"Sát thủ" Jelavic phấn khích sau khi nổ súng vào lưới CH Ireland

11/06/2012 07:45 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online) - Sau khi nổ súng vào lưới CH Ireland giúp Croatia có được chiến thắng 3-1 trong trận đấu đêm qua, Nikica Jelavic không giấu nổi niềm phấn khích.



Nikica Jelavic ăn mừng bàn thắng vào lưới CH Ireland - Ảnh: Getty

Mandzukic với pha làm bàn ngay phút thứ 3 của trận đấu đưa Croatia vươn lên dẫn trước. Ledgers sau đó đã giúp CH Ireland gỡ hòa từ một tình huống cố định. Và phải nhờ đến pha tỏa sáng xuất thần của Jelavic, đội bóng của HLV Bilic mới có thể lần thứ 2 vươn lên dẫn trước và tạo tiền để cho Mandzukic ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc.

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo hiện đang khoác áo Everton hồ hởi cho biết: "Tôi thực sự hạnh phúc. Đây là trận đấu vô cùng khó khăn. 3 điểm là sự sống còn tại bảng đấu. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt và xứng đáng có được điều này".

"Tôi còn không kịp quan sát bàn thắng của mình. Tôi chỉ có cảm giác rằng cú chạm bóng của mình đã thành bàn thắng. Với tôi, không quá khó để có thể mang phong độ trong màu áo CLB đến với ĐTQG. Tôi đã gắn bó với Croatia 3 năm, luôn thi đấu với 100% sức lực và đêm nay tôi lại ghi bàn. Thật tuyệt vời".

"Tuy nhiên, bây giờ còn quá sớm để nghĩ về danh hiệu "Chiếc giầy vàng". Tôi sẽ tập trung duy nhất cho Croatia", Jelavic tiếp lời.

Cựu tiền đạo của Rangers, trong bài phát biểu của mình, cũng không quên giành những lời tri ân đến ông thầy Slavel Bilic - người đã có những phương án chiến thuật cực kỳ hợp lý trong chiến thắng đêm qua của Croatia.

"Bilic là một HLV tuyệt vời. Ông ấy nói chuyện với chúng tôi rất nhiều và luôn tạo sự tin tưởng với các cầu thủ. Tôi thật tiếc khi ông ấy sẽ chia tay đội bóng vào cuối kỳ EURO này".

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm