia tay. Được như tôi và Chí Anh là quá dài.

Hai đứa vẫn luôn theo quan điểm của người châu Á, giữ cho nhau hình ảnh, tình cảm thật tốt. Thế nhưng cuộc sống thay đổi. Chúng tôi cần mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn, vì thế chia tay là chuyện bình thường.



Chí Anh chia sẻ, một trong những điều khiến anh ấy nhạt cảm xúc với Khánh Thy là do chị quá chiều anh ấy?


Tôi rất bất ngờ. Từ trước tới nay, chúng tôi không quen nói chuyện tình cảm trên báo. Mọi chuyện đã qua 2 năm rồi, nghe Chí Anh nói, tôi cảm thấy hơi sốc. Đối với tôi, phụ nữ lúc nào cũng nên làm đúng bổn phận là người phụ nữ, nên chiều chồng, chiều con, chiều người yêu. Tôi nghĩ mình là phái yếu nên phải mềm mại, có thể đó là điểm yếu của tôi. Nhưng nếu yêu người mới, tôi vẫn giữ tính cách đó.

Anh ấy còn nói đại ý rằng từng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị?

Tôi cũng ngạc nhiên về thông tin đó. Cho tôi giữ bí mật điều này và không bình luận.

"Tôi không sợ đàn ông vũ phu, chỉ sợ người nóng tính"

Nếu người yêu vũ phu, chị sẽ phản ứng thế nào?

Họ đánh là tôi đi đó. Nhưng tôi nghĩ một người nóng tính, không kìm chế được bản thân mới hành động như vậy. Còn bản chất tốt thì họ vẫn là người tốt.

Tôi không sợ đàn ông vũ phu, chỉ sợ người nóng tính. Tôi hay bị giật mình, sợ ma, sợ cô đơn, sợ bóng đêm nên trong nhà nuôi rất nhiều chó. Chỉ cần tôi đi một bước là chúng đã sủa ầm ĩ. Mỗi lần ai đó quát một tiếng thôi là tôi nổi đầy gai ốc hay khóc rồi, nửa ngày sau mới… hoàn hồn được. Chính tôi cũng cảm thấy mình tự tạo vẻ cứng rắn bên ngoài nhưng thực chất bên trong lại yếu đuối. Bây giờ tôi mạnh mẽ hơn nhiều, chứ trước đây gặp chuyện là mềm nhũn.

Điều gì khiến chị thay đổi như vậy?

Chắc do tôi sống một mình ở TPHCM, tự mở trường, tự chi tiêu, tự quyết định mọi thứ. Không có bạn trai giúp đỡ, chỉ có mẹ bên cạnh nên phải vậy thôi.

Khi Chí Anh tuyên bố người thay thế Khánh Thy là một cô gái xinh đẹp, kém anh ấy đến 17 tuổi, chị cảm thấy thế nào?

Tôi không sốc đâu, không ghen và cũng chẳng ganh tỵ. Chuyện này trong làng Dancesport thế giới rất nhiều. Thầy cô của tôi có người cũng thế. Tôi nghĩ tôi có còn nhiều hơn cả cái anh ấy có. Nhưng nghe nói họ đi đến hôn nhân hay gì đó, tôi cũng hơi ngạc nhiên (cười).


"Tôi và anh Đức Tuấn rất yêu quý nhau, còn bạn bè hay tình yêu tôi cũng không biết"


Có lúc nào chị cảm thấy hối tiếc?

Không. Tôi chưa từng hối tiếc về những gì đã qua. Tôi nghĩ còn phải cảm ơn quá khứ vì có nó, mình mới có ngày hôm nay.

Vậy nguyên nhân nào khiến hai người chia tay? Theo lời Chí Anh, chị chính là người chủ động “đá” anh ấy?

Tôi không biết lý do chia tay và cũng không muốn nói. Lúc ngồi cạnh nhau, tôi nói chúng mình hết tình cảm rồi, chia tay nhé. Anh ấy cũng ừ. Tức là thời điểm đó hai người cùng đá nhau đấy chứ.

Nhiều người nói, chị quyết định vào Sài Gòn sống như một sự chạy trốn?

Thật ra, tôi rất buồn vì chia tay người yêu. Thời điểm đó cũng là dịp Tết Nguyên đán, có nhiều chuyện biến động. Lúc ấy tôi đang căng thẳng vì phải chuẩn bị cho Indoor Games, hai đứa bỗng dưng xảy ra chuyện không giải quyết được. Tôi chỉ muốn chia tay về tình cảm nhưng Chí Anh lại muốn chấm dứt luôn cả công việc. Lúc đó tôi thực sự sốc. Tôi vào Sài Gòn chơi 4 ngày để thư giãn chứ không phải chạy trốn.

Chuyến đi xa đó có giúp chị cân bằng, lấy lại tinh thần không?

Tôi vào TPHCM với tâm trạng ủ rũ, không thiết tha với bất cứ điều gì. Nhưng sau 4 ngày, tôi biết Chí Anh sẽ đi thi với bạn nhảy mới. Tôi lập tức tìm ngay địa điểm để mở câu lạc bộ dạy khiêu vũ. Từ đó đến cuối năm 2009, tôi vẫn mang tâm trạng đi thi đấu xong sẽ trở về Hà Nội. Nhưng dần dần ở đây tôi cũng có bạn bè. Cuộc sống thay đổi và Sài Gòn thật sự hợp với tôi. Có nhiều điều khiến tôi bất ngờ và cảm động, tôi được giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống và công việc.
    

Khánh Thy và Đức Tuấn


Những ngày ở Sài Gòn, chị có gặp ai đó không?

Ai đó là ai? (cười)

Là người đã khiến chị thay đổi?

Ồ. Chẳng ai khiến tôi thay đổi được cả. Đó chỉ là quyết định của tôi. Tôi rất quyết đoán. Nhưng đúng là khi vào Nam, tôi đã có bạn trai. Chính người đó đã giữ được tôi ở lại đây và muốn tôi tiếp tục theo đuổi Dancesport. Vì người đó, tôi quyết định thi đấu trở lại. Tiếc rằng cuộc sống lại có nhiều thay đổi. Giờ tôi là một người độc thân vui tính và lao động tự do.

Vậy còn tin đồn chuyện tình cảm của chị và ca sĩ Đức Tuấn thì sao?

Ôi. Ai cũng hỏi tôi câu đó. Tôi và anh Tuấn rất yêu quý nhau, còn bạn bè hay tình yêu tôi cũng không biết.



Lấp lửng hình như không phải là thói quen của dân thể thao?


Đó không phải lấp lửng mà là chưa biết. Tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm riêng tư của mình. Sau khi gặp cú sốc với Chí Anh, giờ tôi không muốn chia sẻ gì thêm về chuyện tình cảm nữa. Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng, hiện tại tôi rất cần một người đàn ông, thật sự là đàn ông, để yêu và được yêu.

Như thế nào mới thật sự là đàn ông?

Nam tính và… yêu phụ nữ.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.

Theo Mốt & Cuộc sống

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm