
Liverpool có Kuyt, còn Chelsea cũng có Kalou, một sát thủ giấu mặt thực sự. Dưới thời Guus Hiddink, cặp tiền đạo Anelka và Drogba đã được ưu ái sử dụng nhiều hơn. Nhưng mỗi khi vào sân từ ghế dự bị, hoặc được đá thay 1 trong 2 tiền đạo, Kalou vẫn tỏ ra là một lá tẩy không dễ nắm bắt. Cũng như Kuyt, tiền đạo người Bờ biển Ngà rất ưa thích di chuyển và dứt điểm, nhưng anh lại có thêm thiên hướng sử dụng kỹ thuật mỗi khi cần xây dựng lối chơi. Chính điều này đã khiến nhiều đối thủ lầm tưởng anh là một tiền vệ số 9 rưỡi, chứ không phải là một tiền đạo thứ 2. Như nhiều viên ngọc đen khác, Kalou có ưu thế rõ ràng về sức mạnh, nhưng khả năng “thoắt ẩn, thoắt hiện” của cầu thủ này cũng khá đáng nể. Kalou vẫn thường rất khó kèm khi anh có thói quen di chuyển để tạo ra khoảng trống, trước khi nhận bóng.
Trước những mũi nhọn chơi kiểu “hững hờ”, hoặc di chuyển không biết mệt mỏi, các hậu vệ thường có cảm giác rất khó chịu. Vấn đề nằm ở chỗ, Kalou hay Kuyt đều không phải là những người nổi bật trên sân, nên phương án phong toả họ có thể trở thành điều vô nghĩa. Không còn cách nào khác, các hậu vệ biên của cả Chelsea và Liverpool sẽ phải hoạt động với công suất cao hơn, với sự tập trung tốt hơn, cả khi phải đối mặt với họ, hoặc không.
Tại các trận đấu căng thẳng và khép kín, Benitez đã sử dụng Kuyt rất tốt. Mùa trước, tiền đạo người Hà Lan ghi một bàn thắng ý nghĩa quyết định cho Liverpool trên sân Arsenal ở tứ kết (1-1), kết quả đã tạo đà thuận lợi cho gã khổng lồ vùng Merseyside vào gặp Chelsea ở vòng sau. Nhưng ở vòng bán kết, chắc hẳn các CĐV Liverpool cũng chưa thể quên cú đá phản lưới nhà đau đớn của John Arne Riise vào phút 90+4 tại Anfield. Trận hoà 1-1 đó đã giúp Chelsea có lợi thế tâm lý rất lớn để giải quyết mọi thứ ở Stamford Bridge (3-2).
Người “chuyền bóng” cho Riise “ghi bàn” chính là Salomon Kalou.
|
86 Dirk Kuyt và Salomon Kalou đã cùng nhau chơi cặp tiền đạo cho CLB Hà Lan Feyenoord, từ năm 2004 đến 2006. Trong 2 năm chơi cùng nhau, họ đã ghi tổng cộng 86 bàn, với 51 của Kuyt và 35 của Kalou. |
Tiểu Yến