Bảng G “tử thần”: Có Ronaldo, Kaka, nhưng đừng quên Drogba

06/12/2009 08:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bảng G cũng chưa đến nỗi trở thành bảng “tử thần” nếu như đó chỉ là cuộc đối đầu giữa Kaka và Cristiano Ronaldo. Bởi hai ngôi sao của Real Madrid còn phải đụng đầu với Drogba, cũng như với những ẩn số mang tên CHDCND Triều Tiên.

“Tử thần” gọi tên ai?

Tại World Cup 2006, Bờ Biển Ngà cũng có mặt trong bảng “tử thần” (bảng C hồi đó) cùng với Argentina, Hà Lan và Serbia & Montenegro. Khi ấy, không nằm ngoài dự đoán khi Argentina và Hà Lan dắt tay nhau vào vòng 1/8 sau khi toàn thắng cả hai đối thủ còn lại, và hòa nhau trong cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối cùng. Lúc đó, dù thua cả hai ông lớn nói trên với cùng tỷ số 1-2, chỉ thắng Serbia ở lượt cuối, song Bờ Biển Ngà cũng ít nhiều để lại ấn tượng. Cái thiếu của họ chỉ là kinh nghiệm và tính tổ chức, bởi đấy mới là lần đầu tiên “đàn voi rừng” được tham dự World Cup.

Họ sẽ là đối thủ của nhau ở vòng bảng World Cup 2010

Tuy nhiên, bốn năm đã trôi qua, dưới sự dẫn dắt của HLV người Bosnia Vahid Halilhodzic (từng tạo dựng tên tuổi ở PSG), Bờ Biển Ngà đã trưởng thành hơn rất nhiều chứ không còn “bồng bột” như trước. Trong năm 2009, họ không thua bất kỳ trận nào, và ở trận giao hữu gần đây nhất, Drogba cùng các đồng đội đã thủ hòa Đức ngay trên sân khách. Các Galacticos như Kaka và Ronaldo dĩ nhiên sẽ được được nhắc tới nhiều nhất. Nhưng xét trong thời điểm hiện tại, Drogba mới là người chói sáng hơn cả khi đã ghi tới 14 bàn cho Chelsea kể từ đầu mùa. Bờ Biển Ngà cũng không còn là đội bóng chỉ biết phụ thuộc vào mỗi tài ghi bàn của Drogba. Yaya Toure nổi lên như một trong những tiền vệ trụ xuất sắc nhất thế giới dưới màu áo Barca. Zokora và Romaric bay cao cùng Sevilla, trong khi ở hàng thủ, tài năng của Kolo Toure hay Eboue cũng đều đã được kiểm chứng ở cấp độ cao nhất.

Sức trẻ cũng sẽ là một điểm mạnh khác của Bờ Biển Ngà, bởi ngoài Drogba thì đến thời điểm diễn ra VCK vào mùa Hè năm sau thì không có cầu thủ nào dưới trướng HLV Vahid Halilhodzic thì không có cầu thủ nào quá 30 tuổi. Lối chơi đầy sức mạnh của họ (nhưng cũng được tổ chức rất tốt) sẽ là thử thách lớn đối với 2 đại diện của trường phái latinh là Brazil và Bồ Đào Nha.

Đương nhiên, Brazil của Dunga luôn đề cao tính thực dụng, và với vị thế của mình, họ chẳng sợ bất kỳ đối thủ nào. Nên đáng lo nhất có lẽ là Bồ Đào Nha của Ronaldo, nhất là khi họ đã trải qua một kỳ vòng loại đầy cực nhọc. Và hẳn người Bồ cũng chưa quên thất bại với tỷ số 2-6 trước Brazil cuối năm 2008 (nhưng trong lần duy nhất gặp nhau tại các kỳ World Cup, Brazil đã thua BĐN 1-3 ở vòng bảng World Cup’66 và bị loại sớm). Do đó, nếu đội bóng của Ronaldo bị bật bãi ngay sau vòng bảng thì đó cũng không phải là điều quá bất ngờ, bởi nên nhớ đây là bảng “tử thần”.

Ngoài ra, cũng không nên đánh giá quá thấp CHDCND Triều Tiên, đội bóng được xem như một ẩn số bởi sự bí hiểm của mình. Hơn nữa, cơn địa chấn mà họ từng tạo ra năm 1966 vẫn còn được nhắc đến mãi. Giải đấu ấy, sau khi loại Italia ở vòng bảng thì Triều Tiên suýt nữa cũng đã làm nên điều thần kỳ trước BĐN ở tứ kết, và chỉ có tài năng của Eusebio mới giúp người Bồ đi tiếp. Còn lần này, liệu Ronaldo có thể noi gương “Báo đen” huyền thoại?

“Tử thần” còn ở trước mặt

Tuy vậy, dù có vượt qua bảng “tử thần” thì “thần chết” cũng vẫn sẽ đón đợi ở vòng 1/8. Bởi nếu đội nào đứng thứ nhì ở bảng G thì nhiều khả năng sẽ chạm trán với ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch là Tây Ban Nha. Theo phân nhánh thì các đội nhất-nhì bảng G và các đội nhất-nhì bảng H sẽ đấu chéo. Ở bảng H, TBN nhiều khả năng sẽ giành ngôi nhất bảng, bởi các đối thủ còn lại đều dưới tầm, gồm Chile, Thụy Sĩ và Honduras.

Trong bối cảnh ấy thì chính TBN cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt bởi chắc chắn họ sẽ phải đụng đầu với một đối thủ rắn, không Brazil thì là BĐN hay Bờ Biển Ngà. Trong khi đó, còn nhớ thì ở vòng 1/8 World Cup 2006, TBN đã bị loại bởi đội tuyển Pháp. Nhưng nói như HLV Vicente Del Bosque của TBN thì với tư cách là ứng cử viên vô địch, họ không được phép phàn nàn. Cả Brazil cũng vậy, dù cởi vào bảng tử thần hay không thì trước sau gì họ cũng sẽ đương đầu với những đối thủ mạnh. Bởi có gian nan thì mới tạo anh hùng.

Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1
 
Giống như trước thời điểm diễn ra lễ bốc thăm, Tây Ban Nha vẫn được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Nhà cái William Hill đặt tỷ lệ 4-1 (đặt 1 ăn 4) cho khả năng ĐKVĐ châu Âu sẽ giơ cao chiếc Cúp Vàng thế giới vào 11/7/2010, trong khi ĐT Anh của Fabio Capello được xếp thứ nhì với tỷ lệ 5-1. Do rơi vào bảng tử thần nên đội bóng đang giữ kỷ lục về số lần VĐTG là Brazil chỉ xếp thứ 3 với tỷ lệ 11-2. Còn về hạng mục Vua phá lưới thì hai chân sút của ĐT TBN Fernando Torres và David Villa cùng được đánh giá cao nhất với tỷ lệ 9-1. Theo WillHill thì thì rất có thể VCK lần này sẽ phá mốc 1 tỷ bảng (1,66 tỷ USD) tiền đặt cược tại nhà cái này.

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm