Real Madrid: Mourinho sẵn sàng để Kaka ra đi

07/10/2010 11:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Phong độ chói sáng của Ozil đã khiến người ta quên mất rằng Real Madrid vẫn đang sở hữu tiền vệ tấn công đắt giá nhất thế giới Kaka. Ngay cả Mourinho dường như cũng tin rằng tiền vệ người Brazil là không còn quá cần thiết ở Bernabeu, và theo báo chí TBN cũng như Italia, ông đã bật đèn xanh cho BLĐ Real Madrid rằng nếu muốn thì cứ bán anh ta cho Inter Milan đi.

Việc Inter Milan muốn có Kaka không hề mới. Ngay từ hồi mùa Hè, người ta đã không ít lần nhắc tới điều này. Chủ tịch của Inter, ông Moratti, được cho là đã cảm thấy bị xúc phạm sau sự kiện tiền đạo Ibra, một người hùng cũ của sân Meazza, chuyển sang khoác áo đại kình địch cùng thành phố AC Milan. Mà cách tốt nhất để trả thù chính là mang Kaka, cũng là một người hùng cũ của San Siro, về với sân Meazza (dù thực ra Meazza với San Siro chỉ là một!?). Đây hoàn toàn không phải là một suy nghĩ nông nổi của ông trùm dầu lửa Italia, bởi Kaka, sau khi đã trải qua mùa giải đầu tiên trầm nhiều hơn thăng ở Bernabeu và lại phải đối mặt với những sự cạnh tranh cực lớn từ những cầu thủ mới, không phải không có ý muốn trở lại Serie A, mảnh đất từng làm nên tên tuổi của anh.

Nhưng việc Mourinho "bật đèn xanh" cho vụ chuyển nhượng Kaka sang Inter Milan thì lại hoàn toàn mới. Có vẻ như HLV người Bồ đang cảm thấy sự trở lại của Kaka, nếu không quá muộn, cũng không còn cần thiết nữa. Còn nhớ hồi mùa Hè, ngay khi Mourinho vừa cập bến Bernabeu, ông đã khẳng định rằng một trong những mục tiêu lớn nhất của ông là giúp Kaka tìm lại phong độ đỉnh
Kaka có thể sẽ rời Real Madrid- Ảnh Reuters
cao từng thể hiện trong màu áo AC Milan. Thế nhưng, Kaka ấy ngay trong buổi tập thứ hai đã tái phát chấn thương, phải sang Bỉ phẫu thuật và cần tối thiểu 4 tháng để hồi phục. Điều này đã làm sống lại những nghi ngờ rằng phía Milan hiểu Kaka không bao giờ có thể trở lại bình thường nên mới vội vàng bán anh cho Real với giá "chỉ" 65 triệu euro, trong khi trước đó đã từ chối lời đề nghị 100 triệu euro từ Man City.


Chính vì không tin rằng mình có thể chờ cho tới khi Kaka trở lại, Mourinho mới thúc giục Real Madrid mang về Mesut Ozil. Và bây giờ thì người ta có thể khẳng định rằng với tuyển thủ Đức, Mou đã tìm thấy mẫu tiền vệ tấn công mà ông mong ước. Những gì Kaka có Ozil đều có, từ khả năng qua người, những đường chuyền cho tới bàn thắng. Những gì Kaka chưa có, chẳng hạn như thói quen tích cực phòng ngự sau khi mất bóng và đặc biệt là tình cảm của Bernabeu, Ozil cũng có. Cầu thủ người Đức gốc Thổ đã hòa nhập nhanh tới mức người ta gần như không nhắc tới cái tên Kaka, buộc anh đôi khai phải tự nhắc cho người ta nhớ bằng những hành động kiểu như song ca với... vợ, hay thông qua một vài phóng viên quen biết báo tin với thế giới rằng anh vẫn đang vui vẻ... tập hồi phục.

Tất nhiên, nếu Mourinho muốn đẩy Kaka đi thì ông cũng sẽ phải chấp nhận một số rủi ro nhất định. Rủi ro lớn nhất là những gì Ozil thể hiện trong thời gian quan chỉ là một chút lóe sáng nhất thời, và cầu thủ năm nay mới 21 tuổi ấy sẽ không thể duy trì được phong độ cao trong suốt cả mùa giải. Đến khi đó thì Mourinho hẳn sẽ phải bị chỉ trích rất nhiều vì quyết định để cho Kaka ra đi. Nhưng nếu giữ Kaka lại thì những vấn đề cho Mourinho cũng sẽ không ít, bởi một khi Kaka trở lại sau chấn thương, vị trí tiền vệ tấn công sẽ trở nên hết sức chật chội, và không phải ai (có thể trong đó có Kaka) cũng chấp nhận ngồi dự bị. Nhưng dù sao, Mou hẳn phải biết đâu là điều có lợi cho mình và cho đội bóng. Mà điều gì có lợi thì cứ làm thôi...

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm