(TT&VH Online) - Thủ quân của tuyển Nigeria, Nwankwo Kanu đã cảnh báo Argentina về sức mạnh của những chú "đại bàng Xanh", cũng như nhắc lại kỷ niệm giữa hai đội tại Thế vận hội 1996 tại Mỹ.
Tuyển Nigeria, vốn nằm ở bảng B với Argentina, Hy Lạp và Hàn Quốc, đã có mặt tại Nam Phi vào giữa tuần này để chuẩn bị cho VCK World Cup 2010. Các cầu thủ của HLV Lars Lagerback sẽ đá trận mở màn với đội bóng của HLV Maradona vào ngày 12/6. Trước đó, đội bóng của tiền đạo Kanu vẫn còn một trận giao hữu cuối cùng với tuyển Triều Tiên vào Chủ Nhật tới. Kể từ khi chiến lược gia người Thụy Điển lên nắm đội, Nigeria vẫn chưa giành được chiến thắng nào. Tuy nhiên, Kanu cho biết anh không quá lo ngại về thành tích đó, đồng thời đặt ra mục tiêu giành ba điểm trước Argentina ở World Cup 2010.
Theo Goal, tiền đạo Kanu đã phát biểu ở Durban, nơi đội bóng của anh sẽ đóng quân trong quãng thời gian giải World Cup 2010 diễn ra: "Câu hỏi đặt ra không phải là làm thế nào để chúng tôi có thể tồn tại trước Argentina, mà là làm thế nào để họ có thể tồn tại trước chúng tôi?. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Cơ hội chia đều cho cả hai đội. Chúng tôi đã được chuẩn bị và sẵn sàng cho trận đấu đó".
Trong khi đó, huyền thoại của bóng đá Nigeria, Jay Jay Okocha tự tin khẳng định rằng đội bóng của anh sẽ tiến sâu ở giải đấu sắp tới. Cựu cầu thủ của Bolton cho biết: "Tôi nhận thấy các đội bóng Châu Phi đều có cơ hội tiến xa ở giải đấu lần này. Tuy nhiên, họ cần phải cố gắng hết mình. Đa số các đội bóng Châu Phi đều rơi vào những bảng đấu khó nhưng đó chính là nơi để chứng minh giá trị thực của họ. Trước khi CAN 2010 diễn ra, nhiều người đã đánh giá cao Bờ Biển Ngà nhưng đội bóng này đã gây thất vọng tại giải đấu đó. Với tôi, Bờ Biển Ngà nếu muốn tiến sâu ở World Cup 2010 thì họ phải học cách thi đấu như một đội bóng. Ngoài ra, Cameroon và Algeria cũng đủ sức để tạo nên bất ngờ. Cameroon vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết nhưng với dàn cầu thủ chất lượng, họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Nam Phi cũng là một đội bóng đáng xem. Khi phải đối mặt với đội chủ nhà, bạn luôn phải chịu đựng thêm rất nhiều sức ép. Tôi đã xem họ ở Confec Cup 2009, rất ấn tượng".
![]() Kanu - Ảnh Getty |
Theo Goal, tiền đạo Kanu đã phát biểu ở Durban, nơi đội bóng của anh sẽ đóng quân trong quãng thời gian giải World Cup 2010 diễn ra: "Câu hỏi đặt ra không phải là làm thế nào để chúng tôi có thể tồn tại trước Argentina, mà là làm thế nào để họ có thể tồn tại trước chúng tôi?. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Cơ hội chia đều cho cả hai đội. Chúng tôi đã được chuẩn bị và sẵn sàng cho trận đấu đó".
Trong khi đó, huyền thoại của bóng đá Nigeria, Jay Jay Okocha tự tin khẳng định rằng đội bóng của anh sẽ tiến sâu ở giải đấu sắp tới. Cựu cầu thủ của Bolton cho biết: "Tôi nhận thấy các đội bóng Châu Phi đều có cơ hội tiến xa ở giải đấu lần này. Tuy nhiên, họ cần phải cố gắng hết mình. Đa số các đội bóng Châu Phi đều rơi vào những bảng đấu khó nhưng đó chính là nơi để chứng minh giá trị thực của họ. Trước khi CAN 2010 diễn ra, nhiều người đã đánh giá cao Bờ Biển Ngà nhưng đội bóng này đã gây thất vọng tại giải đấu đó. Với tôi, Bờ Biển Ngà nếu muốn tiến sâu ở World Cup 2010 thì họ phải học cách thi đấu như một đội bóng. Ngoài ra, Cameroon và Algeria cũng đủ sức để tạo nên bất ngờ. Cameroon vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết nhưng với dàn cầu thủ chất lượng, họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Nam Phi cũng là một đội bóng đáng xem. Khi phải đối mặt với đội chủ nhà, bạn luôn phải chịu đựng thêm rất nhiều sức ép. Tôi đã xem họ ở Confec Cup 2009, rất ấn tượng".
Anh Hiển (Tổng hợp)
