Hậu giải BĐ Thiếu niên toàn quốc 2013: PVF chính thức khởi kiện BTC

13/07/2013 06:30 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Việc đội bóng U13 của Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) bị BTC giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc - Cúp Yamaha 2013 do báo Nhi đồng tổ chức loại khỏi giải khi đã lọt vào vòng tứ kết chỉ vì nghi ngờ cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn (số 8 của PVF) “cao to và già dặn hơn so với tuổi” và bằng “biện pháp nghiệp vụ” là xác nhận qua điện thoại với mẹ cầu thủ này rằng: cháu Nguyễn Hồng Sơn sinh năm 1999 (thay vì năm 2000 mới đủ điều kiện tham dự giải); trong khi Hồng Sơn có đầy đủ các giấy tờ chứng minh năm sinh của mình là tháng 10/2000… đã thu hút sự quan tâm và chú ý của người hâm mộ những ngày qua.

Hồng Sơn đứng hàng dưới, thứ 4 từ trái sang.

Hôm qua, PVF đã chính thức khởi kiện quyết định hành chính số 75/CV-BNĐ của BTC giải ra TAND tỉnh Khánh Hòa (nơi diễn ra giải đấu) với lý do BTC đình chỉ thi đấu, loại khỏi giải đội U13 PVF tại quyết định này là trái pháp luật. Theo đó, PVF yêu cầu BTC phải bồi thường thiệt hại và xin lỗi công khai đối với đội bóng đá U13 PVF và cá nhân cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn. PVF cho biết, đơn kiện đã được Ban điều hành, Hội đồng quản lý Quỹ thông qua và đã được gửi tới TAND tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh việc khởi kiện ra tòa, hôm qua PVF đã có công văn gửi VFF để đề nghị thanh tra, xử lý các sai phạm của BTC giải. Công văn của PVF có đoạn: “Với những lý do trên, cùng với việc tìm hiểu thông tin thực tế, PVF cho rằng vòng chung kết giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Cúp Yamaha 2013 có những biểu hiện tiêu cực, nhiều dấu hiệu khuất tất.

Mặc dù, đến nay giải đấu đã kết thúc; song PVF vẫn kính đề nghị LĐBĐ Việt Nam, với chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn cấp xem xét, ra quyết định thanh tra, làm rõ các tiêu cực và có những biện pháp xử lý nghiêm khắc với BTC giải này nhằm mang lại sự công bằng cho các đội tham dự và trong sáng, đúng với tinh thần cao thượng trong thi đấu thể thao”.

Ngoài ra, PVF đã gửi công văn cho Tổng cục TDTT, Thanh tra Bộ VH,TT&DL, Sở VH, TT&DL Khánh Hòa để báo cáo vụ việc.

“PVF là một tổ chức phi lợi nhuận và hoạt động nhờ vào nguồn kinh phí tài trợ của một số tổ chức, cá nhân thực sự có cái tâm mong muốn phát triển tài năng bóng đá trẻ, khát vọng tạo ra những cầu thủ trẻ có đủ tài và đức cho nền bóng đá nước nhà. Chúng tôi không dùng PVF để đánh bóng tên tuổi, ngay cả tên doanh nghiệp cũng không gắn vào.

Vì vậy, nhiệm vụ của PVF là đào tạo ra những cầu thủ không phải để lấy thành tích. Do đó, khi chúng tôi tham gia giải đấu này, chúng tôi không chịu áp lực nào về thành tích mà chỉ mong có những trận đấu đẹp và cơ hội cọ sát. Chúng tôi không có động cơ thành tích để mà gian lận tuổi của cầu thủ.

Chúng tôi có hàng trăm cầu thủ tài năng ở các tuyến trẻ, đủ mọi lứa tuổi để thi đấu. Chúng tôi thật sự bất bình với cách hành xử của BTC giải. Việc này sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm hồn và niềm tin của các cầu thủ U13 của chúng tôi. Vì vậy, PVF sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng”, TS Nguyễn Xuân Nam, GĐĐH PVF, thẳng thắn nêu quan điểm của mình.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Tối qua, trao đổi qua điện thoại với TT&VH, bà Hoàng Thị Tuyến, mẹ ruột cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn, cho biết: “Quả thật là cách đây vài ngày, tôi có nhận được số điện thoại của một người phụ nữ gọi cho tôi từ Hà Nội và có số điện thoại 0988733736. Sau một hồi trò chuyện lan man, cô ấy hỏi vặn vẹo tôi về ngày tháng năm sinh của con trai Hồng Sơn của tôi.

Tôi rất nghi ngờ không hiểu sao cô ta lại biết rõ về lý lịch gia đình của tôi. Một linh cảm của người mẹ nói cho tôi rằng có khi nào cô ấy sử dụng bùa ngải để làm hại con mình không. Thế nên sau khi tôi nói thật là con trai đầu Hồng Sơn của tôi sinh năm 2000 (đứa nhỏ sinh năm 2005), cô ấy vẫn hỏi vặn vẹo thì tôi nói là Hồng Sơn sinh năm 1999.

Tôi nói dối như thế để khỏi bị người ta làm bỏ bùa, cũng vì an toàn cho con mình. Cô ta hỏi lại có chắc Hồng Sơn sinh năm 1999 không thì tôi nói chắc như thế. Nhưng không ngờ, sự việc tưởng chừng như cuộc nói chuyện đơn giản của 2 người phụ nữ lại được tung lên báo ngay sau đó.

Tôi rất choáng và sốc khi con mình bị liên lụy vụ việc như thế. Tôi gọi lại cho cô ấy và nói sao cô lại nỡ làm hại gia đình tôi như thế, con trai Hồng Sơn của tôi đâu biết gì mà bắt nó chịu như thế. Nhưng cô ấy phớt lờ và cúp máy. Tôi cũng không biết làm sao lúc này. Gia đình tôi chỉ mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc.

Tôi chắc chắn mình có đầy đủ nhân chứng, giấy tờ, địa điểm nơi cháu Hồng Sơn sinh… chứng minh sự trong sạch của con trai mình. Hồng Sơn sinh ngày 24/10/2000 đúng như những gì chúng tôi kê khai trong giấy tờ. Hy vọng mọi việc sớm sáng tỏ để gia đình chúng tôi không phải chịu oan ức. Là người mẹ, tôi rất đau lòng khi con mình còn rất ngây thơ mà phải chịu đựng những điều tiếng như thế”. Ảnh hộ khẩu: Bản chụp hộ khẩu cho thấy năm sinh của Hồng Sơn là năm 2000.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm