Giải VĐQG nữ Thái Sơn Bắc 2014: Cờ trao tay Hà Nội 1

01/08/2014 09:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ đánh mất đi cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch, các cầu thủ Hà Nội 1 đã được đối thủ cạnh tranh PP.Hà Nam tạo cho điều kiện không thể thuận lợi hơn, tự quyết định thứ hạng chung cuộc, khi giải đấu bước vào lượt trận cuối cùng.

Tiếc cho PP.Hà Nam, đó là cảm giác chung của những ai yêu mến đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh khi chứng kiến đội bóng này chia điểm TNG Thái Nguyên sau trận hòa 1-1 chiều 30/7 vừa qua.

Thành thực mà nói, ở trận đấu này, PP.Hà Nam chơi không được như màn trình diễn của họ trước chính Hà Nội 1 5 ngày trước đó nhưng về thực lực, đội bóng vùng chiêm trũng Hà Nam vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn về thế trận cũng như lực lượng trước TNG.Thái Nguyên. Chỉ có điều, lợi thế dẫn bàn trước không được PP.Hà Nam duy trì cho đến những phút cuối bởi chỉ một sai lầm của thủ môn Nguyễn Thị Ngọc đã khiến họ phải trả giá.

Các đồng đội của Nguyễn Thị Ngọc cũng như BHL PP.Hà Nam đều xác định, sai lầm của thủ môn này cũng chỉ là một tai nạn, điều mà có thể xảy ra với bất cứ cầu thủ nào. Thế nhưng, có một thực tế là chỉ một sai lầm nhỏ nhưng hậu quả lại vô cùng lớn và PP.Hà Nam tự đánh mất đi quyền tự quyết của mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Nếu như lên ngôi, đây mới là lần đầu tiên, PP.Hà Nam đăng quang tại giải VĐQG, còn với Hà Nội 1, việc dẫn đầu bảng xếp hạng đã trở thành chuyện thường xuyên. Tuy nhiên, không vì thế mà HLV Đặng Anh Tuấn và các cầu thủ Hà Nội 1 chán ngán với danh hiệu bởi lẽ, với lực lượng, con người hiện có, không vô địch cũng chẳng khác nào thất bại. Chẳng thế mà các cầu thủ Hà Nội 1 chính là những người vui mừng nhất khi PP.Hà Nam bị TNG.Thái Nguyên cầm chân.

Ngôi vô địch chỉ còn cách các cầu thủ Hà Nội 1 có một trận đấu. Chỉ cần vượt qua Than KSVN trong trận đấu chiều nay là Hà Nội 1 sớm vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại của PP.Hà Nam.

Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hà Nội 1 đang rất cao nhưng Than KSVN cũng là một đối thủ đồng cân, đồng lạng mà đội bóng Thủ đô không dễ gì bắt nạt được. Ở lượt đi, Nguyễn Thị Muôn cùng Nguyễn Thị Xuyến đã đưa Hà Nội 1 vượt lên dẫn 2-0 chỉ sau 19 phút, nhưng rồi Nguyễn Thị Hạnh và Trần Thị Thu đã giữ lại 1 điểm cho Than KSVN nhờ kết quả hòa 2-2.

Bài học từ trận hòa của PP.Hà Nam mới đây cho thấy, Hà Nội 1 cần hết sức tập trung trong thi đấu, tránh sai sót dù là nhỏ nhất. Chỉ có như thế, họ mới khẳng định được vị trí số 1 trong làng bóng đá nữ nước nhà. Còn với PP.Hà Nam, thầy trò HLV Văn Thị Thanh không muốn từ bỏ mục tiêu nhưng có lẽ, sau trận đấu của Hà Nội 1 với Than KSVN chiều nay, họ sẽ có câu trả lời.

Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng

Ngày 1/8: 16h00 Than KSVN – Hà Nội 1

18h00 TNG Thái Nguyên – Hà Nội 2

Ngày 2/8: 16h00 TP.HCM – PP Hà Nam

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm