Mou & điệp vụ Siêu Cúp

23/08/2012 14:45 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Chỉ riêng “Kinh điển” thôi đã tạo động lực lớn cho Mourinho và các học trò trong trận đấu ở Camp Nou. Trận “Kinh điển” lần này còn mang những ý nghĩa khác, khi Mou gặp lại Tito Vilanova, và nhiệm vụ giành Siêu Cúp cho Real Madrid.

Real Madrid không phải đội bóng có thói quen sử dụng một chiến lược gia trong nhiều năm. Trận hòa tại Bernabeu cuối tuần trước với Valencia đã mở ra mùa giải thứ 3 của Mou với đội bóng Hoàng gia. Đó mới là lần đầu tiên sau vừa tròn một thập niên Real trung thành với một HLV, kể từ sau nhiệm kỳ thứ hai của Vicente Del Bosque.



Nhiệm vụ của Mou là mang về Siêu Cúp cho Real - Ảnh Getty

Del Bosque trở lại dẫn dắt Real với tập thể của những vì tinh tú từ 1999 và ra đi sau đó 4 năm. Ngược trở lại quá khứ, Leo Beenhakker từng có 3 mùa giải làm việc ở sân Bernabeu trong giai đoạn ngay sau World Cup 1986.

Việc Mou bước vào năm thứ 3 dẫn dắt Real cho thấy niềm tin mà Florentino Perez đặt vào chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Có thể nói, Chủ tịch Perez đang đi theo con đường của Barca, khi đặt niềm tin và trao nhiều hơn nữa cơ hội cho HLV. Đây là điều quan trọng để một đội bóng có được sự ổn định. Barca đã rất thành công khi đặt niềm tin vào Pep Guardiola, và chọn một người chưa có kinh nghiệm như Tito để duy trì tính ổn định.

Với Mou, Real cũng đang tìm được sự ổn định theo từng mùa giải. Mùa đầu tiên, Mou đã giành Cúp Nhà Vua với Real. Mùa trước là chiến thắng ở La Liga, kết thúc sự thống trị của “Pep Team”. Bây giờ, Real đặt mục tiêu cùng Mou bảo vệ ngôi vương La Liga, cũng như giành vinh quang Champions League.

Câu trả lời cho mục tiêu ấy chỉ đến vào cuối mùa giải, và nhiệm vụ trước mắt của Mou là mang về thủ đô danh hiệu Siêu Cúp Tây Ban Nha. Kể từ năm 2008, Real chưa giành được danh hiệu này. Một năm trước, Siêu Cúp thậm chí còn là nỗi xấu hổ của Real và bản thân Mou. Cú “móc mắt” của Mou với Tito đã thành hình ảnh lịch sử của “El Clasico”, một vết nhơ khó xóa trong sự nghiệp của vị HLV này. Do đó, Mou đang khát khao chiến thắng danh hiệu thứ 3 với Real, để quên nỗi buồn cũng như tạo động lực cho cuộc chiến trong mùa giải 2012-13.

Đánh bại Barca sau hai lượt trận để giành Siêu Cúp cũng là yêu cầu từ Perez. Cần biết, trận lượt về đá tại Bernabeu, và Perez cũng như bất kỳ Madridista nào cũng không muốn nhìn cảnh Barca nâng Cúp. Đấy sẽ là một sự sỉ nhục lớn đối với người thủ đô. Không những thế, Perez cũng đang rất cần sự ủng hộ của các CĐV, khi cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới ở Bernabeu chẳng còn bao lâu nữa sẽ diễn ra. Nếu Real không thắng được Barca để bổ sung vào phòng truyền thống CLB chiếc Siêu Cúp thứ 9, uy tín của Perez sẽ giảm đáng kể.

Muốn giành Siêu Cúp, trước hết Mou phải có một kết quả tích cực ở Camp Nou, như cách ông khiến cho kỷ nguyên Pep khép lại bằng chiến thắng 2-1 vài tháng trước. Có làm được không, hỡi “Ngài duy nhất”?

N.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm