Kazakhstan - Đức 0-3: Chưa “đã” con mắt

14/10/2010 11:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trước một đối thủ yếu như Kazakhstan, chiến thắng dành cho Đức là điều không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, cách mà đội quân của huấn luyện viên Joachim Loew lấy ba điểm ở Astana vẫn còn nhiều điều bất ổn.
    
Ngay trước trận đấu, Đức nhận tin vui khi tiền vệ Mesut Oezil đã kịp bình phục chấn thương và hoàn toàn có thể ra sân. Điều đó đã dẫn tới quyết định của huấn luyện viên Joachim Loew giữ nguyên đội hình xuất phát của “Die Mannschaft” giống như trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 cuối tuần trước. Hệ thống tấn công của đội tuyển Đức vẫn được vận hành với ba tiền vệ Thomas Mueller - Mesut Oezil - Lukas Podolski cùng trung phong cắm Miroslav Klose. Vì đối thủ Kazakhstan khá yếu nên cả Sami Khedira lẫn Toni Kroos cũng được phép dâng cao tham gia vào các đợt tấn công, thay vì tập trung hoàn cho nhiệm vụ thu hồi bóng và đánh chặn từ xa ở khu vực giữa sân. Có những thời điểm Đức sử dụng tới sáu cầu thủ nhằm vây hãm khung thành Kazakhstan, chưa tính đến sự dâng lên hỗ trợ của hai hậu vệ cánh Philipp Lahm và Heiko Westermann.
   

Chiến thắng của Đức vẫn chưa thực sự thuyết phục - Ảnh Getty

Tuy nhiên, điều đáng buồn là mặc dù huy động quân số lớn cho mặt trận tấn công nhưng các phương án tác chiến của “Die Mannschaft” lại không mấy hiệu quả. Những pha phối hợp tam giác, bật tường nhanh của các cầu thủ đều thiếu độ chính xác cần thiết và không tạo ra cơ hội thật sự để dứt điểm. Những tình huống lật cánh đánh đầu thực sự nguy hiểm, nhưng người kết thúc cuối cùng, Klose và Khedira, thì lại tỏ ra khá vô duyên. Chơi bế tắc trước một Kazakhstan khá kiên cường, Đức phải chấp nhận hiệp một không có bàn thắng. Tuy ở một đẳng cấp thấp hơn rất nhiều, nhưng chủ nhà Kazakhstan lại có khí phách của những người anh hùng, dũng cảm cầm bóng tấn công, sử dụng tốc độ cao và những đường chuyền xẻ nách để tiếp cận khung thành Đức. Song điều đáng tiếc là họ chỉ đưa được bóng đến bên ngoài vòng cấm của thủ môn Manuel Neuer chứ không tài nào thâm nhập sâu hơn.
   
Bàn thắng mở tỷ số của Klose ngay đầu hiệp hai, được ghi sau một pha phối hợp đẹp mắt giữa Oezil và Podolski, phần nào giúp Đức tháo gỡ bế tắc. Từ đó, những pha phối hợp của “Die Mannschaft” cũng trở nên mạch lạc và chính xác hơn. Tuy nhiên, trong những pha lập công sau đó của Mario Gomez và Podolski, hàng thủ của Kazakhstan đã chơi khá lơi lỏng, để đối phương thoát xuống và ghi bàn khá dễ dàng. Cũng khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0 nhưng cách mà Đức đánh bại Kazakhstan xem ra kém thuyết phục hơn chiến thắng mà “Die Mannschaft” giành được trước Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể, vì Kazakhstan bị đánh giá quá thấp nên các cầu thủ Đức có thái độ chủ quan. Thực tế, điều đó có thể nhìn thấy rõ trong những pha dứt điểm của Mueller hay Kroos.
   
Chưa làm người hâm mộ “đã” con mắt nhưng dù sao thì đội tuyển Đức cũng đã có được chiến thắng thứ tư liên tiếp ở vòng loại EURO 2012. Con đường dẫn “Die Mannschaft” đến Ba Lan và Ukraina đang rộng mở hơn bao giờ hết. Thầy trò Joachim Loew sẽ khép lại năm 2010 bằng trận giao hữu với Thụy Điển trên sân khách ở Gothenburg vào ngày 17/11 tới.

    Hà Minh Chi

  

Cục diện bảng A

Với bốn trận toàn thắng, Đức đang dẫn đầu bảng A với 12 điểm trọn vẹn, hiệu số +12 (13-1). Mới đá ba trận nhưng đã có bảy điểm, Áo chiếm vị trí thứ hai, xếp trên Thổ Nhĩ Kỳ, đội có sáu điểm nhưng đã đá bốn trận. Sau trận hòa 4-4 với Áo trên sân nhà, Bỉ cũng mới chỉ có bốn điểm sau bốn trận, tạm xếp thứ tư. Cơ hội bất ngờ mở ra cho Azerbaijan khi họ đã có ba điểm nhưng mới đá ba trận. Về lý thuyết, Azerbaijan hoàn toàn có thể qua mặt Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Bỉ khi số trận đấu của các đội tuyển bằng nhau. Trong khi đó, cơ hội đã khép lại với Kazakhstan khi họ vẫn chôn chân ở cuối bảng, chưa có điểm nào và cũng chưa ghi được bàn thắng nào.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm