17/08/2012 12:50 GMT+7 | V-League
(TT&VH)- Đấy là câu trả lời mà vị Vua đáng kính Priam của thành Troy dành cho Achilles, khi ông tìm đến doanh trại của quân Hy Lạp để xin lại xác con trai Hector. Nguyên văn: “Ngay đêm nay ngươi đã là kẻ thù của ta rồi. Nhưng ngay cả kẻ thù cũng phải tôn trọng nhau”.
Đoạn đối thoại giữa Vua Priam và người anh hùng Achilles, kẻ đã giết chết hoàng tử Hector trước cổng thành Troy, cũng là một trong những hình ảnh nhân văn nhất mà “Anh hùng thành Troy” (hay “Con ngựa thành Troy”) để lại trong lòng người đọc, người xem.
Trước đó, Hector đã lỡ tay hạ sát người em họ của Achilles là Patroclus, vì nghĩ rằng đó chính là Achilles. Ngay lập tức, hoàng tử thành Troy đã nghĩ đến cảnh Achilles vác khiên tới cổng thành đòi nợ. Và dù cũng biết luôn rằng mình sẽ mất mạng dưới tay người anh hùng bất tử Achilles, nhưng Hector vẫn xông ra.
HN T&T và SG.XT cần cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đẹp mắt. Ảnh: V.S.I
Cả Achilles và Hector đều là những vị anh hùng trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại. Trong thâm tâm, họ luôn dành cho nhau sự nể trọng nhất định. Nó không bao giờ giống như cái cách mà Quan Vân Trường chọn Mã Siêu làm đối trọng, khi cả 2 đều đã thuộc dưới quyền Lưu Bị, thời Tam quốc của xứ Tàu.
Trở lại với cuộc đua đến chức vô địch V-League mùa này, cuộc thư hùng cho danh hiệu cao nhất giữa SG.XT và HN.T&T. Binh hùng tướng mạnh, đã có thời điểm người của SG.XT mang tâm lý kẻ cả, bề trên (nói theo cách của bầu Thụy là “chúng tôi từng đi trên mây” - PV), nhưng họ đã nhầm.
3 trận thua liên tiếp hồi giữa mùa đã bẻ gãy chiếc ghế 4 chân của HLV Lư Đình Tuấn, để rồi GĐĐH Trần Tiến Đại trở thành người hùng bất đắc dĩ. Ngay cả HN.T&T dù gần như đã đạt đến độ thượng thừa, cũng không phải muốn thắng ai thì thắng. Sau thời gian bay cao, họ đang mang biểu hiện mỏi gối, chùng chân.
Đã hiểu tường tận ưu nhược điểm của nhau rồi, nên nếu nói cần phải giấu bài, e nhiều người sẽ phì cười. Trên tất cả, SG.XT, cũng như HN.T&T cần dành cho nhau và dành cho khán giả, cho người hâm mộ và cho cả BTC giải, sự tôn trọng đúng mực bằng một trận đấu sòng phẳng, không tì vết.
Sự mã thượng luôn được hoan nghênh và trong các trận đấu bóng đá, lá cờ “fair-play” (chơi đẹp) há chẳng phải luôn tiên phong sao?!
TRẦN HẢI
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất