Federer giúp... người chết thắng cược

10/07/2012 15:36 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Một chuyện rất lạ đã xảy ra liên quan đến việc tay vợt Roger Federer lần thứ 7 lên ngôi vô địch ở Wimbledon sau khi đánh bại tay vợt chủ nhà Andy Murray.



Roger Federer- Ảnh Internet

Vào hôm Chủ nhật vừa qua, lịch sử quần vợt một lần nữa ghi danh Roger Federer khi anh lần thứ 7 đăng quang tại Wimbledon. Ngôi vô địch không chỉ đem đến cho “Tàu tốc hành” vinh quang, giải thưởng mà nó còn giúp anh mang lại tiền bạc cho một người đã khuất.

Sự việc trên nghe thật kỳ lạ nhưng đó là một câu chuyện có thật. Năm 2003, chàng trai 21 tuổi Federer đã lần đầu tiên đăng quang ở Wimbledon. Chứng kiến tiềm năng của một tay vợt trẻ như Federer, một người cá độ có tên Nick Newlife đến từ Oxfordshire, Anh, đã quyết định đặt luôn số tiền 2.000 USD vào cửa Federer sẽ có thêm 6 chức vô địch trên sân cỏ nước Anh trước năm 2019 với tỷ lệ cược là 1 ăn 66.

Năm 2009, Nick Newlife đột ngột qua đời ở tuổi 59 sau một tai nạn giao thông. Trong bản di chúc để lại, anh có viết: “Khi tôi qua đời, hãy đưa tấm vé này tới cho Oxfam (một tổ chức về xóa đói giảm nghèo)”. Điều đó đồng nghĩa với tổng số tiền nhận được sau khi Roger Federer đăng quang là 157.750 USD sẽ được chuyển hết cho Oxfam.

Khả năng cá cược của Newcliffe khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Trước đó, người đàn ông này bỏ ra 400 USD để đặt cược vào cửa Federer sẽ phá vỡ kỷ lục danh hiệu Grand Slam của huyền thoại Pete Sampras. Đến năm 2009, điều này đã xảy ra khi “FedEx” giành được 14 giải Grand Slam và số tiền 25.000 USD đã được chuyển tới Oxfam.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm