"Người yêu của Khánh Thy không làm nghệ thuật"

25/11/2010 15:49 GMT+7 | Người đẹp

Nữ hoàng dance sport khẳng định đang yêu, nhưng tình yêu đó chỉ mới bắt đầu và người yêu chị hoàn toàn không dính dáng gì đến giới giải trí.

- Chuyện chị và Chí Anh chia tay nhau vì chị từng bị anh ấy “hành hung” là có thật chứ?

- Tôi không phủ nhận, cũng không khẳng định. Câu chuyện đã qua hai năm rồi nên khi một số bài báo viết về thông tin ấy tôi không quan tâm lắm. Chúng tôi cũng đã gặp nhau và làm việc với nhau trong Bước nhảy hoàn vũ và nhiều cuộc thi khác. Chúng tôi vẫn xem nhau như bạn bè.



- Người ta thường nói con đường đi từ tình bạn đến tình yêu chỉ một chiều khó có thể quay ngược lại, còn chị thì sao?

- Tôi vẫn rất  yêu quý Chí Anh với tư cách một người bạn. Cả hai cũng đã gắn bó với nhau cả mười năm chứ không phải là ít, mười năm này không phải là mười năm yêu nhau nhưng đã cùng song hành trong công việc. Không ai có thể nói là mình quên tất cả sau những chuỗi ngày như thế, nhất là phụ nữ. Nhưng bản thân tôi cũng có rất nhiều việc phải làm, tôi muốn mình ngày càng ổn định hơn, xây dựng tình yêu của riêng mình nên không có thời gian suy nghĩ hay tiếc nuối chuyện đã qua.

- Gần đây nhất chị có “treo” một câu status trên trang blog cá nhân của mình “Đã biết yêu và chấp nhận yêu”, rồi đến câu tiếp theo “thấy nhớ người mình yêu”. Chị thừa nhận mình đang yêu?

- Năm nay tôi đã hai mươi tám tuổi, cái tuổi không còn yêu chóng vánh, yêu cho có, cho vui được. Tôi muốn có một tình yêu bền vững và có thể kết thúc bằng đám cưới. Tôi không chia sẻ chuyện tình yêu của mình trên báo vì tôi không biết tình yêu ấy sẽ đi đến đâu hay đổ vỡ như cuộc tình cũ. Chỉ có thể nói rằng hiện tại tôi đang yêu nhưng chưa đủ tự tin để có thể an nhiên tay nắm tay hay nói lời “mình yêu nhau nhé”.  Anh ấy lớn hơn tôi tí xíu, và trông rất trẻ, trẻ hơn tôi ấy. Công việc của anh ấy không liên quan gì đến nghệ thuật hết.

- Yêu một người thì chị quan tâm đến điều gì nhất ở anh ấy?

- Thứ nhất là có thể chia sẻ được với nhau. Thứ hai là anh ấy phải mạnh mẽ. Tôi khó tính lắm và cá tính thì rất mạnh, và người đàn ông của mình phải hơn tôi ở điểm đó. Ở đây, tôi không nói về mặt kinh tế. Tôi muốn yêu một người có sự biểu hiện giống như một người anh của mình vậy, để tôi có thể tâm sự, tựa vai hay bấu víu vào. Tôi muốn mình luôn là người đàn bà nhỏ bé trước người đàn ông.



- Chị đang ráo riết chuẩn bị cho việc ra mắt của mình ở một vị trí là một ca sĩ ?


- Tôi đang tập trung cho việc đi hát và tập luyện những ca khúc mới mang đậm phong cách latin. Ca hát thì tôi đã yêu thích và cũng đã có dự định đi của mình để đi theo con đường này chứ không phải đến bây giờ mới vạch ra kế hoạch. Theo kế hoạch, năm 2012 tôi sẽ ngừng thi đấu hẳn ở lĩnh vực dance sport và chuyển sang ca hát. Thế nhưng, tôi chuyển vào Nam sinh sống và mọi việc đến với tôi rất suôn sẻ, thi đấu năm 2009 và đạt danh hiệu, được mọi người biết đến sớm hơn dự định nên tôi quyết định đến 2010 sẽ chuyển sang ca hát luôn. Tuy nhiên, với tôi thì sớm nhưng với những người ca sĩ khác thì tôi đã thuộc diện bắt đầu muộn.

- Thời gian khổ luyện để gặt hái được thành công trong lĩnh vực dance sport của chị không phải ngắn, chị có cảm thấy mình quá phí phạm lợi thế và công sức khi chuyển qua ca hát, nghĩa là bắt đầu từ đầu một con đường?

- Không, nếu mà nghĩ như thế thì không chính xác về công việc của tôi lắm. Đối với tôi, hiện tại, tiền bạc, sức lực, tâm huyết đổ vào dance sport coi như đã gặt hái thành công. Tôi cũng thành công khi hướng dẫn được một cặp nhảy đạt được đúng vị trí, phong độ của mình để có thể yên tâm sang năm thi đấu quốc tế. Điều đó có nghĩa là dù dance sport không còn Khánh Thy tham gia thi đấu nhưng sẽ có thêm huấn luyện viên tốt và những cặp nhảy chất lượng.



- Chị có lo lắng không khi mình từ bỏ một lĩnh vực đang thành công và  ít đối thủ để chuyển sang một lĩnh vực không chuyên nhưng rất nhiều cạnh tranh?


- Ngay từ lúc đầu tôi đã không nghĩ mình đi hát để trở thành một ca sĩ ngôi sao. Đi hát là vì tôi thích nên tôi làm, khi đã làm, tôi sẽ quyết tâm làm cho tới cùng bằng hết khả năng của mình. Tôi cũng không quan tâm mình sẽ bằng ngôi sao này hay ngôi sao kia… Với dance sport, tôi đã cố gắng hết mình và cũng đạt được những thứ hạng, thì trong ca hát tôi tin mình nỗ lực thì cũng có vị trí riêng của mình. Huống gì một bầu trời có rất nhiều sao chứ không chỉ một.

- Không khí giải trí âm nhạc sôi động ở Miền Nam có phải là một trong những lý do khi chị quyết định Nam tiến để phát triển công việc ca hát?

- Đó cũng là một trong những lý do. Ban đầu khi bước chân vào Nam, tôi muốn phát triển dance sport vì trước gì nói đến dance sport người ta chỉ nghĩ đến Hà Nội chứ ở Nam người ta chưa hình dung nó ra làm sao cả. Không có một vận động viên nào thi đấu ở đỉnh cao xuất thân tại thành phố Hồ Chí Minh cho nên đó cũng là một lợi thế cho tôi khi phát triển dance sport ở đây. Mặt khác, tôi cũng thấy rằng ở miền Nam cũng là một môi trường rất tốt để tôi có thể theo đuổi việc ca hát.

- Và chị sẽ định cư tại đây?

- Tôi sẽ định cư tại đây. Hiện tôi vẫn ở nhà thuê, nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc để khoảng hai ba năm nữa có thể mua cho mình một căn nhà.

- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm