Kaka đã chính thức trở thành người của Real Madrid: Ngôi sao dẫn đường

10/06/2009 10:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Khi một cầu thủ như Kaka đồng ý chuyển tới khoác áo Real Madrid, sẽ không còn ai nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch vĩ đại "galacticos 2.0" mà Florentino Perez đang theo đuổi nữa. Đó mới chính là cái được lớn nhất của đội bóng áo Trắng sau vụ chuyển nhượng "bom tấn" này. Tới Bernabeu, Kaka được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao dẫn đường, không chỉ dùng ánh sáng của mình để thu hút những ngôi sao khác, mà còn để kéo cả "dải ngân hà" tiến lên phía trước.

Ngay từ thứ Ba tuần trước, sau khi PCT của AC Milan Adriano Galliani và bố đồng thời là người đại diện của Kaka, ông Bosco Leite, tới tận Madrid để tìm gặp Florentino Perez, người ta đã biết tin Kaka sẽ là người của sân Bernabeu. Đổi lại, Milan sẽ nhận ngay 65 triệu euro. Tuy nhiên, cái khoảnh khắc Kaka chính miệng khẳng định rằng "tôi đã là người của Real Madrid", và cùng lúc đó là những thông báo chính thức xác nhận sự tồn tại của vụ chuyển nhượng được đăng tải đồng loạt trên trang web của hai đội bóng, vẫn tạo ra những cảm xúc thật đặc biệt trong những người đã dán mắt vào màn hình chờ đợi cho tới lúc Kaka bắt đầu cuộc họp báo, hay những người nửa đêm vẫn ngồi lỳ trước màn hình máy tính và ấn phím F5 liên tục.
 
Kaka-Real Madrid, đi tìm vinh quang mới

Với những người rossoneri, đó là sự hụt hẫng và đau khổ khi biết rằng hóa ra thông tin Kaka sẽ đi là thật, là sự thất vọng và chán chường khi ngay cả một người như Kaka cũng bỏ họ mà đi vì những đồng euro, và sau cùng là sự tức giận với cách làm của những ông chủ ở San Siro, đặc biệt là Berlusconi, người đã nói trắng ra rằng "Milan bán Kaka là vì tiền". Với những người madridistas, đó là sự sung sướng và tự hào khi Real Madrid của họ lại là nơi dừng chân của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trên thế giới, là hi vọng và niềm tin, rằng với Kaka và những ngôi sao sắp sửa theo bước anh tới Bernabeu, đội bóng của họ sẽ sớm đòi lại được tất cả những gì đã mất, danh hiệu, vị thế và sự tôn trọng.

Còn quá sớm để nói rằng Kaka sẽ đi vào ngôi đền của những huyền thoại ở Bernabeu. Anh không có những pha xử lý "ma thuật" của Zidane. Không sở hữu vẻ ngoài hấp dẫn "chết người" của David Beckham. Không phải là mẫu săn bàn bẩm sinh như Ronaldo (béo) hay Owen (dù anh ghi bàn không tồi). Càng không phải là mẫu liều lĩnh như Figo, người sẵn sàng đối diện với nguy cơ bị các cule "làm thịt" khi chạy trốn từ Barca sang Real. Trong số những ngôi sao đương thời, anh cũng không "dị" như Messi, không gây tranh cãi như Cristiano Ronaldo, hay không… xấu như Frank Ribery. Nói chung, ngoài "cái sự giỏi chung chung", Kaka không sở hữu những phẩm chất có thể nâng anh lên tầm dị biệt nếu bị đặt vào giữa một rừng sao.

Tuy nhiên, ngay từ khi còn là một cậu bé, Kaka đã phải đối diện, và lần nào cũng vượt qua hết sức thuyết phục, cái cảm giác bị người khác nghi ngờ như vậy rồi. Khi Kaka còn là một bé con, không ai tin cậu có khả năng và động lực tồn tại trong môi trường bóng đá đầy khắc nghiệt ở Brazil, đơn giản là vì 99% những thiên tài của xứ Samba đều xuất thân từ khu ổ chuột chứ không phải trong một gia đình trung lưu đầy đủ điều kiện vật chất như Kaka. Khoác áo Sao Paulo, dù đã khởi đầu đầy ấn tượng, Kaka vẫn phải làm quen với những lời xì xào kiểu "thằng bé ấy xem thì vui mắt đấy, nhưng đến trận quan trọng là "xịt" ngay". Nửa đầu năm thứ 2 ở Milan, khi Kaka phải vật lộn với những chấn thương, người ta lại ngay lập tức gọi anh là "sao xẹt". Những nghi ngờ ấy, Kaka và thời gian đều đã có câu trả lời.

Thực tế, sự kỳ vọng mà Real Madrid đặt vào bản hợp đồng với Kaka còn vượt quá khuôn khổ chuyên môn hay thương mại. Nói như CEO Jorge Valdano, thì Kaka là một vụ chuyển nhượng "mang tính chiến lược", còn nói như Chủ tịch Perez, thì việc mua được Real Madrid chứng tỏ đội bóng Hoàng gia đã sẵn sàng "đòi lại vị thế thống lĩnh của mình". Nghĩa là, bản hợp đồng với Kaka, trên hết, là cách để Real Madrid buộc cả châu Âu phải nhìn họ bằng con mắt khác, thay cho con mắt xem thường đã được "sử dụng" suốt 3 năm qua. Và nó mở đường cho những vụ áp-phe mới lớn tương đương hoặc có thể là lớn hơn. Còn chuyện Kaka có tỏa sáng được ngay trên sân hay không chưa hẳn là vấn đề quan trọng nhất. Real Madrid sẵn sàng cho Kaka cả nửa mùa bóng để thích nghi, như họ đã làm với Zidane ngày nào.

Đường đến Bernabeu

16/5

Người đại diện của Kaka khẳng định rằng chẳng có lời đề nghị nào từ Real Madrid cả.

17/5

Báo chí TBN loan tin Florentino Perez, lúc ấy còn chưa ra tranh cử, đã đạt được thỏa thuận mua Kaka với giá 60 triệu euro.

20/5

Chủ tịch của Milan Silvio Berlusconi thừa nhận rằng ông nhiều khả năng sẽ phải bán Kaka.

23/5

Một báo cáo từ Italia lại nói rằng Real Madrid thực chất đã phải trả tới 80 triệu euro cho Kaka.

28/5

Sau nhiều ngày ngập trong những tin đồn, báo chí TBN khẳng định rằng Kaka sẽ là người của Real Madrid "trong tuần tới".

Tuy nhiên, từ Italia, cả Galliani lẫn Kaka đều lên tiếng phủ nhận thông tin ấy. Kaka nói: "Tôi xin nhắc lại lần cuối rằng tôi yêu Milan và không muốn đi đâu cả".

29/5

Ý đồ của Real Madrid trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi Perez tuyên bố thẳng thừng rằng ông ta sẽ tiếp cận Milan để hỏi mua Kaka.

31/5

Báo chí TBN lại một lần nữa khẳng định Kaka chắc chắn sẽ là người của Real Madrid. Theo đó, Perez sẽ trả cho Milan 60 triệu euro, còn Kaka nhận 9,1 triệu euro mỗi năm.

02/6

Trước khi lên đường về Brazil, Kaka nhấn mạnh một lần nữa rằng anh không muốn đi đâu cả. Vài tiếng sau, Galliani và Bosco Leite bị bắt gặp đến Madrid ăn tối với Perez. Phát ngôn viên của Perez sau đó xác nhận Chủ tịch của Real đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên.

03/6

Báo chí toàn cầu loan tin Kaka đã là người của Real Madrid. Ở Milan, Gattuso nói trong một buổi họp báo rằng vụ chuyển nhượng Kaka sẽ khiến Milan "mất đi một nàh vô địch". Cùng lúc, các rossoneri bắt đầu biểu tình phản đối trên toàn thành phố.

04/6

Perez khẳng định ông ta đang nỗ lực hết sức để mang Kaka về Madrid. Galliani lại nói rằng sự yếu kém về tài chính là nguyên nhân khiến Milan phải bán Kaka.

Ở Rome, Zidane "bật mí" rằng Kaka đã là người của Real Madrid.

06/6

Kaka đồng ý ký vào một chiếc áo đấu của Real Madrid theo đề nghị của một CĐV ở Uruguay. Còn Perez thì "nói như thật" rằng Kaka sinh ra là để chơi bóng cho Real Madrid.

07/06

Bác sỹ của Real Madrid lên đường tới Recife, thành phố nơi đội tuyển Brazil và Kaka tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với Paraguay, để tiến hành kiểm tra sức khỏe tiền vệ 27 tuổi.

08/6

Buổi sáng, Berlusconi nói rằng nếu có thể ông đã giữ Kaka ở lại.

Ít giờ sau, báo chí Italia đưa tin vụ chuyển nhượng sẽ chính thức được công bố vào nửa đêm, giờ châu Âu.

Sau đó ít lâu, Kaka tới phòng y tế của đội tuyển Brazil cùng với bác sỹ của Real Madrid. Trang chủ của LĐBĐ Brazil xác nhận thông tin này.

Đúng nửa đêm, cả Real Madrid lẫn AC Milan đều đưa tin xác nhận vụ chuyển nhượng đã được hoàn tất.

09/6

Kaka: "Ước nguyện của tôi là được ở lại Milan, song cuộc khủng hoảng tài chính đã ảnh hưởng quá sâu sắc tới tình hình đội bóng… Tôi đã nói chuyện với BLĐ Milan và chúng tôi đã đi đến kết luận rằng điều tốt nhất cho tất cả là Milan bán tôi đi".
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm