Cậu bé 10 tuổi và cuộc "sinh tử chiến" trên sàn đấu bò

08/08/2008 11:16 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Đó là một người đã hạ hơn 50 con bò, cắt 106 cái tai làm chiến lợi phẩm. Thân hình và khuôn mặt anh ta đầy những vết sẹo, như một bằng chứng hiển hiện về kinh nghiệm chinh chiến cũng như độ thâm niên trong nghề đấu bò. Những thông tin ở trên sẽ là rất ấn tượng đối với bất kỳ một dũng sĩ đấu bò nào. Với Michelito, mọi chuyện còn hơn cả sự ấn tượng, bởi chàng dũng sĩ này mới chỉ 10 tuổi.

Dũng sĩ 10 tuổi
 
 Dũng sĩ đấu bò trẻ nhất thế giới Michelito
Tên đầy đủ của Michelito là Michael Lagravere Peniche, con trai của dũng sĩ đấu bò nổi tiếng một thời người Pháp Michel Lagravere. Niềm vui đấu bò của Michelito hình thành từ rất sớm, như lời cậu tâm sự với báo chí: "Khi tôi còn nhỏ, rất nhiều dũng sĩ đã tới nhà tôi chơi. Tôi được cha đưa tới xem các trận đấu. Đó là lý do vì sao tôi thích đấu bò".

Ở tuổi lên 5, cậu bé đã nếm mùi chiến thắng khi hạ gục con bò đầu tiên. Do Michelito còn quá nhỏ, không thể đấu bò ở Tây Ban Nha, ông Michel đã chuyển cả nhà sang Mexico và đi lại quanh nhiều quốc gia châu Mỹ, nơi không có luật giới hạn độ tuổi, để cậu bé được thoải mái thi thố tài năng. Được trang bị có một chiếc áo choàng, Michelito đã quá quen với việc đối mặt với những con bò nặng tới 256kg, gấp nhiều lần trọng lượng của cậu bé. Số lượng những con bò bị cậu bé hạ gục nhiều dần lên. Michelito bắt đầu thu hút sự chú ý và trở thành người nổi tiếng.

Không ít cuộc đấu bò của Michelito đã được ghi hình, chuyển lên các trang web chia sẻ video như Youtube. Trong một đoạn băng như thế, người ta thấy đám đông hò reo phấn khích khi những con bò tăng tốc, đâm vào chiếc áo choàng đỏ trên tay cậu bé. Có những cú húc chỉ cách người Michelito vài cm nhưng cậu bé không hề hoảng sợ, tiếp tục điều khiển chiếc áo, "vờn" đối thủ cho tới khi nó mệt rồi kết liễu mạng sống bằng giáo và kiếm. Tính tới nay Michelito đã giết hơn 60 con bò khác nhau.

"Tôi phải thừa nhận rằng bản thân chưa từng gặp ai có tài năng thiên bẩm như thế" - ông Michel không giấu sự tự hào khi nói về con -"Không ai cấm Mozart chơi piano hay cấm Maradona đá bóng, vì thế tôi sẽ để thằng bé theo đuổi đam mê".

Công việc nguy hiểm

Những đấu sĩ nhí như Michelito đang xuất hiện ngày càng nhiều ở Mexico. Một số người cho rằng xu hướng đưa trẻ em vào các trường đấu ở Mexico bắt đầu từ cuối những năm 1990, khi đấu sĩ nổi tiếng Julian Lopez Escobar bắt đầu bước vào nghề đấu bò, lúc mới 14 tuổi.
 Michelito trong một cuộc đấu
Tại các trường đấu, người ta thường xét kinh nghiệm của mỗi đấu sĩ để xếp họ với những con bò phù hợp. Những đấu sĩ như Michelito được xếp với những con bò 1 tuổi ít kinh nghiệm, nhưng các đấu sĩ lớn tuổi hơn một chút có thể sẽ được xếp với những con bò hơn 3 tuổi rất hung dữ và nguy hiểm.

Các tổ chức chống đấu bò và bảo vệ trẻ em đã nhiều lần chỉ ra rằng những đấu sĩ như Michelito hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng khi tham gia một trận đấu bò. Tất nhiên cả Michelito lẫn các đấu sĩ nhí khác đều biết thứ gì đang chờ đợi chúng ngoài chiến thắng và vinh quang. Jairo, một đấu sĩ trẻ bắt đầu sự nghiệp năm 12 tuổi, từng suýt bỏ mạng trong một trận đấu như thế. Ngày 15/4 năm ngoái, tại Aguascalientes, Jairo bị con bò Hidrocalido nặng hơn 300kg húc trúng. Một chiếc sừng bò đã đâm xuyên ngực, chọc rách phổi cậu bé trong khi sừng còn lại chỉ cách tim một chút.

Kết thúc việc điều trị, Jairo nhanh chóng trở lại sàn đấu. Nhưng tới tháng 9 cùng năm, cậu lại bị một con bò đâm sâu vào mông. Ngoài Jairo, đấu sĩ nhí nổi tiếng Rafael Mirabal đã bị bò dẫm đạp lên người vài lần. Bản thân Michelito cũng từng lãnh sẹo vì "tai nạn nghề nghiệp". Tuy nhiên các cậu bé đều tuyên bố sẽ không từ bỏ công việc đầy nguy hiểm này.

Tất cả chỉ vì tiền?

Theo các chuyên gia, đam mê chỉ là một trong những lý do khiến những đứa trẻ như Michelito dấn thân vào môn đấu nguy hiểm này. Động cơ lớn nhất được cho là những món lợi về mặt tài chính do việc đấu bò mang lại.

Với những đứa trẻ như Michelito, giết thành công một con bò có thể giúp cha mẹ bỏ túi khoản tiền thưởng lên tới vài ngàn euro. Năm ngoái, đấu sĩ nhí Jairo từng được trả tới 4.800 euro cho mỗi con bò bị giết. Theo tờ báo Tây Ban Nha El Mundo, Jairo đã kiếm được tới 190.000 euro mỗi năm. Đó là khoản tiền khổng lồ, không dễ để phụ huynh các đấu sĩ từ chối. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn khi chính quyền Mexico không có biện pháp ngăn chặn và cũng không có ý định ngăn chặn việc để cho trẻ em đấu bò.

Hôm 6/8 vừa qua, sau hai lần bị chính quyền Pháp và các tổ chức chống đấu bò phản đối, Michelito cuối cùng đã có buổi trình diễn kỹ thuật đấu bò tại thành phố Arles, miền nam Pháp. Xem ra Michelito sẽ còn gắn bó "dài dài" với trường đấu bò, ít nhất cho tới khi cha mẹ cậu bé vẫn còn kiếm bộn tiền từ những "trận chiến" nguy hiểm của con mình.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm