Ai đứng đằng sau chiến dịch tuyên truyền chống Mourinho?

06/12/2012 14:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bài viết đăng trên tờ Sport được Punto Pelota đăng lại một cách nguyên văn, nhà báo thể thao Lluis Mascaro đã chỉ đích danh chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez, là người đã bật đèn xanh để các tờ báo của Nhà Trắng phê phán HLV người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho.

Bài báo viết: “ Nhà báo Josep Pedrerol đã thông báo trên chương trình “Punto Pelota” rằng Chủ tịch Florentino Perez sẽ công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Mourinho trong những ngày tới. Người giới thiệu và giám đốc của chương trình thể thao buổi tối đầy uy tín còn nói thêm: “Florentino sẽ nói Mou là HLV lý tưởng cho Madrid”. Tôi không nghi ngờ gì về các nguồn tin của Pedrerol. Không một chút nghi ngờ. Tôi biết anh có những mối tiếp xúc gần gũi với sân Bernabeu. Nhưng thực tế rất cố chấp  và mọi việc đều hình như chỉ ra rằng HLV người Bồ Đào Nha chỉ còn nhiều nhất là sáu tháng trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng áo trắng. Cuộc truy lùng và đốn ngã mà một bộ phận báo chí đang tiến hành chống lại Mourinho chỉ có thể được lý giải là chiến dịch này đã nhận được sự đồng ý của Florentino Perez.


 Perez đứng đằng sau chiến dịch tuyên truyền chống Mourinho?

Với ngài chủ tịch này của Real Madrid, chưa một ai làm ông run tay. Các phương tiện truyền thông của CLB hoàng gia từ trước tới nay luôn sát cánh bên Florentino đầy quyền uy. Chưa một ai dám nói trái ông hoặc đi ngoài kịch bản thông tin được đưa ra từ văn phòng ở Concha Espina. Do đó, việc “cắt cổ” Mourinho phải có sự đồng tình của ngài chủ tịch. Mặc dù Florentino nói điều hoàn toàn ngược lại với đồng nghiệp Pedrerol của tôi.

Ngày hôm qua đã xuất hiện một danh sách các ứng viên thay thế Mourinho cho mùa bóng tới. Các HLV người Đức Joachim Loew (hiện đang dẫn dắt ĐTQG Đức) và Jurgen Klopp (Borussia Dortmund) đứng đầu bảng xếp hạng theo sự yêu thích của các khán giả và CĐV madridistas, trước Toril, Michel, Wenger, Capello hay Ancelotti. Tất cả những người đó, không một ai giống Mourinho, cả trên phương diện thể thao ( trừ Capello  giống một chút) lẫn phương diện chiến lược. Nếu Florentino cuối cùng quyết định loại Mourinho (hoặc Mourinho quyết định rời Madrid, một điều cũng có thể xảy ra), thì CLB hoàng gia cần tìm một khuôn mặt hoàn toàn khác với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Chủ tịch Florentino đã đặt một canh bạc mạo hiểm, rất mạo hiểm, vào Mourinho, như nắm một chiếc đinh nóng bỏng, với mục đích duy nhất là kết thúc sự bá quyền của Barca. Florentino đã chấp nhận các phương pháp hèn hạ của Mourinho, bởi vì về nguyên tắc, nó bảo đảm cho một sự thành công. Nhưng ông đã phải trả một cái giá quá đắt cho chỉ một Cúp Nhà vua và một chức vô địch Liga trong hai năm. Hai danh hiệu đó không thể bù lại được sự mất mát về hình ảnh và hậu quả của một cuộc nội chiến chưa từng có giữa các madridistas.

Trong khi đó, chu kỳ chiến thắng của Barca vẫn tiếp tục bất chấp Mourinho. Barca tiếp tục là một cái tên nổi tiếng toàn cầu. Để thay đổi chiều hướng này, Florentino cần bắt đầu một dự án mới: đó là tận dụng những điểm mạnh hiện có ở các hạt nhân (Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Benzema...) để xây dựng một đội bóng xung quanh HLV mới. Tôi không biết những cái tên mà các phương tiện truyền thông đưa ra có trùng khớp với danh sách của Florentino hay không, nhưng chắc chắn một trong 10 hay 12 cái tên đó đều tốt. Chỉ có thể là không, nếu Florentino có một con chủ bài giống trong ống tay áo của mình. Như Rosell, với Tito Vilanova. Nhưng đó đã là một câu chuyện khác”.

Khang Chi (Theo Punto Pelota)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm