Olympic Nhật Bản gây sốc:Những chàng Samurai kiêu hãnh

28/07/2012 13:44 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH)- Sức hấp dẫn của bóng đá nam Olympic 2012 đã được khẳng định ngay ở lượt trận đầu tiên, khi các cầu thủ trẻ Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha đầy thuyết phục. Với những gì đã thể hiện, những chiến binh Samurai có quyền mơ đến điều kỳ diệu.

Việc phải đá trận mở màn với Olympic Tây Ban Nha - một trong hai ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu HCV bóng đá nam, là một bất lợi không nhỏ cho Olympic Nhật Bản. Nhiều người dự đoán các cầu thủ trẻ đến từ đất nước mặt trời mọc sẽ thất thủ trước TBN, đồng nghĩa với việc phải chịu áp lực cực lớn về tinh thần trong cuộc chiến giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, người Nhật đã chứng minh họ không dễ bị bắt nạt, và cho thấy bản lĩnh thi đấu rất đáng khen ngợi. Trên sân chơi chủ yếu dành cho cầu thủ trẻ, độ chênh lệch không quá cao, và đội quân do cựu tiền đạo Takashi Sekizuka dẫn dắt nhập cuộc đầy tự tin.

Lấy thể lực làm nền tảng xây dựng chiến thuật, Takashi đã cho các cầu thủ của mình đá nhanh và rất linh hoạt. Những pha phối hợp ít chạm của Nhật Bản thực sự khiến cho TBN gặp nhiều khó khăn. Pha ghi bàn mở tỷ số của Yuki Otsu đến từ sự tất yếu trong thế trận chắc chắn và rất kín kẽ mà những chàng Samurai trẻ thể hiện. Họ buộc đối phương nhiều lần mắc sai lầm, và một trong số đó là chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Inigo Martinez - người không phải là thiếu kinh nghiệm (đá thường xuyên trong đội hình Sociedad). 



Nhật Bản đã có một trận đấu ấn tượng- Ảnh Getty

Khi có được lợi thế dẫn bàn và đá hơn người trong suốt hiệp đấu thứ hai, Nhật Bản hoàn toàn kiểm soát thế trận. Nếu chắt chiu hơn số cơ hội mình có, hay chính xác hơn là thủ môn De Gea không có những lần cứu thua ngoạn mục, bất ngờ mang tên Nhật Bản không chỉ dừng lại ở tỉ số 1-0.

Một trận thắng chưa đủ để khẳng định về cơ hội của Nhật Bản trong cuộc tranh đấu giành vinh quang tại đất nước sương mù, nhưng ít nhất thầy trò Takashi đã thể hiện được hình ảnh của những chiến binh đầy kiêu hãnh. Với sự tự tin cùng sức mạnh tinh thần vừa được thể hiện, đội quân Samurai hoàn toàn có thể mơ về một cái kết thành công, hoặc ít nhất tái lập thành tích vào tứ kết ở Australia cách nay 12 năm (đây cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử các kỳ Olympic của Nhật Bản).

Tham vọng ấy là có cơ sở, vì chiến thắng trước đối thủ mạnh TBN không hoàn toàn đến từ may mắn, hay do đối phương mắc nhiều sai lầm. Có một thực tế là bóng đá Nhật đang tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây, và trở thành lá cờ đầu của châu Á ở nhiều cấp độ khác nhau. Có 6 cầu thủ Nhật Bản dự Olympic hiện đang thuộc sở hữu các đội châu Âu, và 5 trong số họ đến từ Bundesliga. Người hùng Otsu dù chỉ giữ vai trò dự bị tại Gladbach, nhưng pha ghi bàn vào lưới De Gea hứa hẹn sẽ mở ra bước ngoặt mới.

Một điểm quan trọng hơn, Takashi Sekizuka rất xứng đáng để người hâm mộ đất nước ở ngoài khơi Thái Bình Dương đặt niềm tin. Khi còn thi đấu trên sân cỏ, tên tuổi của tiền đạo Takashi không mấy nổi bật tại Nhật Bản. Trên cương vị một nhà cầm quân, sau nhiều năm dài sắm vai một kẻ đóng thế, Takashi giờ đây có một vị thế rất lớn. Những người yêu bóng đá ở Nhật Bản chưa thể quên được giây phút tươi đẹp cách nay 2 năm, khi Takashi trở thành người hùng giúp U-23 nước này lần đầu tiên trong lịch sử được dịp đeo chiếc HCV bóng đá nam ASIAD trên cổ. Tại giải đấu ấy, Nhật Bản giữ sạch lưới 6/7 trận, và chỉ phải nhận một bàn thua duy nhất (trận bán kết thắng Iran 2-1).

Từ ASIAD đến Olympic, giấc mơ của người Phù Tang đang được viết tiếp bởi Takashi.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm