(TT&VH)- Trong khi Barca phấn khởi với tình hình ăn nên làm ra, Real Madrid hồ hởi nghĩ cách tiêu tiền, Zaragoza vừa phải trình lên Tòa án một lá đơn xin được chuyển sang trạng thái quản lý tự nguyện để có thêm thời gian giải quyết khoản nợ khổng lồ mà họ đang phải gánh.
Theo luật Doanh nghiệp, một doanh nghiệp, hay một đội bóng, có thể xin Tòa án cho chuyển sang trạng thái quản lý tự nguyện khi họ đã ở ngưỡng phá sản và cần có thêm thời gian để cứu vãn tình hình. Nếu chấp thuận cho một doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái quản lý tự nguyện, Tòa sẽ cùng những chủ nợ chính của doanh nghiệp đó ngồi lại một lần nữa để quyết định những ai sẽ góp mặt trong ban điều hành mới. Ban điều hành này sẽ tồn tại trong từ 15 đến 30 ngày, tùy quyết định của Tòa khi nào thì tình trạng quản lý tự nguyện sẽ kết thúc. Sau thời gian đó, nếu doanh nghiệp không tìm được hướng ra, họ sẽ phải tuyên bố phá sản.
Zaragoza phải trả giá đắt vì cố thăng hạng bằng mọi giá- Ảnh Getty
Đó sẽ là chuyện sẽ diễn ra ở Zaragoza trong thời gian ngắn sắp tới. Hiện tại, đội bóng xứ Aragon đã nợ tới 110 triệu euro, trong đó 90 triệu là những khoản nợ đã hoặc đang tới ngày đáo hạn. Chủ tịch và cũng là cổ đông chính của Zaragoza, ông Agapito Iglesias, người nhiều khả năng vẫn sẽ có mặt trong ban điều hành mới, viết trong một bức thư gửi các CĐV rằng xin bảo hộ phá sản là giải pháp tốt nhất cho đội bóng vào thời điểm này. Iglesias tin rằng nếu có thêm thời gian, và tất cả mọi người cùng sát cánh bên nhau, Zaragoza sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện tại để lại hướng tới những thành công trên sân cỏ.
Việc Zaragoza ngập trong nợ nần là hậu quả trực tiếp của việc đội bóng này cố gắng lên hạng ngay trong mùa giải đầu tiên phải xuống chơi ở Segunda. Việc bị rớt hạng ở cuối mùa 07-08 đã khiến nguồn thu của Zaragoza bị sụt giảm nghiêm trọng, nhưng thay vì cắt giảm chi tiêu chờ ngày trở lại, Ban lãnh đạo đội bóng này không những cố gắng giữ lại bộ khung cũ mà còn đổ thêm tiền để tăng cường lực lượng. Thu giảm, mà chi lại tăng, Zaragoza bắt đầu ngập trong những khoản nợ lớn. Cộng thêm những chi phí đắt đỏ cho 2 năm tồn tại ở Liga vừa qua, đội bóng xứ Aragon đã tự biến mình thành một trong những con nợ lớn nhất Liga.
Xin bảo hộ phá sản không còn là chuyện mới ở Liga. Một năm trước, Mallorca cũng phải làm điều này khi các khoản nợ lên tới 85 triệu euro và do đó bị UEFA cấm dự Europa League. Hercules, đội vừa phải xuống hạng, cũng đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản. Nhà vô địch hạng Nhì Real Betis thì đang trong tình trạng quản lý tự nguyện, trong khi Á quân Rayo Vallecano thì suýt phải phá sản nếu không có ông chủ mới. Theo tính toán của giáo sư Jose Maria Gay ở đại học Barcelona, tổng nợ của 20 đội bóng dự Liga 08-09 lên tới hơn 3,5 tỉ euro.
V.C