(TT&VH) - Thời của những “chàng trai xấu” đang ngự trị ở Milan. Đã qua rồi cái thời mà đội bóng của Berlusconi được tạo nên bởi những “chàng trai đẹp” và sạch sẽ chỉ để làm tăng lượng khán giả giờ đẹp trên tivi. Vấn đề là những “chàng trai xấu” ấy có giúp Milan hạ được Barca không…

Boateng là niềm hy vọng của Milan đêm nay - Ảnh Getty
Đánh bại Barca cũng khó không kém gì đi bộ trên mặt trăng, nhưng Boateng đã quen điều đó. Sau khi trình diễn điệu nhảy moonwalk của Michael Jackson trong buổi lễ đăng quang Scudetto lần thứ 18 của Milan ở San Siro tháng Năm năm ngoái, Boateng đã trở thành một thần tượng của các milanista, một thủ lĩnh mới nổi theo một sự pha trộn giữa các phong cách, phong cách Gattuso vì anh chơi năng nổ, mạnh mẽ và không ngại chiến đấu, thậm chí va chạm dữ dội trên sân; phong cách Ancelotti, vì anh có những cú sút khủng khiếp như cựu HLV này thời còn là một tiền vệ của Milan, và phong cách của Rui Costa, vì “Boa” thỉnh thoảng có những pha xử lí đẹp và dịu dàng giống như chàng tiền vệ hào hoa người Bồ Đào Nha. Giờ đây, các tifosi chờ đợi cả 3 phong cách ấy sẽ cùng hội tụ một lúc khi Milan đấu với Barca, để những điệu đi bộ trên mặt trăng (moonwalk) tiếp tục được thực hiện trên “sàn nhảy” San Siro.
Sự tin tưởng ấy khi anh mới trở lại sau chấn thương là hoàn toàn có cơ sở. Mùa này, anh để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng những bàn thắng để đời. Vào tháng 10/2011, cú hattrick của anh giúp Milan hạ gục Lecce, trong thời điểm anh bị Allegri gạt khỏi sân ở hiệp 1. Người ta đồn rằng, anh không được đá chính trận đó là vì bị Milan trừng phạt do cuộc sống về đêm quá nhớp nhúa và mối tình ầm ỹ với “showgirl” Melissa Satta. Ở Champions League, anh đã sút tung lưới Barca bằng một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu mùa này, và sau đó, ở lượt đi vòng 1/8, trên sân San Siro, là một cú volley tuyệt hảo hạ gục Arsenal trong một màn trình diễn đẹp đẽ nhất của Milan mùa này. Sau đó, anh im tiếng, một chấn thương đã loại anh khỏi vòng chiến từ hôm 15/2 và đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích chung của Milan. Anh không thể phục vụ Milan ở trận lượt về tại Emirates mà Milan thua 0-3. Anh không thể ra sân vào ngày Milan bị Juve loại ở Cúp Italia. Một hành trình dài 10 trận ở tất cả các giải. Người ta bảo trong quãng thời gian ấy, anh vẫn “bay đêm”, vẫn phớt lờ kỉ luật mà Milan nhắm mắt làm ngơ. Họ biết rằng, cần phải để anh nạp năng lượng một cách đặc biệt. Báo chí Tây Ban Nha viết rằng, anh chính là người mà Guardiola ngán nhất.
Ở tuổi 25, Boateng đang tỏa sáng rực rỡ. Mùa trước, anh chỉ ghi 3 bàn/26 trận Serie A và không bàn nào trong 7 trận Champions. Mùa này là 4 bàn trong 13 lần ra sân ở Serie A và 3 bàn trong 5 trận Champions League, tất cả các bàn thắng này đều có ý nghĩa quyết định và không bàn nào được ghi một cách bình thường. Đêm nay là một đêm đặc biệt. Anh muốn tỏa sáng. Và anh hiểu rằng, những điệu moonwalk của anh sẽ lại được vỗ tay dữ dội, khi mành lưới của Barca rung lên.