HLV tại Serie A: Khi trẻ là một lợi thế

30/08/2012 14:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong cái ngày mà Zeman trở lại, và thứ bóng đá tấn công lãng mạn của ông rốt cục chỉ đem về 1 điểm dù Osvaldo và chân sút trẻ Lopez đã có những bàn thắng tuyệt vời, chiến thắng của những HLV thực ra mới là những điều đáng nói.

Zeman chỉ trích trọng tài vì hai bàn thắng không hợp lệ của Catania, đội bóng đã học được quá nhiều dưới tay Montella ở mùa trước và có lẽ ông sắp trở thành một nhân vật có thể khuấy động những cuộc tranh cãi nảy lửa trên báo chí. Nhưng trong người ta vẫn phải chờ những trận đấu tiếp theo của vị HLV giờ đã bước sang tuổi 66, các trang báo đã đầy ắp những lời khen ngợi cho Montella, Ferrara và Stramaccioni vì những chiến thắng của họ trong trận mở màn mùa giải. Petkovic, tân HLV người Serbia của Lazio, một người không còn trẻ (ông đã 49 tuổi) cũng xứng đáng nhận những dòng tít tích cực sau trận thắng trên sân Atalanta. HLV kì cựu Arrigo Sacchi, giờ luôn sắc sảo trong vai trò của một chuyên gia phân tích trên báo chí Italia, cho rằng, thế hệ xuất sắc thứ hai của các HLV Italia kể từ những năm 1990 đến nay đã xuất hiện. Khi những Capello, Trapattoni, Ancelotti, Mancini và Spalletti tiếp tục kéo dài cuộc phiêu lưu của họ ở nước ngoài và chưa muốn trở lại một giải đấu không còn hấp dẫn và thỏa mãn tham vọng của họ nữa, mảnh đất bóng đá này tiếp tục là nơi để những người trẻ phát huy tài năng của mình.


 Montella, Ferrara & Stramaccioni, những nhà cầm quân trẻ tiêu biểu của Serie A mùa này - Ảnh: Internet

Không có Conte, đã có Ferrara trở lại. Đối với vị cựu HLV đội tuyển U21, kiếm tìm một cơ hội mới để chứng tỏ năng lực và tham vọng của mình ở Serie A sau quãng thời gian không vui vẻ ở Juventus mùa 2009/10 chính là việc anh đã làm khi đồng ý đến Sampdoria. Thắng lợi 1-0 trước Milan ngay trên sân San Siro ở trận trở lại của Samp và của anh ở Serie A là một sự tái khởi đầu hoàn hảo. Đúng là Milan bây giờ không còn là con ngoáo ộp nữa, khi đội bóng của Allegri, người cũng 45 anh (nhưng không còn được coi là trẻ nữa, vì hơn hẳn Ferrara về tuổi nghề), nhưng trước khi trận đấu diễn ra, rất ít người tin vào khả năng gây sốc của Samp. Hình ảnh mà nhiều người sẽ nhớ mãi khi tiếng còi kết cuộc cất lên: Ferrara giơ cao nắm đấm lên trời. Chỉ hành động đó thôi đủ để thuyết phục tất cả, rằng anh thực sự muốn trở lại. Áp dụng sơ đồ 4-3-3 cho một đội bóng có tuổi trung bình trẻ nhất giải như Sampdoria có thể là một điều rủi ro, Ferrara vẫn cần phải hết sức thực tế để tránh vết xe đổ khi dẫn dắt Juve, với những thắng lợi đầu tiên, và rồi sau đó là một quá trình sa sút dẫn  đến việc anh mất chức.

Một ngày trước Ferrara, là chiến thắng của Montella ở Fiorentina. Trước đội bóng của Guidolin, một trong những HLV uy tín nhất Serie A, Fiorentina của vị HLV 38 tuổi đã lật ngược thế thua một bàn để chiến thắng 2-1 trước Udinese. Mùa trước, Montella đã được coi là một hiện tượng của Serie A với thành công cùng đội bóng xứ Sicilia, Catania. Từ thắng lợi ấy, các nhà chuyên môn khẳng định rằng Montella đã già trước tuổi: anh có đủ sự kiên nhẫn, thông minh và khôn khéo để giúp một đội bóng khủng hoảng ở mùa trước tìm lại sự tự tin đã mất. Còn Stramaccioni? Trận thắng trên sân Pescara là sự tiếp nối một cách hoàn hảo phong độ và sự ổn định mà anh đã giúp Inter có được ở giai đoạn cuối mùa giải trước. Ở Ý, người ta bảo, nếu một tay HLV trẻ có thể vực dậy tinh thần của cả một đội bóng lớn, với những tên tuổi cá nhân VIP và đầy cá tính, tay HLV ấy chỉ có thể làm được theo cá tính của một kẻ "giang hồ".

Những HLV trẻ này sẽ đi đến đâu, sau một sự khởi đầu khá ấn tượng? Mùa trước, thành công bước đầu của Devis Mangia lúc đó 36 tuổi, ở Palermo, đã tạo nên những hy vọng, rằng Serie A sẽ tạo ra những Guardiola mới. Rốt cuộc, Mangia bị Palermo sa thải. Sự thất vọng xuất hiện, khi nhiều người cho rằng, dấy chỉ là ảo tưởng. Nhưng hiện giờ, tay HLV ấy đang cầm đội U-21 Italia, vẫn tiếp tục tư tưởng tấn công và không ngừng phấn đấu để trở thành một tên tuổi lớn, trong khi ba HLV trẻ kể trên vẫn đang kiếm tìm sự khẳng định. Trong một mùa bóng mà Serie A thiếu vắng nhân tài cả trên sân lẫn trên ghế HLV, và đã xa rồi thời hoàng kim của một giải đấu đã từng tập trung những cầu thủ và HLV hay nhất thế giới (Mùa bóng 1988/89, có đến 4 HLV đã từng đoạt Scudetto dẫn dắt 18 đội bóng dự Serie A ngày ấy,  là Sacchi, Trapattoni, Bigon và Bagnoli), nhưng cuộc khủng hoảng này xét cho cùng không quá tiêu cực. Bởi đây sẽ là mùa bóng của thế hệ trẻ, trong áo đấu của các cầu thủ, và trong bộ vét của các HLV.

Anh Ngọc (anhngoc@thethaovanhoa.vn)

Thế nào là "trẻ"?

Với người Ý, một dân tộc đang già đi và theo thống kê, Italia là một trong những nước có nhiều người cao tuổi nhất châu Âu, dưới 45 được coi là trẻ. Với các HLV, trẻ ở đây được quy định là trẻ tuổi và trẻ về nghề. Trong hai mùa bóng qua, số lượng HLV trẻ xuất hiện nhiều hơn, nhưng chỉ có Conte, Montella và Stramaccioni là thực sự thành công. Mùa này, không tính đến Conte đang bị cấm chỉ đạo và Allegri đã "có đai, có đẳng" (dù cũng ở tuổi 45 nhưng không được tính vào vì Allegri có nhiều kinh nghiệm hơn cả), Serie A có 5 HLV từ tuổi 45 trở xuống. Ở vòng đầu tiên, có 3 thành công (Montella, Ferrara và Stramaccioni) và 2 thất bại (Stroppa, cựu tiền vệ và từng là HLV đội thiếu nhi của Milan, và Ficcadenti). Theo đánh giá của giới chuyên môn, chính 2 HLV thất bại này là những người có nguy cơ mất việc lớn nhất trong mùa bóng này.

Những người trẻ ở Serie A mùa này, họ là...

HLV/ Tuổi/ CLB

Andrea Stramaccioni/ 36/ Inter

Vincenzo Montella/ 38/ Fiorentina

Giovanni Stroppa/ 44/ Pescara

Massimo Ficcadenti/ 44/ Cagliari

Ciro Ferrara/ 45/ Sampdoria


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm