09/09/2008 08:50 GMT+7 | Thế giới
Mới 15 tuổi, sẵn tính gian dối, nhưng khi bị nhắc nhở thì Chung thù oán. Kẻ sát nhân tuổi teen đã mua kiếm, tàn sát cả nhà chủ, khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng.
Chiều 8/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lê Ngọc Chung, sinh ngày 31/5/1991 ở Bạch Nao, Thanh Vân, Tỉnh Hà Tây cũ 12 năm tù về tội giết người.
Đây là phiên xử lần thứ 5, sau bốn lần hoãn vì Lê Ngọc Chung giả vờ khai có thêm đồng phạm trong vụ giết cả gia đình chủ nhà, làm ba người chết tại chỗ, còn hai người thoát chết.
Vụ án xảy ra cách đây hơn một năm nhưng nhắc lại việc người làm thuê giết hại cả nhà chủ nhà thì nhiều người vẫn nhớ.
Kẻ sát nhân sẵn tính gian manh
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, Lê Ngọc Chung khi gây án đang là học sinh lớp 10, mới bỏ học được một tháng, lấy trộm tiền và xe máy của bố mẹ lên Hà Nội làm thuê. Qua một trung tâm môi giới lao động ở Hoàng Mai Chung xin làm thợ rửa xe cho gia đình chị Trần Thị Nguyệt Nga và anh Đỗ Quốc Hùng ở 888 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong hồ sơ xin việc, Chung lấy tên là Lê Văn Hùng, sinh năm 1988 ở Hải Phòng. Chung làm thợ sửa xe cho gia đình chị Nga với mức lương 500 nghìn đồng, ăn ở tại nhà chủ.
![]() Chung tỏ ra ân hận, không còn lẻo mép như những phiên xử trước. |
Âm thầm ghét gia chủ, Chung nuôi ý định trả thù. Ngày 29/4/2007, Lê Ngọc Chung xin phép gia đình chị Nga cho nghỉ để về quê có việc. Nhưng Chung đã không về nhà mà tìm đến nhà một người quen biết mua một thanh kiếm dài 50cm với giá 150.000 đồng.
Ngoài thanh kiếm, Chung còn chuẩn bị thêm một con dao díp dài 20cm. Chung cất dao, kiếm vào cốp xe rồi quay lại nhà chị Nga.
Khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 2/5/2007, chờ khi gia đình ông chủ ngủ say, Chung dắt chiếc xe máy lấy trộm của bố mẹ ra ngoài cửa rồi lấy thanh kiếm giấu sẵn dưới yên xe và con dao díp cất trong túi quần.
Chung lặng lẽ xách kiếm lên tầng 2, phòng ngủ của bà Đặng Thị Lữ SN 1937 (mẹ đẻ anh Đỗ Quốc Hùng) và cháu Đỗ Trung Nghĩa SN 1991 (là con trai anh Đỗ Quốc Hùng). Vừa mở cửa phòng, cháu Đỗ Trung Nghĩa phát hiện quát: “Hùng, mày cầm dao làm gì đấy”. (Chung lấy tên giả là Hùng nên gia đình chị Nga vẫn gọi Chung là Hùng – PV). Nghĩa vừa nói dứt câu, Chung lao tới dùng kiếm đâm liên tiếp 24 nhát vào vùng cổ, ngực, lưng và sườn làm Nghĩa gục ngã và chết ngay tại chỗ.
Thấy động, bà Lữ tỉnh dậy kêu “thằng Hùng” thì bị Chung lao đến bịt mồm, trùm chăn lên đầu, đâm liên tiếp 16 nhát kiếm vào người đến khi bà Lữ chết hẳn.
Giết chết cháu Nghĩa và bà Lữ, Chung quay xuống tầng một tìm thêm hung khí là chiếc tuýp sắt, đồ nghề sửa xe rồi chạy lên phòng ngủ của vợ chồng chị Nga ở tầng 3 với ý định giết nốt vợ chồng anh Hùng và đứa con trai còn lại.
Thấy vợ chồng anh Hùng và cháu Trung Anh, (SN 1999) đang ngủ say, Chung đến gần giường, dùng tuýp sắt vụt liên tiếp vào đầu anh Hùng làm anh Hùng bị trọng thương và ngã xuống nền nhà.
Chị Nguyệt Nga (vợ anh Hùng) tỉnh dậy kêu cứu thì bị Chung dùng kiếm đâm nhiều nhát vào đầu, người và dùng tuýp sắt vụt liên tiếp. Anh Hùng dù bị thương nặng vẫn gắng gượng lao vào can Chung và giúp chị Nga chạy thoát ra ngoài hô hoán.
Chị Nga trốn thoát, tên Chung tiếp tục dùng kiếm, tuýp sắt tấn công anh Hùng cho đến khi anh Hùng bất động.
Cháu Trung Anh sợ hãi lao đến ôm chân Chung van xin nhưng tên Chung không tha mà còn hất cháu Trung Anh ra và đâm nhiều nhát vào bụng và ngực cháu.
Tưởng đã giết được cả nhà chị Nga, Chung chạy ra cửa định lên xe máy chạy thoát thì xe không nổ máy. Lúc đó, người dân xung quanh thấy động đã tri hô, đuổi theo Chung. Nhiều người đã cầm gạch, đá vừa đuổi theo vừa tri hô. Thấy vậy, Chung còn dọa: “Thằng nào vào tao đâm chết.”
Tổ tuần tra Công an phường Thanh Lương cùng nhiều người đã đuổi bắt được Chung.
Cháu Đỗ Trung Anh và chị Nguyệt Nga do được cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất