Trận đấu mở màn của HLV Josef Hickersberger diễn ra giống như đồng chủ nhà Thụy Sĩ với thất bại tối thiểu. Tuy nhiên, dù thua trận, các cầu thủ Áo đã xua tan nỗi lo sợ của những CĐV nhà về một hình ảnh bạc nhược và gây hổ thẹn khi đã có lúc chơi lấn lướt trước đối thủ Croatia được đánh giá cao hơn nhiều và xứng đáng nhiều hơn là một trận đấu trắng tay.

Một vũ khí đáng gờm khác của đội chủ nhà là tư duy chiến thuật của Hickersberger. Không may mắn được sở hữu những cầu thủ ngôi sao, nhưng HLV người Áo biết cách tận dụng tối đa khả năng của các học trò. Trong trận đấu với Croatia, dù bại trận, nhưng những quyết định thay người của ông trong hiệp 2 cho thấy tính hợp lý cao. Bộ ba Ivica Vastic, Umit Korkmaz và Roman Kienast đã giúp ĐT Áo chiếm được ưu thế và vây hãm Croatia trong suốt nửa sau trận đấu đó. Sẽ không ngạc nhiên nếu như ít nhất một trong ba gương mặt đó xuất hiện trong đội hình xuất phát của Hickersberger đêm nay.
Ở phần sân bên kia, tình trạng của Ba Lan còn thảm hại hơn. Họ đang xếp bét bảng sau thất bại 0-2 trước ĐT Đức ở lượt trận thứ nhất. Nhưng vấn đề không chỉ là thua cuộc, vấn đề nằm ở chỗ đội bóng của HLV Otto Beenhakker lại lặp lại hình ảnh yếu ớt không sức sống như ở VCK World Cup 2006.
Đội bóng Đông Âu vẫn là tập hợp những gương mặt cũ của hai năm trước và vẫn chơi bóng với sự hời hợt đáng trách như xưa. Trước một hàng thủ không phải là quá chặt chẽ và một đối thủ chơi phóng khoáng, các chân sút của Ba Lan vẫn không làm gì nổi đội bóng của HLV Joachim Loew trừ một vài pha sút xa vô hại từ ngoài vòng cấm. Hệ thống một tiền đạo khiến Euzebiusz Smolarek trở nên quá đơn độc và nếu cứ chơi như thế này, việc Ba Lan về nước mà không có bàn thắng nào không phải là điều gì ngạc nhiên.
Một trận đấu của những kẻ khó. Ba Lan nhỉnh hơn về lực lượng, nhưng đội chủ nhà Áo tỏ ra quyết tâm hơn nhiều. E rằng Beenhakker và các học trò sẽ phải vào vai kẻ xấu số ở Vienna.
DỰ ĐOÁN: 1-0
Đội hình dự kiến
Áo: Macho - Standfest, Proedl, Pogatetz, Stranzl - Aufhauser, Ivanchitz, Korkmaz, Vastic - Kienast, Harnik
Ba Lan: Boruc - Wasilewski, Zewlakow, Bak, Golanski - Lobodzinski, Lewandowski, Guerreiro, Zurawski, Krzynowek - Smolarek
ĐỐI ĐẦU
04/09/05 Ba Lan-Áo 3-2
10/10/04 Áo-Ba Lan 1-3
17/05/94 Ba Lan-Áo 3-4
19/05/92 Áo-Ba Lan 2-4
24/08/77 Áo-Ba Lan 2-1
PHONG ĐỘ
Áo
08/06/08 Áo - Croatia 0-1
31/05/08 Áo - Malta 5-1
28/05/08 Áo - Nigeria 1-1
27/03/08 Áo - Hà Lan 3-4
07/02/08 Áo - Đức 0-3
Ba Lan
09/06/08 Ba Lan - Đức 0-2
01/06/08 Ba Lan - Đan Mạch 1-1
28/05/08 Ba Lan - Albania 1-0
27/05/08 Ba Lan - Macedonia 1-1
27/03/08 Ba Lan - Mỹ 0-3
GÓC THỐNG KÊ
- Trong tổng cộng 8 lần gặp nhau, Áo thắng 3 và thua 5 trận. Thành tích trên sân nhà của họ trước Ba Lan là 2 thắng, 3 bại.
- Trên cương vị HLV, Leo Beenhakker từng để thua một đội bóng Áo. Khi dẫn dắt Ajax, đội bóng của ông bị Austria Vienna đánh bại 4-0 ở vòng 1 Cúp UEFA mùa giải 1989-1990.