Hóa thân làm geisha ‘nửa mùa’, Katy Perry thành tâm điểm của chỉ trích

26/11/2013 09:23 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng tạo là điều cần thiết trong nghệ thuật nhưng đôi khi các nghệ sĩ lại đi quá xa biến màn biểu diễn của mình thành đề tài gây tranh cãi.



Katy Perry trình diễn mở màn tại AMAs


Tại Lễ trao giải âm nhạc Mỹ (AMAs) diễn ra đêm Chủ nhật vừa qua, Katy Perry được lựa chọn là ca sĩ mở màn cho đêm nhạc. Xuất hiện tại trên thảm đỏ trong bộ váy quây màu đen thanh lịch nhưng Katy nhanh chóng “lột xác” thành một nàng geisha trong bộ kimono truyền thống và biểu diễn ca khúc mới nhất Unconditionally.

Bộ trang phục quả thực rất đẹp, hóa trang của Katy là hoàn hảo trong khung cảnh của một khu vườn đầy hoa anh đào. Xét về mặt thẩm mỹ, màn trình diễn của Katy quả thực rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nó hứng chịu những chỉ trích bởi ý tưởng hóa thân thành nhân vật truyền thống của Nhật Bản.

Ngay khi màn biểu diễn của Katy kết thúc, trên mạng xã hội Twitter xuất hiện làn sóng chỉ trích nữ ca sĩ kỳ thị văn hóa. “Tôi đã theo dõi các nền văn hóa một thời gian. Thành thật mà nói, nhiều người trong chúng tôi cảm thấy cô ấy (Katy) đã sử dụng văn hóa như đạo cụ để tôn vinh nghệ sĩ da trắng. Nếu bạn bảo đó không phải là kỳ thị thì cho tôi hỏi tại sao cô ta không trét mặt thành màu đen?” – tiến sĩ Ravi Chandra nhận định.



Bộ đồ của Katy bị chỉ trích vì sự pha trộn thiếu hiểu biết


Người hâm mộ Katy đã bảo vệ cho cô, cho rằng đó là cách để nữ ca sĩ đánh giá cao nền văn hóa Nhật Bản. “Những lời chỉ trích màn trình diễn của Katy Perry ở AMAs thực sự là lố bịch. Chẳng có gì sai trái khi đánh giá hoặc tái hiện nền văn hóa của một quốc gia khác để phục vụ một mục đích tốt” – Fox News đăng tải một số bình luận trên Twitter.

“Cô ấy thích nền văn hóa Nhật Bản và fan tại đất nước hoa anh đào yêu cô ấy. Thật khó chịu khi có những người coi đó là kỳ thị” – một bình luận khác viết.

Các trang báo không nhận định về tính đúng sai của màn biểu diễn nhưng đặt ra câu hỏi để độc giả của mình tự đánh giá. “Có phải màn biểu diễn của Katy Perry tại AMAs là kỳ thị chủng tộc” – trang Cosmopolitan.com đặt câu hỏi lớn ngay bài viết trang chủ.

Còn người Nhật Bản nghĩ sao về màn trình diễn?



Người Nhật Bản thể hiện sự không hài lòng trên mạng xã hội


Trên trang CBA đã đăng tải khá nhiều nhận định của chính người dân Nhật Bản về ý tưởng biểu diễn của nữ ca sĩ Mỹ. Họ không chỉ trích Katy kỳ thị văn hóa nhưng buồn vì cách mà giọng ca này hóa trang là sự pha trộn thiếu hiểu biết.

Trong khi phần lớn chi tiết của màn trình diễn chịu ảnh hưởng của yếu tố văn hóa Nhật (khu vườn, hoa anh đào, quạt giấy và cách trang điểm của vũ công) thì có những chi tiết khác lại thuộc về văn hóa Trung Quốc.



Bộ kimono truyền thống của Nhật Bản


“Cô ấy pha trộn, kết hợp văn hóa Nhật Bản và Trung Quốc như thể đó là một bữa tiệc buffet vậy. Ví dụ, kimono không có khe hở chạy dọc hay bên hay cổ áo như vậy, đặc điểm này giống với áo sườn xám hơn là kimono. Tuy nhiên, cách in ấn, tay áo và các phụ kiện làm tóc lại chịu ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản” – nickname có tên Ashcraft Kotaku thắc mắc.

Nhiều cư dân Twitter cũng có chung thắc mắc như Kotaku, đặc biệt là chi tiết cổ áo giống hệt áo sườn xám của nữ ca sĩ trẻ.

K.Đ
Theo NY Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm