CH Ireland 1 - 3 Croatia: Croatia giành ngôi đầu bảng

10/06/2012 21:39 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online)- Cú đúp của Mandzukic và pha lập công của Jelavic đã đưa Croatia vượt lên giành ngôi đầu bảng. Không phải Tây Ban Nha, không phải Italia, Croatia mới là vị vua của bảng C ở thời điểm hiện tại.

Họ nằm cùng một bảng đấu với 2 ông lớn Tây Ban Nha và Italia. Với những khác biệt không thể bàn cãi về mặt con người, đẳng cấp và kinh nghiệm, họ được mặc định hai suất lót đường khi trận đấu đầu tiên của bảng C còn chưa diễn ra.

Người hâm mộ nói chung cũng có hứng thú với việc Tây Ban Nha và Italia đi tiếp hơn. Có như thế, EURO mới thu hút, mới hấp dẫn, mới bán được vé. Việc hai đội bóng lót đường đi tiếp rõ ràng không phải là một viễn cảnh mà UEFA muốn có tại bảng C EURO 2012.

CH Ireland và Croatia không phải không biết điều đó. Họ cũng đường đường tới EURO qua vòng loại, cũng chiến đấu, cũng đổ mồ hôi, cũng có mặt ở đây theo đúng cách mà Tây Ban Nha và Italia đã làm. Họ không xứng đáng bị nhìn nhận bằng ánh mắt coi thường đó.

Trận đấu đêm nay không phải chỉ mang những ý nghĩa về điểm số đơn thuần. Hai đội bóng cần nhiều hơn thế. Chiến thắng vì 3 điểm, chiến thắng để hi vọng, chiến thắng để khẳng định họ không phải là “kẻ ngoài cuộc”.



Croatia được đánh giá cao hơn trong trận này - Ảnh: Getty

Lực lượng:

CH Ireland: Không có sự vắng mặt nào đáng tiếc

Croatia: Oilc dính chấn thương, bị loại khỏi danh sách

Đội hình xuất phát:

CH Ireland: Given – O’Shea, Dunne, St Ledger, Ward – Duff, Whelan, Andrews, McGeady – Doyle, Keane.

Croatia: Pletikosa – Corluka, Schildenfeld, Strinic, Srna – Perisic, Modric, Rakitic, Vukojevic – Mandzukic, Jelavic.

Con số

9 - Croatia ghi 9 bàn thắng bằng đầu ở vòng loại EURO 2012, chiếm 43% tổng số bàn thắng của họ, nhiều nhất trong số tất cả các đội tham dự vòng loại.

10 - Ireland ghi 10 bàn từ các tình huống cố định ở vòng loại EURO 2012, chiếm 50% tổng số bàn thắng của họ, cũng là nhiều nhất trong số các đội đá loại.

14 - Ireland đang trải qua chuỗi 14 trận liên tiếp bất bại.

Những diễn biến chính trận đấu:

Trận đấu bắt đầu.

Hiệp 1.

Phút thứ 3: GHI BÀN! MANDZUKIC! Bắt nguồn từ một pha bóng không quá nguy hiểm ở cánh phải, Darijo Srna có pha tạt bóng chạm chân một hậu vệ CH Ireland. Trái bóng đổi hướng đi tới đúng vị trí của Mandzukic. Từ khoảng cách 5m so với khung thành, Mandzukic có cú đánh đầu cực hiểm. Bóng đi không quá mạnh nhưng điểm rơi ở sát cột dọc khung thành không cho Shay Given một cơ hội cản phá. Tỉ số là 1-0 cho Croatia.

Phút thứ 10: ẤN TƯỢNG! 3 cầu thủ Croatia có pha phối hợp tam giác rất hay trong không gian hẹp ở phía phải khung thành Croatia theo hướng tấn công của CH Ireland. Đội bóng của Bilic rõ ràng có trình độ kĩ thuật rất cao.

Phút thứ 12: CƠ HỘI! Andrews có cơ hội tốt khi CH Ireland được hưởng cú sút phạt ở cự li khoảng 18 m so với khung thành đối thủ. Góc sút là rất rộng nhưng tiền vệ này lại đưa bóng đi trúng hàng rào.

Phút thứ 17: CƠ HỘI! Croatia có cú sút phạt nguy hiểm ở biên trái. Bóng đi xoáy về phía góc cao khung thành CH Ireland. Nếu O’Shea không kịp can thiệp, Jelavic đã có cơ hội ghi bàn.

Phút thứ 19: GHI BÀN! LEDGER! CH Ireland có cú đá phạt từ khoảng cách khá xa. Ledger lặng lẽ băng lên chiếm lấy lợi thế tranh chấp đánh đầu tung lưới thủ thành Pletikosa. Một pha phối hợp đá phạt rất cơ bản nhưng cực kì hiệu quả. Tỉ số là 1-1 cho CH Ireland.

Phút thứ 23: NGUY HIỂM! Ivan Perisic có cú sút rất tốt từ cự li hơn 20 m. Tiếc là Shay Given đã đổ người rất kịp thời.

Sau những phút đầu bị áp đảo, CH Ireland đang dần lấy lại thế trận. Lối chơi đậm chất thể lực, tốc độ, tận dụng các pha xuống biên cơ bản và các đường tạt bóng từ hai cánh của CH Ireland đang gây khá nhiều khó khăn cho Croatia. Đúng như Trapattoni đã nói từ trước, đội bóng của ông đang chơi cực kì đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả, lỳ lợm và rất khó bị đánh bại.

Phút thứ 28: CH Ireland vừa có một pha dàn xếp đá phạt giống hệt tình huống đã dẫn tới bàn quân bình tỉ số. Nhưng lần này, hàng thủ Croatia đã tỏ ra tập trung hơn hẳn.

Phút thứ 33: CƠ HỘI! Luka Modric vừa có pha dứt điểm cực kì kĩ thuật từ ngoài vòng cấm khung thành CH Ireland. Tiền vệ của Croatia nhận bóng từ cánh phải và dứt điểm ngay bằng má trong chân phải. Trái bóng đi xoáy tới đúng vị trí của thủ thành Shay Given.

Phút thứ 36: NGUY HIỂM! Lại một pha dứt điểm bóng sống, lần này người thực hiện là Perisic. Cầu thủ đã đóng vai trò làm tường trong tình huống trên là Nikica Jelavic. Cú dứt điểm có lực rất tốt nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 40: CƠ HỘI! Hậu vệ trái Ivan Strinic có pha tạt bóng nguy hiểm cho Jelavic băng vào đánh đầu ngược rất hay. Tiền đạo của Everton đã cải thiện được rất nhiều kĩ năng chơi đầu từ khi chuyển tới thi đấu tại Premier League.

Phút thứ 43: GHI BÀN! JELAVIC! Bắt nguồn từ một cút sút phạt của Croatia, trái bóng đi thẳng vào hàng rào của CH Ireland, đập loạn xạ trước khi nảy thẳng tới vị trí của Jelavic đang rất trống trải. Trung phong của Croatia không thể từ chối một cơ hội ngon ăn như vậy. Tỉ số được nâng lên 2-1 cho Croatia.

Phút thứ 48: ẤN TƯỢNG! Tuyệt vời Croatia. Pha phối hợp đầy ngẫu hứng của các cầu thủ Nam Âu ở cánh trái đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của CH Ireland. Pha tạt bóng cũng rất vừa tầm, hai tiền đạo của Croatia đã lao vào trong tình huống trên, tiếc là không ai trong số họ có cú đánh đầu đủ nguy hiểm để hạ gục Given.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 2-1 cho Croatia.

3 bàn thắng trong 45 phút. Rất nhiều pha bóng nguy hiểm cùng các tình huống kĩ thuật đẹp mắt. Croatia và CH Ireland đang cống hiến cho người xem một hiệp đấu mãn nhãn. Tỉ số 1-2 sẽ buộc CH Ireland sẽ phải dồn lên tấn công ở hiệp tới. Hiệp 2 hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn Hiệp 1 rất nhiều.



Bộ đôi trên đã mang về lợi thế cho Croatia ở Hiệp 1 - Ảnh: Reuters

Hiệp 2.

Phút thứ 48: GHI BÀN! MANDZUKIC! Perisic có pha kiến tạo đẹp mắt cho Mandzukic đánh đầu ngược. Trái bóng đí rất khó chạm cột dọc CH Ireland bật lại vào người Shay Given nảy vào lưới. Tỉ số là 3-1 cho Croatia. Hàng thủ của CH Ireland đang thi đấu rất mất tập trung.

Phút thứ 53: THẺ VÀNG! Luka Modric nhận thẻ vàng.

Phút thứ 53: THAY NGƯỜI! Jonathan Walters và Simon Cox vào sân. Kevin Doyle và Aiden McGeady rời sân.

Phút thứ 56: CƠ HỘI! CH Ireland có một cú đá phạt nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công cơ hội.

Phút thứ 63: TRANH CÃI! Robbie Keane vừa ngã xuống trong vòng cấm sau một pha tác động từ phía sau của Schildenfeld. Các cầu thủ CH Ireland đã đứng cả lại nhưng trọng tài không hề thổi còi. Đây chắc chắn sẽ là một quyết định gây nhiều tranh cãi sau trận đấu này.

Phút thứ 66: CƠ HỘI! CH Ireland có cơ hội rút ngắn tỉ số từ một pha đá phạt khác nhưng không thành.

Phút thứ 72: THAY NGƯỜI! Niko Kranjcar vào sân thay Jelavic.

Phút thứ 75: THAY NGƯỜI! Shane Long vào sân thay Keane.

Phút thứ 78: CƠ HỘI! Rakitic có cú dứt điểm nguy hiểm đưa bóng đi thẳng về phía thủ thành Shay Given.

Phút thứ 80: NGUY HIỂM! Duff có pha tạt bóng nguy hiểm cho Shane Long. Nhưng cú dứt điểm của anh này chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Pletikosa.

Phút thứ 84: THẺ VÀNG! Kranjcar nhận thẻ vàng.

Trận đấu đang bắt đầu nóng lên. Hai đội liên tục có những pha vào bóng thô bạo với nhau.

Phút thứ 86: CHẤN THƯƠNG! Mandzukic vừa được các nhân viên y tế dìu khỏi sân vì chấn thương. Chưa hiểu là mức độ nghiêm trọng của va chạm này nặng tới đâu. Nhưng nếu anh phải nghỉ thi đấu ở những trận sau, đó sẽ là tổn thất rất lớn cho Croatia. Mandzukic chính là người đã lập cú đúp trong trận đấu hôm nay.

Phút thứ 87: CHẤN THƯƠNG! Tới lượt thủ môn Pletikosa nằm sân sau pha va chạm với Shane Long.

Phút thứ 89: Eduardo vào sân thay cho Perisic. Mandzukic vẫn tiếp tục thi đấu.

Phút thứ 91: CƠ HỘI! Andrews có pha đánh đầu nguy hiểm đưa bóng đi sượt cột dọc chỉ trong gang tấc. CH Ireland xứng đáng có thêm một bàn thắng nữa.

Phút thứ 92: Tomislav Dujmovic vào sân thay cho Ivan Rakitic.

Phút thứ 96: CƠ HỘI! Lại là Andrews với một cú dứt điểm khá tốt. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của CH Ireland?

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 3-1 cho Croatia.



Người hùng Mandzukic -
Ảnh: Getty

TT&VH Online




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm