23h30 ngày 16/1, Kaiserslautern(13) - Cologne(17): Cánh én Podolski

16/01/2011 10:46 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Mang phong độ tuyệt vời ở World Cup 2010 trở lại Cologne, Lukas Podolski đã phần nào lấy lại được hình ảnh của một “Hoàng tử” từng làm điêu đứng các hàng phòng ngự Bundesliga.

Podolski, ngôi sao của Kologne - Ảnh Getty

Ở lượt đi, chân sút này đã ghi 4 bàn và góp 5 pha kiến tạo. Tuy nhiên, những nỗ lực của Podolski lại không thể giúp ích nhiều cho đội nhà. Ghi được vỏn vẹn 18 bàn (chỉ hơn St. Pauli 2 bàn) trong khi đã thủng lưới tới 33 lần, Cologne đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.    Quá chán nản với việc ban lãnh đạo thiếu tham vọng, thiếu đầu tư dẫn đến cảnh đội bóng chỉ biết lo trụ hạng nên Podolski đã từng đòi ra đi. Khi khoác áo “Die Mannschaft”, Poldi luôn chơi tốt hơn so với khi đá cho Cologne bởi ở đội tuyển quốc gia, anh có những đối tác cùng đẳng cấp. Thế nên, chuyển sang một bến đỗ mới có nhiều tham vọng hơn Cologne, “Hoàng tử” sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân hơn. Đã 25 tuổi, Poldi không thể mãi đóng vai thần đồng.

Nhưng Cologne đã đào tạo ra Podolski. Đội bóng này cũng rộng lòng đón Poldi trở lại sau khi anh đã thất bại ở Bayern. Mùa trước, khi “Hoàng tử” chỉ ghi được có hai bàn, đội bóng vẫn kiên nhẫn với anh. Vừa trao chiếc băng đội trưởng cho Podolski, rõ ràng ban lãnh đạo đội bóng này đang rất kỳ vọng ở Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006. Có lẽ, để tốt cho cả hai, Poldi cần thi đấu thật xuất sắc trong nửa cuối mùa giải, giúp Cologne trụ hạng an toàn. Sau đấy, cánh én Podolski có thể bay xa, đi tìm những bến đỗ mới.

Dự đoán: 1-1

TKA

Đội hình dự kiến

Kaiserslautern: Sippel - Dick, Amedick, Rodnei, Jessen - Petsos, de Wit - Kirch, Moravek, Ilicevic - Lakic.

Cologne: Rensing - Schorch, Geromel, Pezzoni, Eichner - Petit, Matuschyk - Clemens, Lanig, Podolski - Novakovic.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm