Chelsea: Jose Mourinho vẫn là 'Thần Chiến tranh'

28/10/2014 08:02 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thua ở phút bù giờ thứ tư đã khiến Chelsea không thể cầm trọn ba điểm rời khỏi Old Trafford, nhưng với cá nhân Jose Mourinho, đây vẫn là một trận đấu thành công. Chelsea thực sự là ứng viên số một cho chức vô địch Premier League mùa này.

Chelsea trình diễn một diện mạo sắt đá, gan lì, đầy bản lĩnh và chủ động hơn Man United, dù phải chơi ở Old Trafford. Với Mourinho, mùa bóng thứ hai của ông ở bất cứ đâu cũng ngày càng hoàn thiện hơn.

Thực dụng

Louis van Gaal đã cố gắng cho Man United chơi tấn công, với đội hình 4-1-4-1 hòng kiểm soát thật nhiều bóng, nhưng rốt cục, đội bóng áo đỏ đã không thể hoàn thành ý đồ ấy, bởi Chelsea của Mourinho đã dẫn dắt trận đấu vào thế trận họ ưa thích: Ngột ngạt và đầy toan tính.

Tiền vệ công Oscar không những không được giải phóng nhiệm vụ phòng ngự để sáng tạo, mà thậm chí còn phải dùng phần lớn năng lượng của anh để giúp Didier Drogba tạo áp lực lên Daley Blind, cầu thủ giữ trách nhiệm phân phối bóng của Man United, và các trung vệ áo đỏ.

Cesc Fabregas có lẽ cũng đã được khuyến cáo rằng không nên đưa ra nhiều quyết định chuyền bóng mạo hiểm, dù anh đang là chân kiến tạo số một ở Premier League lúc này. Anh chỉ hoàn thành đúng 5 đường chuyền trên phần sân đối phương trong 45 phút đầu tiên. Fabregas cũng phải hỗ trợ Nemanja Matic trong việc kèm người, đặc biệt là phong tỏa Angel Di Maria.

Mourinho luôn đảm bảo rằng có ít nhất 2 người áp sát tiền vệ người Argentina khi anh có bóng, và không gian bao quanh anh phải thật nhỏ hẹp. 7/10 chiếc thẻ vàng của trận đấu thuộc về Chelsea, với đa phần trong số đó là những pha phạm lỗi rất có tính toán.

Các ý đồ tấn công của Mourinho đặc biệt nguy hiểm vào giữa hiệp hai, khi Eden Hazard tăng tốc, Willian hoán chuyển vị trí cơ động và Branislav Ivanovic được khuyến khích dâng cao nhiều hơn. Man United đáng ra phải thủng lưới sớm hơn, và Chelsea sau đó cũng bị từ chối một quả phạt đền.

Có lẽ điều duy nhất mà Mourinho không tính được trong ván cờ này là chiếc thẻ đỏ của Ivanovic, và kéo theo ngay sau đó là bàn thua từ một tình huống cố định. Giống như một ván pool 9 bi: Chelsea đã đánh hết các bi từ 1 đến 8 xuống lỗ, trước khi trượt ở bi số 9.

Một Chelsea hoàn thiện

Nhưng chi tiết lỗi đó không thể phủ nhận được khả năng tính toán tuyệt vời của Mourinho trong các trận cầu quan trọng, điều đã khiến ông nhận được sự tôn trọng đặc biệt ở mùa giải trước, dù không thể giúp Chelsea đăng quang.

Vấn đề của đội bóng áo xanh mùa trước là không thể giải quyết các đối thủ dưới cơ, nhưng có lẽ mùa này, điều ấy không còn ám ảnh Chelsea nữa. Đội bóng của Mourinho thậm chí cũng rất hào hứng tham gia vào các thế trận mở và thắng bằng lối chơi tấn công, như các thắng lợi 4-2 trước Swansea hay 6-3 trước Everton.

Chelsea giờ có thể thích ứng tuyệt vời với các đối thủ khác nhau, trong những thế trận khác nhau, thay vì chỉ thực sự hiệu quả trong bầu không khí thực dụng ưa thích của Mourinho. Họ cũng sở hữu một đội hình cân bằng và toàn diện, với rất nhiều cầu thủ đa năng. Và quan trọng nhất, họ sở hữu một HLV biết cách lắp ghép những chất liệu ấy thành một tập thể đầy bản lĩnh.

Jose Mourinho là trung tâm của những đổi thay. Ông tiếp tục tạo ra một đội bóng đáng sợ nữa ở mùa thứ hai, sau khi sửa chữa những sai lầm của mùa bóng trước. Mourinho còn rất nhiều “vũ khí” để củng cố năng lực dẫn dắt của ông: Những màn khẩu chiến, khả năng nắm bắt tâm lý, và những ván cờ xuất sắc như trận đấu tại Old Trafford đêm Chủ nhật. Ván cờ ấy đã bị phá hỏng bởi một biến cố cuối trận, nhưng không thể phủ nhận tài của người chơi cờ.

Các đối thủ còn lại của Chelsea trên đường đua đến chức vô địch, là Man United, Arsenal và Man City đều đang gặp trục trặc, trong khi đội bóng áo xanh thì ngày một hoàn thiện. Dưới bàn tay của “Thần Chiến tranh” Mourinho.

1 Didier Drogba đã ghi bàn đầu tiên ở Premier League trong hai năm qua, kể từ pha lập công vào lưới Stoke City vào tháng 3/2012.

7 Robin van Persie đã ghi 7 bàn vào lưới Chelsea, nhưng pha lập công ở trận đấu vừa qua mới là bàn đầu tiên ở Old Trafford.

9 Cesc Fabregas đã đặt dấu ấn trong 9 bàn thắng của Chelsea ở Premier League mùa này, với 1 bàn thắng và 8 đường kiến tạo.


Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm