“You and me” ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh 2008

08/08/2008 22:32 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Trước đêm khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, người ta không khỏi thắc mắc không biết bài hát nào sẽ được chọn lựa cho Olympic lần này: “Bắc Kinh chào đón các bạn” với sự góp mặt của 100 ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ư? Không phải! “Forever Friends” của Tôn Nam và Coco Lee ư? Cũng không phải nốt.
 
Đến tận trưa ngày 06/8 ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh cũng mới chỉ công bố ca sĩ Lưu Hoan và Sarah Brightman sẽ hát ca khúc chủ đề, hé lộ thêm ca khúc này dài khoảng 3 phút. Tuyệt nhiên không tiết lộ tên ca khúc chủ đề.
ca sĩ Lưu Hoan và Sarah Brightman
Đúng 20h ngày 8/8/2008, Olympic Bắc Kinh khai mạc, sau rất nhiều màn biểu diễn nghệ thuật hoành tráng và đặc sắc dưới bàn tay đạo diễn của Trương Nghệ Mưu, cuối cùng Lưu Hoan và Sarah Brightman đã xuất hiện cùng nắm tay nhau hòa chung ca khúc chủ đề “Wo he Ni” (You and me).

Ca khúc “You and Me”
Sáng tác: Trần Kỳ Cương

You and me
From one world
We are family
Travel dream
A thousand miles
Meeting in Bei Jing
Come together
Share the joy of life
Come, friend
Together hand in hand
Come on, love
Together hand in hand
You and me
From one world

Một ca khúc không dài, lời thơ cũng giản dị gần gũi, thể hiện được tinh thần của Olympic Bắc Kinh “chung một thế giới, chung một ước mơ”. Có lẽ chính vì lý do đó mà “You and me” đã vượt qua rất nhiều các ca khúc để trở thành ca khúc chủ đề trong lễ khai mạc trọng đại này.
 
Ca khúc chủ đề của Thế vận hội Bắc Kinh “You and me” do nhạc sĩ Trần Chí Cương sáng tác và phối khí. Ca sĩ Lưu Hoan đã thổ lộ về ca khúc này: “Nghe thì thấy đây là một ca khúc giản dị, nhưng kỳ thực rất khó để nắm bắt nó”.
 
Cái khó ở ca khúc này nằm ở chỗ “chậm” và “yên tĩnh”, điều này không phải ca sĩ nào cũng có khả năng thể hiện tốt, hát được ca khúc này thì dễ nhưng để hát hay thì lại chẳng đơn giản chút nào.
 
Cùng quan điểm với Lưu Hoan, nữ ca sĩ Sarah Brightman thì nói cảm nhận của cô về ca khúc “You and me”: “Đây là một ca khúc đơn giản mà tuyệt đẹp, hoàn toàn không giống các ca khúc Thế vận hội khác. Nhưng để hát hay thì thật khó, cần phải có sự rung cảm đối với tác phẩm”.
Hiền Thương (Tổng Hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm