Seedorf chưa hết thời

04/04/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Với phần đông người theo dõi, Alexandre Pato xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận derby thứ 275, nhưng rất nhiều người khác cho rằng danh hiệu ấy phải là của Clarence Seedorf, người lính già mà mười năm trước đã đá derby trong màu áo Inter. Không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, nhưng Seedorf đã có trận đấu hay nhất của anh từ đầu mùa và đóng vai trò chìa khóa trong thắng lợi của Milan. Cả ba bàn thắng của Milan đều có dấu giày của anh.

Lùi bánh xe thời gian về thời điểm 7 năm trước, ngày 21/2/2004, trận derby Milano thứ 261. Clarence Seedorf, khi ấy mới 28 tuổi, đã nã một cú rocket từ khoảng cách 30m tung lưới thủ môn Toldo ở phút 85, chính thức ấn định thắng lợi ngược dòng 3-2 kỳ vĩ của Milan trước Inter (ghi 3 bàn trong hiệp 2 sau khi bị dẫn 2-0 hiệp 1). Chiến thắng hôm đó giúp Milan hoàn tất “cú đúp” trước Inter và củng cố niềm tin vô địch.

Seedorf đã có trận đấu hay nhất của anh từ đầu mùa- Ảnh Getty

Rạng sáng qua, cũng là một trận derby như thế, khi Milan là chủ nhà, đã thắng Inter lượt đi và đang hướng đến Scudetto, Seedorf lại ghi dấu ấn. Sau 7 năm, người lính già vừa tròn 35 tuổi ấy (anh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 vào ngày 1/4, trước trận derby đúng một ngày) không còn đủ sức mạnh để ghi những bàn thắng đầy uy lực nữa, nhưng những phẩm chất tuyệt vời khác của anh thì còn nguyên, nếu không muốn nói là “đậm đà” hơn theo năm tháng, giống như loại rượu vang hảo hạng càng để lâu càng tăng giá trị.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất trong chiến thắng của Milan không phải những bàn thắng của Pato, mà là đường chuyền đỉnh cao của Seedorf cho Abate ở tình huống dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 2-0. Cú chích mũi giày một chạm ấy, vừa đủ tầm để vượt qua khả năng can thiệp của Zanetti, là hình mẫu cho mọi đường chuyền: nhanh, thông minh, chính xác và khiến đối phương bất ngờ. Pha bóng đó khiến nhiều người nhớ lại đường chuyền của Seedorf cho Pato ấn định thắng lợi 3-2 cho Milan trên sân của Real Madrid ở Champions League mùa trước, đường chuyền mà theo một chuyên gia sân cỏ của TT&VH, “cần kinh nghiệm ít nhất 10 năm”.

Chơi ở vị trí của Pirlo, nhưng Seedorf hoạt động cực rộng nhờ nhiệm vụ phòng ngự đã được Gattuso và van Bommel đảm nhiệm quá tốt, và với sự cơ động của bộ ba Boateng-Pato-Robinho ở phía trên, anh có rất nhiều khoảng trống để phát huy khả năng phát động tấn công. Từ chân của Seedorf, những cơ hội cứ đến liên tục cho Milan, đặc biệt ở hiệp 2 khi Inter đã vỡ đội hình vì phải đá thiếu người, nhưng ngay cả trong tình huống mở tỷ số, khi Inter còn đang hừng hực khí thế, Seedorf vẫn tạo ra được khác biệt. Pha phát triển bóng vào trung lộ của anh cho Gattuso, giữa lúc Inter tin rằng Milan sẽ đánh biên, là chìa khóa mở ra bàn thắng và chiến thắng.

Do tuổi tác, Seedorf không thường xuyên chơi hay, nhưng màn trình diễn đỉnh cao trước Inter cho thấy anh vẫn còn rất quan trọng với Milan. Trên con đường chiến thắng, Milan không chỉ cần những cỗ máy tấn công như Ibrahimovic, mà cần cả những người biết cách tạo nên dấu ấn, dù chỉ là một khoảnh khắc, trong những thời điểm quyết định - như Seedorf ở trận derby thứ 275.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm