![]() Thỉnh thoảng Karadzic lại pha trò trong phiên xử đầu tiên |
Karadzic mặc một bộ đồ tối màu, mái tóc vẫn vuốt ngược nhưng bạc trắng. Trông ông già hơn nhiều so với các bức ảnh chụp hồi còn nắm quyền.
Ngồi trước toà, Karadzic đưa ra những câu trả lời ngắn gọn, thỉnh thoảng lại pha trò cười. Khi được hỏi liệu gia đình có biết ông ở đâu không, Karadzic đáp: "Tôi chẳng tin rằng có ai không biết tôi đang bị giam giữ".
Sau khởi đầu tẻ nhạt, Karadzic dần trở nên hoạt bát và bắt đầu phản bác lại các cáo buộc. Karadzic hiện đang đối mặt với hai cáo buộc liên quan tới tội diệt chủng. Một cáo buộc cho rằng ông đã bao vây Sarajevo trong suốt 43 tháng làm nhiều người chết. Cáo buộc khác quy trách nhiệm cho Karadzic đã đứng sau vụ thảm sát 8.000 người Hồi giáo ở Srebrenica. Ông cũng bị buộc tội khủng bố và trục xuất hàng ngàn người không thuộc chủng tộc Serb.
Karadzic cho hay ông sẽ đưa ra lời bào chữa cho bản thân sau khi nghiên cứu các cáo buộc và bản luận tội hiện đang được cơ quan công tố của LHQ soạn thảo. Lần xuất hiện tiếp theo của Karadzic trước toà là vào ngày 29/8 tới.
V.L
