Kết thúc giải cờ vua quốc tế HDBank 2014: Trường Sơn vô địch

16/03/2014 06:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 9 ván đấu căng thẳng, giải đấu đã khép lại trưa qua với chức vô địch xứng đáng của Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Ở ván đấu cuối cùng, Trường Sơn chủ động cầm hòa với Ni Hua (Trung Quốc) sau 23 nước đi. Trận hòa này là đủ giúp Trường Sơn đoạt ngôi vô địch, bất chấp việc Quang Liêm giành chiến thắng trước Văn Huy và Zhang Zhong (Singapore) thắng Gomez John Paul (Philippines).

Cả Trường Sơn, Quang Liêm và Zhang Zhong kết thúc giải với cùng 7 điểm. Tuy nhiên, theo điều lệ, Trường Sơn là người đoạt Cúp vô địch, nhờ hơn chỉ số phụ. Quang Liêm, Zhang Zhong tuy không đoạt Cup nhưng nhận số tiền thưởng ngang với tân vô địch Trường Sơn là 4000 USD.

Về nội dung nữ, ngôi vô địch thuộc về kỳ thủ Uzbekistan, Muminova Nafisa với 5,5 điểm sau 9 ván đấu. Cũng gây cấn không kém giải nam, Nafisa cần đến hệ số phụ để qua mặt nhà vô địch HDBank 2013, Sukandar Irine Kharisma (Indonesia). Xếp hạng 3 là tuyển thủ quốc gia Hoàng Thị Như Ý.

HLV Lâm Minh Châu cho biết giải đấu này ghi nhận nỗ lực tuyệt vời của Nguyễn Ngọc Trường Sơn. “Phải hơn 10 năm nay, Trường Sơn chưa vô địch giải đấu lớn nào. Bây giờ, cậu ấy mới phá được cái dớp ấy. Nguyên nhân căn bản cũng do Trường Sơn không tham dự nhiều giải mở của FIDE, quan hệ của Trường Sơn với những đơn vị tổ chức giải cũng hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến khả năng thăng tiến của Trường Sơn. Quang Liêm tuy không bảo vệ thành công danh hiệu vô địch nhưng có thể đây là một giải đấu mà bản thân Liêm hài lòng. Việc để thua Trường Sơn là do sai sót nhỏ của Quang Liêm. Sai sót là một phần của cuộc chơi. Cũng có thể vì Quang Liêm mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam để dự giải này nhưng đó không phải là lý do để đổ thừa. Dẫu sao, tôi cũng chúc mừng chức vô địch xứng đáng của Trường Sơn”.

Trong khi đó, Trường Sơn cho biết: “Tôi rất vui mừng với kết quả này. Ấn tượng nhất trong lần đăng quang này là những ván đấu khó khăn với hai người đồng đội ở ĐTQG, Đức Hòa và Quang Liêm. Dù ở cửa dưới nhưng tôi đã khắc phục được những khó khăn để vượt qua họ. Thành công có được là nhờ tôi không hề có suy nghĩ bỏ cuộc, tôi luôn quan niệm khi nào mình có thể gây khó khăn cho đối thủ thì mình cứ tiếp tục chơi tiếp”. Sau SEA Games 27 với tấm HCV cờ chớp, Trường Sơn tiếp tục chinh phục thành công thêm một chiếc Cúp vô địch nữa. Lần này là ở nội dung cờ tiêu chuẩn, càng ngọt ngào hơn khi lần đầu tiên, kỳ thủ số 2 Việt Nam đánh bại kỳ thủ số 1 nước nhà trong một giải đấu chính thức.

Trong khi đó, Quang Liêm đã dành những lời tốt đẹp nhất cho người đồng đội ở ĐTQG: “Xin chúc mừng Trường Sơn, chức vô địch của Sơn là hoàn toàn xứng đáng. Tôi nghĩ trong tương lai, giải đấu HDBank Cup nên mời thêm những kỳ thủ chất lượng của châu Âu. Nó sẽ giúp giải đấu tăng chất lượng và các kỳ thủ Việt Nam học hỏi được nhiều hơn”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm