Liverpool và Man City cùng ngã

28/02/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Có vẻ như những chiến thắng tại châu Âu hồi giữa tuần đã khiến Liverpool và Man City hụt hơi tại giải quốc nội. Hôm qua, bộ đôi đại gia của Premier League đều hứng chịu những kết quả đáng thất vọng trước các đối thủ dưới cơ.

Thật bất ngờ khi đội bét bảng West Ham lại là kẻ chặn đứng mạch bất bại 6 trận của Kenny Dalglish. Đội bóng vùng Merseyside tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định đặc biệt là tại Premier League. Ngay sau trận thắng nhọc nhằn trước Sparta Prague để đi tiếp ở Europa League, thầy trò Dalglish đã trình diễn một bộ mặt yếu đuối tại Upton Park. Dù Carroll chưa thể ra sân như nhiều dự đoán, nhưng sự trở lại của bộ đôi Gerrard và Suarez không giúp Liverpool nhiều hơn một bàn gỡ danh dự.

Tối qua, Dalglish bất ngờ lặp lại đội hình 5-3-2 cho Liverpool - sơ đồ họ đã áp dụng trong chiến thắng trước Chelsea hồi đầu tháng. Meireles, người đang có phong độ rất cao với 5 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong 6 trận gần đây, được bố trí đá cao nhất trên hàng tiền vệ. Trong khi Johnson và Kelly đảm nhận nhiệm vụ tấn công và phòng thủ ở 2 hành lang cánh. Tuy nhiên, Dalglish đã phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch bởi sự xuất sắc của Scott Parker bên phía West Ham. Hôm qua, đội trưởng Gerrard thi đấu dưới sức và dường như chưa lấy lại cảm giác bóng sau hơn 3 tuần dưỡng thương. Trong khi Meireles thì tỏ ra không thích hợp với vai trò mới. Thất vọng hơn, anh phải rời sân ngay đầu hiệp 2 bởi chấn thương. Ngược lại, Parker thực sự là ông chủ ở tuyến giữa trong trận đấu này. Cựu cầu thủ của Newcastle là người truyền cảm hứng cho lối chơi của đội chủ nhà và ghi bàn mở tỷ số "không tưởng" với một cú bấm bóng đầy ngẫu hứng ở phút 22. Mùa Hè năm ngoái, đội chủ sân Anfield đã rất muốn chiêu mộ tiền vệ 30 tuổi này nhưng bất thành bởi sự kiên quyết của West Ham. Và đội bóng phía Đông London đã đúng ít nhất là cho tới thời điểm này.

Bàn thắng duy nhất của Balotelli không đủ để Man City đánh bại Fulham- Ảnh Getty

Đánh bại một đối thủ đang rất hưng phấn như Liverpool sẽ tạo động lực lớn cho West Ham trong cuộc đua trụ hạng năm nay. Họ đã tạm thời thoát khỏi vị trí bét bảng để vươn lên xếp thứ 18 trên BXH. Còn Liverpool, sau cú vấp ngã tại Upton Park, họ cần nhanh chóng trở lại cho trận đại chiến với M.U tại Anfield vào ngày 6/3 tới.

Man City đã đầu hàng?

Không hứng chịu thất bại ê chề như Liverpool, nhưng trận hòa ngay trên sân nhà trước Fulham cũng chẳng khác gì một trận thua cho Man City. Tiếp tục ra sân với bộ 3 tiền đạo đắt giá Balotelli -Dzeko-Tevez, nhưng thầy trò Man City không thể lập lại chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Aris Thessaloniki cách đây hai ngày. Bàn thắng duy nhất của Balotelli ở phút 26 là không đủ để Man City đánh bại Fulham. Ngay đầu hiệp 2, Duff đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với pha dứt điểm cận thành. Dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại, nhưng các triệu phú đều bất lực trong việc tìm kiếm sút tung lưới thủ thành Schwarzer lần thứ 2 và đành bị chia điểm ngay tại City of Manchester.

1 điểm thất vọng trong trận đấu này khiến Man City bị tụt lại trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League. Đội bóng vùng Eastland đã đánh rơi 10 trong tổng số 15 điểm tối đa kể từ cuối tháng Giêng. Vòng trước họ thất bại trước đối thủ trực tiếp M.U và hiện tại đã kém ngôi đầu bảng tới 11 điểm. Giờ đây, HLV Roberto Mancini sẽ phải rất thận trọng khi mà Tottenham (kém 2 điểm) và Chelsea (kém 4 điểm nhưng đá ít hơn một trận) đã ở rất gần sau lưng.

Hà Dương

Kết quả

West Ham - Liverpool: 3-1

Man City - Fulham: 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm