Góc nhìn: Tiki-taka vẫn xa lạ với Diego Costa

06/09/2014 19:59 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp - Tây Ban Nha: 1-0. Tây Ban Nha dứt điểm 7 lần, trúng đích 0, trượt 2. 5 lần còn lại, bóng đập người các hậu vệ Pháp.

1. Ngày nay, chỉ cần chừng đó tóm tắt thì độc giả cũng có thể phán đoán ra diễn biến của trận đấu như thế nào. Quả thực vẫn là kịch bản quen thuộc, Tây Ban Nha (TBN) đá tiki-taka và bị chặn đứng bởi đối phương chơi chắc chắn. Pháp thậm chí đã có thể thắng đậm hơn 1-0, bởi cả trận họ có ngót nghét tới 6 cơ hội ăn bàn nguy hiểm nhưng chỉ một mình Loic Remy kết thúc chính xác phút 73.

Đây chỉ là một trận giao hữu, và mùa giải lại mới bắt đầu, nên chúng ta có thể chất vấn về nỗ lực của các cầu thủ có mặt trên sân. Tuy nhiên, khi nhìn vào tính hiệu quả chiến thuật, người Pháp rõ ràng lợi hại hơn Tây Ban Nha, và đây là một ngày mà hàng công của nhà ĐKVĐ châu Âu đã cực kỳ cùn, thiếu sức sống.

Nhân vật trung tâm của hàng công ấy, trung phong Diego Costa, kết thúc trận đấu với 39 chạm, 1 cú dứt điểm và 0 bàn thắng. Costa một lần nữa tỏ ra lạc lõng trong thế trận mà các đồng đội của anh thân quen hơn nhiều.

Phút thứ tư, một chuỗi 11 lần chạm bóng và 8 đường chuyền liên tiếp của các cầu thủ Tây Ban Nha bên cánh phải dẫn tới một cú chọc khe của Cesc Fabregas, nhưng pha phối hợp đẹp mắt ấy kết thúc bằng pha tì người dễ dàng để cắt bóng của Raphael Varane đối với Costa. Phút 20, Raul Garcia bấm bóng vào trung lộ, nhưng Costa bị thổi việt vị. Đến phút 57, hàng thủ Pháp quây cả hàng công TBN vào khu vực cánh trái, TBN đưa được bóng vào cho Costa nhưng lập tức bị 3 hậu vệ Pháp dồn vào gần đường biên ngang, và Costa chỉ biết sút bừa trước khi trao bóng cho phía chủ nhà.

2. Trong 67 phút có mặt trên sân, khi đồng đội phối hợp đẹp mắt, Diego Costa không theo kịp; khi đồng đội chọc khe vừa tầm, anh ở thế việt vị; khi đồng đội đưa bóng cho anh trong vòng cấm, anh bị đối phương vây lấy che góc sút... Trong bất cứ trường hợp nào, Costa cũng đều chật vật trong việc theo bóng hay tạo khoảng trống để hoạt động. Anh hoàn toàn lạc nhịp so với lối chơi của đội.

TBN vẫn tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Hugo Lloris, tuy nhiên nhìn chung họ khá nhợt nhạt với cách chơi đã quen thuộc từ hơn 6 năm nay. Sự liên lạc giữa Diego Costa với các cầu thủ còn lại là rất yếu và nó khiến TBN không thể chơi tấn công một cách liên tục.

Diego Costa đã không ghi bàn ở World Cup, và giờ anh vẫn chưa ghi bàn nào cho ĐTQG mà mình lựa chọn vào tháng 11/2013. Vấn đề bàn thắng của Costa có lẽ sẽ sớm chấm dứt bởi Macedonia sẽ là đội tiếp theo TBN gặp mặt, nhưng vấn đề lối chơi thì vẫn còn. Diego Costa là một mẫu trung phong được huấn luyện để chơi trong những thế trận phòng ngự phản công, hoạt động ở không gian mở và dùng tốc độ để lọt vào vòng cấm dứt điểm. Anh là tay săn bàn số 1 ở Atletico và hiện đang khởi đầu tốt ở Chelsea, hai đội bóng có cùng cách chơi cho phép Costa tỏa sáng.

3. Tây Ban Nha sau 3 chức vô địch lớn, 2 đời HLV và một World Cup 2014 thất bại vẫn đang đi theo triết lý tiki-taka mà Del Bosque ưa dùng. Và mặc dù đội hình xuất phát của La Roja tại Paris chỉ có đúng một cầu thủ Barca (Sergio Busquets), cách chơi của họ vẫn không thay đổi nhiều cho dù tốc độ lên bóng đã cao hơn thường lệ. Trong một lối chơi như thế, không gian mở trở thành thứ xa xỉ với Diego Costa và khả năng của anh bị giới hạn.

Đơn giản thì Costa đã xung khắc về mặt phong cách với TBN ngay từ ban đầu, và chỉ có những trận đấu như thế này mới cho chúng ta thấy rõ hơn điều đó.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm