Kaka & Ibra: Tiền có là tất cả?

28/09/2008 12:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi derby Milan diễn ra, dù muốn hay không muốn, người ta vẫn cứ phải đặt Kaka và Ibrahimovic lên bàn cân, bởi cho đến lúc này, cuộc tranh cãi về việc ai trong số họ mới thực sự là cầu thủ hay nhất của Serie A vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Chủ tịch Inter Massimo Moratti hậm hực khi chứng kiến Kaka bước lên bục nhận giải hết đợt này đến đợt khác trong cái năm vàng son 2007 của cầu thủ này. Ông chủ 63 tuổi này cho rằng nếu Kaka là cầu thủ hay nhất thế giới, thì Ibrahimovic của ông có lẽ phải là người hành tinh khác, khi tiền đạo người Thụy Điển còn hay hơn Kaka nhiều lần. Moratti có lý, bởi với đầu tàu Ibra, Inter đã 2 năm liền lũng đoạn Serie A bằng những con số kỷ lục, còn Kaka không cứu nổi Milan ngày càng tụt hậu. Nhưng Moratti có biết rằng một mình Kaka đưa Milan đến chiếc Cúp Champions League năm 2007, danh hiệu mà từng nhờ tới hàng chục thế hệ ngôi sao, Inter cũng không thể chạm đến trong suốt 43 năm qua?
 
Kaka (trái) và Ibra cần chứng tỏ mình trong trận derby đêm nay
 
Rõ ràng nếu cho Moratti đổi Ibra lấy Kaka ở thời điểm này, ông có lẽ sẽ gật đầu không một giây lưỡng lự. Tiền đạo người Thụy Điển chỉ là số 0 ở Champions League, đấu trường duy nhất mà Moratti còn khao khát, trong khi Kaka là người có thể tạo ra sự khác biệt ở bất cứ đâu. Nhưng đời nào có vụ đổi chác ấy, nên Moratti, dù không thực sự mãn nguyện với những gì Ibra đã làm được, vẫn cứ phải “tự hát, tự khen hay” khi khẳng định cầu thủ con cưng của ông là số 1. Mà đã là số 1, thì tiền lương cũng phải “khủng” nhất, và vì thế, mức đãi ngộ kinh hoàng lên đến 11 triệu euro mỗi mùa giải cho chân sút Bắc Âu đã được ông phê chuẩn. Mức lương đó lập tức biến Kaka, với “chỉ” 9 triệu euro/mùa, trở thành xoàng xĩnh. Người ta có thể dùng tiền để an ủi mình như thế đấy.

Họ sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của hai đội bóng tại San Siro đêm nay. Kaka đang trở lại phong độ cao nhất sau chữa trị chấn thương đầu gối, trong khi Ibrahimovic bắt đầu tìm được tiếng nói với HLV Mourinho, vừa kịp giúp cho cuộc đối đầu sớm giữa họ trở thành hấp dẫn. Kaka được mệnh danh là “Mr Derby” ngay sau khi tỏa sáng trong trận derby đầu tiên góp mặt (Milan thắng 3-1 mùa 2003/04, Kaka ghi 1 bàn), và giữ vững danh hiệu đó với 5 bàn vào lưới Inter trong 5 mùa giải vừa qua, còn Ibra cũng nổ súng 2 bàn vào lưới Milan trong hai mùa giải khoác áo Inter đã qua. Tất cả đang cân bằng giữa hai ngôi sao sáng, trừ mức lương. Tại San Siro đêm nay, người ta sẽ biết được rằng, tiền có phải là thứ sẽ đem đến cho chiến thắng hay không.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm