Brazil - Ai Cập 4-3: Kaka giúp Brazil nhọc nhằn hạ Ai Cập

15/06/2009 23:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - 4-3. Một kết quả khó tin. Nhà VĐ Confed Cup 2005 thiếu chút nữa bị Ai Cập cầm chân trong một trận đấu có tới 7 bàn thắng. Phải nhờ tới cú sút penalty quyết định của Kaka ở phút 90, Brazil mới vượt qua Ai Cập.

Trong lịch sử Confed Cup, chưa có nhà VĐ nào không thắng trong trận mở màn và ở Confed Cup năm nay, lịch sử đã  lặp lại, chỉ có điều cách ĐKVĐ Brazil vượt qua Ai Cập để lại nhiều dấu hỏi. Brazil ra sân trong trận mở màn Confed Cup năm nay vẫn là một Brazil cực mạnh với những Kaka, Robinho, Lucio, Julio Cesar, Daniel Alves, Fabiano trong đội hình. Một Brazil đang tiến rất gần tới VCK World Cup 2010 ở Nam Phi sau những kết quả ấn tượng và khá ổn định ở VL World Cup khu vực Nam Mỹ.

Ngược lại, cái tên quen thuộc nhất trong đội hình Ai Cập là Zidan và chỉ Zidan mà thôi. Đó là một Ai Cập không Mido, không Amr Zaki. Một Ai Cập đang phải đối mặt với nguy cơ lỗi hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa Hè 2010 sau những kết quả đầy thất vọng ở vòng loại. Nhưng gần 90 phút bóng lăn trên sân Vodacom đêm nay đã cho thấy một thực tế rằng mọi so sánh và số liệu thống kê tưởng như logic nhất cũng có thể trở nên vô nghĩa. Chính xác ra là 89 phút và Brazil chỉ có được chiến thắng nghẹt thở nhờ cú sút penalty thành công của Kaka ở phút 90.

Phải nhờ tới cú sút penalty quyết định của Kaka ở phút 90,
Brazil mới nhọc nhằn vượt qua Ai Cập 4-3
 
Brazil đã khởi đầu trận đấu hết sức thuận lợi và sau 45 phút đầu tiên, có lẽ không ai hoài nghi về một chiến thắng dễ dàng cho các "vũ công Samba". Ngay từ phút thứ 5, Kaka độc diễn giữa các cầu thủ áo Đỏ trong một pha tấn công trung lộ trước khi hạ gục thủ môn El Hadary. Cách biệt được nhân đôi cho các học trò của Dunga chỉ 7 phút sau đó khi Fabiano đánh đầu lái bóng chính xác từ quả đá phạt của Elano. Vẫn là Elano ở phút 37 đá phạt góc để trung vệ Juan lên tham gia tấn công đánh đầu cận thành ghi bàn thắng thứ 3 cho Brazil. Xen giữa 3 pha phá lưới của đội bóng áo Vàng, Ai Cập cũng một lần tìm thấy mành lưới của Julio Cesar khi Shawky tạt bóng chính xác từ cánh phải vào để Zidan thoải mái đánh đầu.

Trong bàn thắng này của Ai Cập có lỗi của hậu vệ trái Kleber cũng như cặp trung vệ Juan-Lucio của Brazil. Tất cả các hậu vệ áo Vàng đều kèm người không chặt và chọn sai vị trí, dẫn đến bàn thua không đáng có. Nhưng 3-1 cho Brazil sau 45 phút đầu tiên vẫn là một kết quả quá thuận lợi cho nhà ĐKVĐ Confed Cup. Những tưởng với 2 bàn cách biệt dẫn trước đó, Brazil sẽ càng chơi dễ dàng hơn trong hiệp 2 và tạo nên cơn mưa bàn thắng vào lưới Ai Cập. Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Liên tiếp trong các phút 54 và 55', Ai Cập ghi liền 2 bàn thắng để đưa trận đấu về thế quân bình. Đầu tiên là pha trả ngược chính xác của Ahmed Fathi để Shawky sút căng và hiểm từ ngoài vòng cấm khiến Cesar bó tay. Tiếp theo là pha kiến tạo của Ahmed Eid cho Zidan lập cú đúp.

2 bàn thua liên tiếp này của Brazil đều có lỗi của các tiền vệ phòng ngự lẫn hậu vệ áo Vàng. Hiệp 1 là lỗi của Kleber khi để Shawky tạt bóng cho Zidan đánh đầu. Hiệp 2 là lỗi của Alves khi để Fathi đột phá bên cánh phải rồi chuyền cho Shawky dứt điểm. Không có bất cứ tiền vệ áo vàng nào truy cản Shawky trong tình huống anh sút xa ngoài vòng cấm. Phải chờ tới quả penalty của Kaka ở phút 90 sau khi một hậu vệ Ai Cập để bóng chạm tay trong vòng cấm, Brazil mới có được chiến thắng nhọc nhằn trước Ai Cập.

Một trận đấu mà Dunga chỉ có thể hài lòng về kết quả và phong độ của Elano và đặc biệt là Kaka với một cú đúp và nhiều tính huống nguy hiểm khác. Nhưng lối chơi phòng ngự của hàng thủ áo vàng, đặc biệt là 2 cánh do Kleber và Daniel Alves đảm trách cùng khả năng phòng thủ từ xa của Brazil là rất đáng lo ngại. Thất bại 3-4 nhưng Ai Cập có thể ngẩng cao đầu. Họ đã chơi tự tin và sòng phẳng trước nhà ĐKVĐ Confed Cup và nếu có thêm chút may mắn, đại diện của bóng đá Châu Phi đã có thể cầm chân "Selecao" đêm nay. 

Ghi bàn: Kaka 5', 90'; Fabiano 12'; Juan 37'- Zidan 9', 55'; Shawky 54'

Đội hình thi đấu

Ai Cập: El Hadary - Waen Gomaa, Hani Said, Ahmad Saidi, Sayed Moawad - Hosni Rabbou, Shawky, Hassan Ahmed (Ahmed Eid 51'), Fathi - Aboutrika, Zidan
 
Brazil: Julio Cesar - Dani Alves, Juan, Lucio, Kleber - Gilberto, Melo - Elano (Ramires 62'), Kaka, Robinho (Pato 62') - Luis Fabiano
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm