Kevin Anderson lần đầu vào tứ kết Grand Slam: Sức mạnh của tình yêu

09/09/2015 08:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Andy Murray để vào tứ kết US Open là chiến công đặc biệt bởi Kevin Anderson chưa từng vào tứ kết Grand Slam trước đó. “Một nửa” Kesley Anderson của tay vợt Nam Phi chính là bí quyết làm nên sức mạnh cho “cây sào” cao 2,03m này.

Hy sinh sự nghiệp để sát cánh bên chồng

“Khi tôi bắt đầu song hành với Kevin tới các giải đấu, anh ấy đang xếp hạng 30 hay 35 thế giới gì đó. Giờ thì Kevin lên hạng 14 rồi. Như thế mọi người có thể thấy sự hiện diện của tôi có ý nghĩa thế nào”, Kelsey Anderson nói đầy tự hào khi cô bày tỏ tình yêu với tay vợt Nam Phi.

Họ cưới nhau năm 2011 khi Kelsey gặp Kevin Anderson ở trường đại học Illinois và từ đó đến nay cô luôn song hành với anh tới mọi giải đấu lớn nhỏ mà tay vợt cao 2,03m tham dự.

Người ta có thể mô tả Kelsey Anderson như là một “WAG” (vợ và bạn gái cầu thủ) nhưng rõ ràng cô không đơn giản chỉ là vợ của một tay vợt luôn có mặt trên sân mỗi khi máy quay chiếu tới.

Sau khi cưới Kevin Anderson, Kelsey quyết định từ bỏ nghề kế toán hứa hẹn kiếm bộn tiền ở Chicago chỉ vài ngày sau khi được thăng chức để bắt đầu song hành với chồng tới các giải đấu.

“Tôi nghĩ lúc nào bạn cũng phải lựa chọn. Bây giờ tôi chỉ là một người vợ có mặt trong các giải đấu chồng mình tham dự. Về một phương diện nào đó thì có một chút hạ mình ở đây nhưng tôi nghĩ mình đóng vai trò khá quan trọng trong đội ngũ cộng sự của Kevin”, Kelsey chia sẻ.

Đối mặt với dư luận và chứng tỏ giá trị bản thân

Tháp tùng chồng tới mọi giải đấu suốt 3 năm qua, Kelsey khẳng định cô không bao giờ để cảm giác khó chịu xâm chiếm đầu óc mình quá nhiều dù có bị mọi người gọi là “WAG”. Đó là khái niệm nói về những người vốn chỉ được coi là “làm nền” cho chồng/bạn trai họ tỏa sáng. “Tôi không bao giờ cảm thấy quá khó chịu nếu mọi người gọi tôi là WAG. Tôi thuộc dạng người sẵn sàng đối mặt với dư luận”.

Hồi Kevin mới bắt đầu sự nghiệp quần vợt nhà nghề, anh thường phải chung phòng với HLV để cắt giảm chi phí và việc Kelsey quyết định tham gia vào nhóm cộng sự của chồng không phải không đặt ra những vấn đề. Họ phải thuê thêm một phòng khách sạn mỗi tuần, phải trả thêm tiền cho những chuyến bay, phải chi nhiều tiền hơn để mua đồ ăn.

Các khoản chi phí gia tăng khá nhanh. Kelsey Anderson ước tính năm trước họ tiêu khoảng 40.000 - 50.000 USD cho tiền vé máy bay, khoảng 1.000-2000 USD mỗi tuần để thuê phòng khách sạn.

Tiêu pha tốn kém hơn nhưng Kelsey coi đó là chuyện đương nhiên và thay vì tìm cách tiết kiệm những chi phí tất yếu đó thì cô cho rằng mình cần phải kiếm ra tiền để bù đắp lại.

“Chi phí bỏ ra không phải là nhỏ. Tôi nghĩ đó là một phần lí do khiến một số người không tới các giải đấu. Vấn đề là họ không thể đánh giá được họ được hay mất nhiều hơn khi quyết định đi tới một giải đấu”.

Quyết định song hành với chồng tới các giải đấu, Kelsey lo lắng mọi công việc liên quan đến kinh tế để Kevin Anderson có thể toàn tâm toàn ý tập trung thi đấu. Cô là người đặt vé máy bay trong các chuyến đi và trong khi Kevin Anderson bay hạng thương gia thì Kelsey chọn mua loại vé giá rẻ hơn để tiết kiệm chi phí, ít nhất là chiều đi.

“Công việc của tôi và các thành viên khác trong nhóm cộng sự là làm sao giúp Kevin tránh được càng nhiều áp lực càng tốt để sao cho anh ấy chỉ cần tập trung thi đấu thật tốt ở các giải đấu”.

Sau bao ngày tháng miệt mài hỗ trợ chồng các công việc bên lề, những sự hy sinh và cống hiến thầm lặng của Kelsey cũng được đền đáp xứng đáng. Mùa trước Kevin Anderson kiếm được gần 900.000 bảng tiền thưởng ở các giải đấu và bây giờ ở tuổi 29, anh vươn tới đỉnh cao sự nghiệp với vị trí thứ 14 thế giới và lần đầu vào tứ kết Grand Slam sau khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2007.

Trong chiến công đánh bại Andy Murray của Kevin Anderson, người ta thấy có cống hiến thầm lặng của Kelsey trong đó. Còn hơn là một WAG hay người đồng hành. Cô là một phần sức mạnh của “cây sào” Nam Phi.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm