Từ La Romareda, hi vọng lại lóe lên với Kaka

30/08/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cristiano lại lập hat-trick để nâng số bàn thắng của anh trong 5 trận Liga gần nhất lên con số 14. Xabi Alonso đã có một trận đấu tuyệt vời, thậm chí còn ghi được một bàn thắng, bàn đầu tiên từ tháng 3/2010. Mesut Oezil tiếp tục tỏa sáng trong vai trò ngòi nổ, đỉnh cao là pha chọc khe thông minh để Ronaldo mở tỉ số. Tân binh Fabio Coentrao cũng đã chơi rất hay ở vị trí tiền vệ trung tâm không phải sở trường. Ở La Romareda, không khó để chỉ ra một cái tên trong đội hình Real Madrid đã tạo ra được những ấn tượng tốt đẹp. Nhưng có lẽ, nhân vật để lại trong lòng Madridista nhiều cảm xúc nhất sau khi trận đấu kết thúc vẫn là Kaka, dù tiền vệ người Brazil chỉ có mặt trên sân có 13 phút.

Kaka đã tỏa sáng trong trận đấu với Zaragoza - Ảnh Getty

Không thể đòi hỏi từ một cầu thủ dự bị nhiều hơn những gì Kaka đã làm trong trận đấu với Zaragoza. Vào sân thay Oezil ở phút 32 của hiệp 2, tiền vệ người Brazil chỉ mất có 4 phút để ghi tên mình lên bảng điện tử với một pha xâm nhập vòng cấm và cứa lòng vào góc xa sở trường. Cũng chỉ 5 phút sau đó, lại là anh có một pha thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Ronaldo ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0. Sự thoải mái của Kaka khiến cho người ta cứ ngỡ anh là một cầu thủ trẻ đang muốn tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhoi để thể hiện mình, chứ không phải là một người từng là siêu sao nhưng đang bị xem như bản hợp đồng hớ của thế kỷ.

Kaka, một lần nữa, lại tự làm lóe lên những hi vọng về anh trong các CĐV, những người có lẽ vẫn chờ Kaka thực sự tỏa sáng cho tới khi nào anh rời bỏ Bernabeu thì mới thôi. Đây không phải là lần đầu tiên anh "làm khổ" họ theo cách ấy. Ngay mùa Hè năm nay, Kaka cũng từng khiến các Madridista phát cuồng khi tỏa sáng trong trận giao hữu đầu tiên của Real Madrid, trận đại thắng Los Angeles Galaxy 4-1, một ngày sau khi anh tuyên bố anh "sẽ khác" trong mùa Hè thực sự đầu tiên. Kết quả là Kaka chẳng có gì khác, vẫn mờ nhạt như người ta vẫn biết về anh trong các trận giao hữu còn lại, dù tiền vệ người Brazil là một trong những cầu thủ được Jose Mourinho sử dụng nhiều nhất.

Chính La Romareda cũng có thể làm chứng cho điều này. Trong trận đấu ở vòng 34 của mùa giải 09-10, Kaka, ngay sau khi vừa trở lại sau chấn thương, đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid ngay tại La Romareda với một pha dứt điểm quyết đoán vào góc gần. Đó là pha bóng thể hiện rõ sự tự tin của Kaka, khi các góc quay chậm cho thấy tiền vệ người Brazil đã cười như thể anh biết chắc bàn thắng sẽ được ghi ngay khi vừa thực hiện động tác sút bóng. Sau trận ấy, người ta đã khấp khởi hi vọng. Đẳng cấp của Kaka, người ta tin thế, là thứ mà Real Madrid không thể không có trong nỗ lực chinh phục Real Madrid. Nhưng rồi họ lại phải thất vọng. Cứ thế, cho tới tận bây giờ.

Từ La Romareda, hi vọng lại lóe lên. Nhưng bây giờ, câu hỏi là có nên tin Kaka lần nữa?

V.C

Tôi sẽ ở lại Madrid*

Có nhiều tin đồn nói rằng Kaka sẽ rời Madrid. Vậy thực sự tương lai của anh là như thế nào?

Tôi muốn được ở lại Madrid, như tôi vẫn nói. Về vấn đề này, quan điểm của tôi trước sau không đổi. Thông tin nói rằng bố tôi đã nói chuyện với các đội bóng khác là dối trá. Tôi vẫn tập trung hết sức cho Madrid, và muốn được tiếp tục ở đây.

* Trích trả lời phỏng vấn sau trận của Kaka.



 

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm