Tottenham: Theo đuổi hàng Nga

01/08/2008 11:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ở 3 trận giao hữu gần nhất, Tottenham ghi được tổng cộng 18 bàn thắng, một thành tích đầy ấn tượng. Nhưng chớ vội mừng vì những con số đánh lừa đó. Hàng tấn công của Tottenham vẫn là nơi chứa nhiều sự bất ổn nhất, đặc biệt là sau khi Robbie Keane đã ra đi.
 
Mưa bàn thắng nhưng…
 
Sở dĩ 18 bàn thắng đó là một con số đánh lừa vì tất cả đều được ghi ở những trận đấu với các đội hạng dưới có trình độ thấp hơn hẳn Tottenham. Từ Tavernes (8-0), Norwich (5-1) và mới đây nhất là Leyton Orient (cũng 5-1). Có một điều khá đặc biệt là phân nửa số bàn thắng này thuộc về Darren Bent, cầu thủ đã bị xem là người thừa ở White Hart Lane, trong khi đó, chân sút số 1 Berbatov không ghi nổi một bàn thắng nào, và thậm chí còn không được ra sân ở 2 trận gần nhất.
 
Liệu phong độ của Bent có thể thuyết phục Juande Ramos? Hãy quên điều đó đi bởi ngay từ đầu hè, tiền đạo này đã bị Ramos đưa vào danh sách cần thanh lý. Những bàn thắng liên tiếp của Bent chỉ tạo điều kiện Tottenham có cớ mặc cả thêm khi thương thảo trường hợp của anh với một đội bóng khác.
 
Một năm về trước, Darren Bent đã khởi động khá tốt ở những trận giao hữu đầu mùa, nhưng sau đó anh đã trở thành nỗi thất vọng khi không đáp ứng được kỳ vọng từ cái giá kỷ lục 16,5 triệu bảng. Sau khi lập hattrick vào lưới Leyton Orient, Bent từng tuyên bố anh có thể lấp vào chỗ trống mà Keane đã để lại, nhưng Ramos im lặng. Điều mà người hâm mộ Spurs lo lắng hơn cả chính là sự "im hơi lặng tiếng" của Berbatov. Khi những đồng đội lần lượt giã tới 8 bàn thắng vào lưới Tavernes thì anh không có tên trên bảng tỷ số. Hai trận sau đó còn tệ hơn khi anh không được vào sân.
 
Cho dù một chuyên viên thể lực tiết lộ Berbatov đang bị đau bắp chân thì Juande Ramos vẫn cảm nhận được sự miễn cưỡng của tiền đạo này. Berbatov bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà thi đấu nữa khi mà tương lai còn khá mờ mịt. Tottenham từng tuyên bố thà bán rẻ Berbatov cho một đội bóng nước ngoài còn hơn là cho M.U, nhưng thực tế là hiện giờ, ngoài Quỷ đỏ không có một đội nào đặt vấn đề với Berbatov. Barcelona từng có ý định, nhưng theo diễn biến mới nhất ở Nou Camp thì Eto'o sẽ ở lại nên Berbatov chẳng có cửa. Như vậy, cách giải quyết ổn thỏa nhất có lẽ giống như vụ bán Keane cho Liverpool chăng?
 
Số 9 Pavlyuchenko, số 10 Arshavin?
 
 
Thêm một lần nữa, Arshavin lại được nhắc đến như ứng cử viên sáng giá cho chiếc áo số 10 mà Keane vừa bỏ lại. Sau khi thành công trong thương vụ Bentley, HLV Juande Ramos và chủ tịch Daniel Levy coi Arshavin là mục tiêu số một. Còn tiền đạo 27 tuổi người Nga này cũng chỉ còn Spurs là sự lựa chọn khả dĩ nhất ở thời điểm hiện tại. Theo người đại diện Dennis Lachter thì Spurs đã đạt được thỏa thuận về mặt cá nhân đối với Arshavin và trong khoảng tối đa 5 ngày nữa, tiền đạo này có thể trở thành người của Tottenham.
 
Song điều quan trọng không kém là những khúc mắc về giá cả giữa hai CLB thì vẫn còn tồn tại và đó mới là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành bại của một bản hợp đồng. Zenit vẫn khăng khăng giữ giá 20 triệu bảng, cái giá từng khiến Barcelona và Arsenal phải rút lui cách đây không lâu, trong khi Tottenham chỉ muốn trả chừng 15 triệu bảng. Mặc dù vẫn đang kỳ kèo về giá nhưng cả phía Tottenham và Zenit đều hứa sẽ sớm giải quyết vụ này. Có thể Tottenham sẽ là đội chịu nhún đôi chút bởi thời hạn đăng ký danh sách dự Cúp UEFA đã gần kề.

Ngoài Arshavin, Tottenham cũng đang xúc tiến việc thỏa thuận với người đồng hương của anh, Pavlyuchenko. HLV Juande Ramos không giấu giếm ý định tái hợp bộ đôi tiền đạo của ĐT Nga ở EURO 2008. Hiện tại, Spartak Moskva đã ra giá 15 triệu bảng đối với Pavlyuchenko và Ramos cũng đang quyết tâm có được tiền đạo này bởi những mục tiêu từ TBN như Diego Milito và Luis Garcia có vẻ không được sáng sủa lắm. Vì cần tập trung cho vụ Arshavin, trong khi ngân sách thì không phải quá dư dả, Spurs sẽ chỉ mua Pavlyuchenko sau khi đã bán được Berbatov cho M.U

Chỉ còn hai tuần nữa, mùa giải ở Anh sẽ bắt đầu, chắc hẳn Ramos cũng muốn nhanh chóng ổn định đội hình để bước vào cuộc chinh phục mới. Thời gian không còn đợi ông nữa.

66; Đó là tổng số bàn thắng của Tottenham tại Premier League mùa trước. Với thành tích ấy, hàng công của Spurs kém M.U (80 bàn), Arsenal (74 bàn), Liverpool (67 bàn) nhưng lại mạnh hơn Chelsea (65 bàn). Nếu tính trên mọi mặt trận, Tottenham đã chinh phục cột mốc 100 bàn ở mùa trước.

46; Cho phép Keane và Berbatov ra đi, Ramos thực sự đã lao vào canh bạc. Đơn giản vì bộ đôi này đã có ảnh hưởng rất lớn đối với hàng công Spurs mùa trước, tổng cộng ghi được 46 bàn trên mọi mặt trận (mỗi người 23 bàn).

Arshavin đến Spurs, Berbatov đến M.U

Theo lời tiết lộ của GĐĐH David Gill của M.U, ngay sau khi chính thức có Arshavin, Tottenham sẽ để Berbatov đến với M.U. Gill còn cho biết thêm phía Tottenham đã chấp nhận cái giá 28 triệu bảng đối với thương vụ Berbatov. Bản thân Berbatov đã đề nghị BLĐ Spurs cho phép anh đến với M.U. Những trận giao hữu gần đây của Spurs, Berbatov đều ngồi trên khán đài dù không dính chấn thương.
 
Nguyễn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm