Bóng đá Italy

Kẻ anti-Mourinho giờ đã ở San Siro!

23/09/2011 09:22 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mourinho đã “định nghĩa” Ranieri là một kẻ “thất bại ở tuổi 70” trong một trong những cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa họ cách đây mấy năm, khi tay HLV người BĐN nhìn thấy ở vị HLV già người gốc Roma một cơ hội để công kích những ai có thể là đối thủ của ông ở Serie A, và rộng ra hơn nữa, là để công kích cả Serie A.

Họ đã từng bắt tay nhau ở TIM Cup, khi Ranieri còn dẫn dắt Juventus, và Mourinho dẫn dắt Inter, nhưng đằng sau cái bắt tay ấy là vô số lời mỉa mai - Ảnh Internet

Trong 2 năm Mourinho ở San Siro, đã xảy ra nhiều cuộc cãi vã đầy kịch tính giữa họ mà Mou “nổ súng” trước, để rồi một ngày, Mou bỏ sang Real Madrid, khiến Serie A đôi khi cảm thấy hơi quạnh quẽ vì đã vắng đi “cái loa” điếc tai nhức óc ngày nào. Ranieri, lúc nào cũng vẻ đủng đỉnh, chậm rãi và dường như lúc nào cũng ngại va chạm, có vẻ không hợp với những cuộc đối đầu mà đối phương lên tiếng thách thức trước.

Ở Ý, người ta từng bảo rằng, chính cái tác phong như của một giáo sư ấy không giúp ích gì cho Ranieri trong những cuộc đấu đỉnh cao và là một trong những nguyên nhân khiến ông không thể vươn tới chiến thắng mà lẽ ra ông xứng đáng có được, để rồi bây giờ lại được coi là một người lí tưởng cho việc trục vớt các con tàu đắm, vá víu lỗ thủng và giúp cho chúng chạy trở lại. Điều ấy khiến ông có một số nét rất giống với chuyên gia về nhì Cuper, nhưng kém Cuper một bậc vì không tới gần chiến thắng như vị đồng nghiệp người Argentina, và do đó cũng đỡ đau đớn hơn con người đã cùng Inter trải qua ngày 5/5/2002 chỉ còn cách Scudetto đúng một bước chân cũng đúng một bậc. Nhưng Cuper vẫn được các tifosi Inter yêu mến, kể cả khi đội bóng rơi vào một trong những thất bại nặng nề nhất trong lịch sử. Ranieri thì không. Ông không được yêu mến ở bất cứ đâu, trừ ở Roma, nơi ông đã được sinh ra và lớn lên, đi những bước đầu tiên của cuộc đời.

Mourinho đã từng được yêu hết mực ở San Siro không phải chỉ vì những gì ông đã làm được, mà còn ở bản lĩnh, tính cách và cả những cơn điên cuồng để tập hợp sự đoàn kết của cả đội bóng và cũng như giới tifosi. Những người khác không làm được điều ấy, vì hoặc quá hiền (như Benitez), hoặc quá thiếu cá tính (Zaccheroni), và do đó thất bại. Còn Ranieri?

A.N



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm