Giải cầu lông Super Series Final 2010: Tiến Minh nói lời chia tay

07/01/2011 08:30 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Tay vợt số 1 VN đã có một trận đấu không thể hay hơn trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là tay vợt số 3 thế giới Peter Gade người Đan Mạch. Đáng tiếc, ở một vài thời điểm có lợi thế lớn, Tiến Minh đã không tận dụng tốt khiến anh phải chấp nhận thua cuộc 0-2 đầy tiếc nuối.

Như vậy sau 2 trận thua, Tiến Minh chính thức nói lời chia tay với giải đấu danh giá nhất trong năm và cũng là giải đấu lần đầu tiên được quyền tham dự. Bởi thế, trận đấu cuối cùng ở nội dung đơn nam bảng A diễn ra ngày hôm nay sẽ chỉ mang tính chất thủ tục với Tiến Minh.

Các tay vợt châu Âu chưa bao giờ là đối thủ của các tay vợt châu Á. Song, Peter Gade lại là trường hợp ngoại lệ. Là tay vợt châu Âu duy nhất luôn duy trì trong tốp 3 thế giới (có thời điểm là tốp 2), Peter Gade chưa bao giờ thất bại trước Tiến Minh trong 5 lần đối mặt trước đây. Đã bước qua tuổi 30, thể lực của Peter Gade có phần giảm sút nhưng bù lại, tay vợt này lại vô cùng kinh nghiệm với lối chơi có sự thích nghi rất lớn.


Tiến Minh chính thức nói lời chia tay với giải đấu danh giá nhất trong năm

Trong cuộc chạm trán chiều qua với Tiến Minh, dù bị đối thủ dẫn trước tới tỷ số 5-1 nhưng tay vợt người Đan Mạch vẫn đưa ra chiến thuật vô cùng hợp lý làm giảm sự hưng phấn của đối phương. Đó là những pha cầu giằng co ở tầm cao với tốc độ chậm.Và khi đã cân bằng được trạng thái tâm lý của đối thủ và chính mình, ngay lập tức Peter Gade lại thay đổi chiến thuật khi tấn công như vũ bão. Sau thời điểm gỡ hoà 9/9, ít ai ngờ Peter Gade lại ăn một lèo 6 điểm để dẫn ngược Tiến Minh 15/9 trước khi kết thúc séc 1 với tỷ số 21/16.

Sang sec 2, thế trận ngang ngửa hơn khi Tiến Minh chơi như không còn gì để mất. Trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn trong thế trận giằng co từng điểm số của 2 tay vợt. Hai tay vợt liên tục hoà nhau từ tỷ số 8/8, rồi 17/17. Tuy nhiên, cũng giống như trận ra quân gặp Lee Chong Wei, đến thời điểm quyết định, đẳng cấp của tay vợt hàng đầu thế giới đã thể hiện đúng lúc giúp Peter Gade giành chiến thắng trong séc 2 với tỷ số 21/18, chung cuộc thắng 2-0 sau 45 phút tranh tài.

Dù thua trận nhưng Tiến Minh đã cho thấy sự nỗ lực tuyệt vời của mình, đặc biệt là trong séc 2 Peter Gade đã phải toát mồ hôi mới giành phần thắng. Trong trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra chiều nay, trận đấu giữa Tiến Minh và Jorgensen (Đan Mạch) sẽ chỉ là thủ tục khi Jorgensen trước đó cũng để thua trận đấu thứ 2 trước Lee Chong Wei với tỷ số 0-2 và dừng bước. Dù chỉ là trận đấu mang tính thủ tục nhưng chắc chắn Tiến Minh sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để tìm kiếm trận thắng danh dự. Đây không phải là nhiệm vụ quá khó bởi Jorgensen là đối thủ vừa tầm và cũng nhiều lần bại trận trước Tiến Minh.

GIA MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm