Milan – Inter 1-0: Chiến thắng của Ronnie

29/09/2008 08:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tưởng như đã bị lãng quên sau khi chỉ được đá dự bị vài trận trước, Ronaldinho bất ngờ trở lại đội hình xuất phát của Milan và tỏa sáng rực rỡ. Bàn thắng đầu tiên của anh cho đội bóng mới đã giúp Milan đánh bại Inter của “Người đặc biệt” Jose Mourinho.

Đúng như mong đợi của Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi và hàng triệu người hâm mộ, Ronaldinho đã được HLV Ancelotti “cấp phép” vào sân để hợp cùng với Kaka và Pato tạo nên bộ ba tấn công đậm chất Samba. Là một cầu thủ lớn, “Ro vẩu” xứng đáng được có mặt trong một trận giao tranh long trời lở đất, chứ không phải chỉ được ưu ái nhờ chấn thương đáng tiếc của Marco Borriello. Ancelotti hẳn cũng đã không tung Ronaldinho ra sân ngay từ đầu chỉ vì không có trong tay một Borriello thầm lặng mà hiệu quả trong những trận trước, dù ông biết rằng với ngôi sao người Brazil, ông sẽ phải tạm quên đi sơ đồ 4-3-1-2 vừa đem đến 3 chiến thắng liên tiếp, để trở lại với 4-3-2-1 vốn chỉ đem lại buồn đau. Có thể Ronnie chính là thứ vũ khí bí mật mà chiến lược gia người Italia đã “ém kỹ” để dành riêng cho Jose Mourinho, và những lần đày đọa anh trên ghế dự bị vừa qua chỉ đòn hỏa mù.

Inter đã không chơi với sơ đồ 4-4-2 cân bằng hơn để đối phó với Milan đang tỏ ra mạnh mẽ trên hàng công, mà Jose Mourinho vẫn trung thành với 4-3-3, mô hình không thực sự gây ấn tượng trong các trận đầu mùa, với Mancini và Quaresma hỗ trợ Ibrahimovic trên hàng tấn công ba người. Trong khi đó, Milan cũng chấp nhận mạo hiểm khi chỉ bố trí hai tiền vệ phòng ngự Gattuso và Ambrosini bên cạnh 3 “nghệ sỹ” Ronaldinho, Kaka và Seedorf. Nhìn vào đội hình xuất phát, có thể thấy rằng hoặc Milan sẽ chơi trên chân nhờ kỹ thuật và sự cơ động của các tiền vệ sáng tạo, hoặc họ sẽ nhanh chóng bị bóp vụn bởi cơ bắp của Inter. Nhưng khát khao chiến thắng của Milan dường như lớn hơn so với Inter, và họ chấp nhận phiêu lưu.
 
Kaka và Ronaldinho đem lại chiến thắng cho Milan
 
 

 
Trong hiệp 1, Milan là đội chơi chủ động và có thế trận tốt hơn, một phần nhờ Inter đá quá thận trọng và lùi sâu hơn thường lệ. Các tiền vệ của Inter không chơi áp sát và đặc biệt tránh va chạm trước khu vực 16m50 của đội nhà, nhằm giảm thiểu nguy cơ từ những pha đá phạt của Ronaldinho. Điều đó cho phép Ronaldinho, Kaka và Pato có những pha “biểu diễn” kỹ thuật ngẫu hứng, và một trong số đó tạo nên tình huống nguy hiểm đầu tiên. Phút 25, sau nỗ lực đi bóng của Kaka, “Ro vẩu” tung cú sút rất nhanh ở khoảng cách 10m, song Julio Cesar đã chơi xuất sắc.

Tuy nhiên, khung thành của Inter chỉ nguyên vẹn được cho đến phút 36, sau một pha phối hợp kinh điển nữa của “bộ đôi nguyên tử” người Brazil. Sau tình huống sút bóng nguy hiểm của Ibra bị Abbiati đẩy ra, Milan tổ chức phản công rất nhanh, và từ giữa sân, Ronnie chuyền dài chính xác cho Kaka phá bẫy việt vị bên cánh phải. Phần còn lại của pha bóng là một tuyệt tác. Kaka bấm bóng tinh tế và Ronaldinho băng xuống đánh đầu dũng mãnh tung lưới Julio Cesar. “Mr 80R” đã ăn mừng như một đứa trẻ với bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.

Jose Mourinho rõ ràng đã nhận ra sai lầm của mình trong hiệp 1 và quyết định mạo hiểm khi hiệp 2 bắt đầu chưa lâu. Ông thay liền 2 tiền đạo Adriano và Cruz vào sân thay cho Materazzi và Mancini, người đã chơi mờ nhạt trước đó, chấp nhận chơi một canh bạc “năm ăn, năm thua”. Nhờ những sự tăng cường đó, Inter đã liên tục áp đảo đội chủ nhà trong những phút tiếp theo, với các cơ hội ngon ăn bị Cruz và Ibra bỏ lỡ, cho đến khi họ bị mất người ở phút 76 (Burdisso bị thẻ đỏ). Chơi thiếu người và với một đội hình quá thiếu cân bằng, Inter đã không thể làm gì trước một Milan bắt đầu tăng cường phòng ngự, thậm chí họ còn suýt thua thêm sau cú sút như trái phá của Shevchenko ở phút 87.

Thắng trận derby, Milan đã thực sự hồi sinh sau quãng ngày gian khó và chính thức cất tiếng nói trong cuộc đua Scudetto. Ngược lại, trận thua đầu tiên tại Italia đang đặt HLV Mourinho vào những tình thế không ai muốn. Và xin chúc mừng Ronaldinho, “Mr Derby” mới của Milan!
 
Đội hình ra sân:

Milan: Abbiati; Zambrotta, Maldini, Kaladze, Jankulovski; Gattuso (Bonera 88'), Seedorf, Ambrosini; Kakà, Ronaldinho (Shevchenko 83'); Pato (Flamini 74').

Inter: Julio Cesar; Maicon, Burdisso, Materazzi (Cruz 59'), Chivu; Zanetti, Cambiasso, Vieira (Stankovic 80'); Quaresma, Ibrahimovic, Mancini (Adriano 59').

Thẻ đỏ: Burdisso 76', Materazzi 82'.
 

Bảng xếp hạng Serie A 2008/09 - Vòng 5

Vị trí

CLB

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu số

Điểm

1

Lazio

5

4

0

1

13

6

12

2

Napoli

5

3

2

0

6

3

11

3

Udinese

5

3

1

1

8

3

10

4

Inter

5

3

1

1

7

4

10

5

Catania

5

3

1

1

5

3

10

6

Milan

5

3

0

2

8

6

9

7

Juventus

5

2

3

0

4

2

9

8

Palermo

5

3

0

2

8

7

9

9

Atalanta

5

3

0

2

3

3

9

10

Roma

5

2

1

2

8

7

7

11

Lecce

5

2

1

2

5

5

7

12

Fiorentina

5

2

1

2

4

6

7

13

Genoa

5

2

0

3

6

5

6

14

Siena

5

1

2

2

4

4

5

15

Torino

5

1

2

2

7

8

5

16

Chievo

5

1

2

2

4

6

5

17

Sampdoria

5

0

4

1

2

4

4

18

Bologna

5

1

0

4

2

7

3

19

Reggina

5

0

1

4

3

9

1

20

Cagliari

5

0

0

5

1

10

0

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm