Van Persie trải lòng về bàn thắng đầu tiên dành cho M.U

26/08/2012 07:34 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Tiền đạo người Hà Lan đã thi đấu cực xông xáo trong trận gặp Fulham và để lại ấn tượng bằng bàn thắng đẹp mắt giúp “Quỷ đỏ” cân bằng tỷ số 1-1 để rồi sau đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Dù Vidic đá phản lưới nhà, Rooney bị rách đùi phải nghỉ trong 1 tháng nhưng HLV Alex Ferguson cũng có được niềm vui trước chiến thắng nhọc nhằn trước Fulham bởi hàng công của M.U đã thi đấu tỏa sáng với sự xuất sắc của Kagawa và van Persie. Sau trận đấu, Robin van Persie tiết lộ anh cảm thấy Old Trafford như nhà mình: “Thành thật mà nói, từ ngày đầu đến đây, mọi người khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà. Ban lãnh đạo, các đồng đội, các nhân viên, các CĐV và mọi người đối xử với tôi rất tốt. Tất cả đều muốn giúp đỡ tôi và đó là động lực để tôi cố gắng thi đấu hết mình.”



Robin van Persie ăn mừng bàn thắng- Ảnh Getty

Tân binh người Hà Lan đã trút bỏ được áp lực khi ghi bàn thắng đầu tiên cho M.U. Về pha làm bàn đẹp mắt này, tiền đạo 29 tuổi chia sẻ khá khiêm tốn: “Tôi đã nhận được một đường chuyền vừa tầm của Evra. Nhưng đó là một pha dứt điểm khó mà bình thường bóng rất dễ bay vọt xà hoặc đi chệch cột. Nhưng hôm nay tôi đã có đủ may mắn để đưa bóng vào lưới. Với tôi, M.U có được 3 điểm là mục tiêu quan trọng nhất.”

Trong khi đó, HLV Alex Ferguson hết lời khen ngợi Van Persie và Kagawa: “Tôi cho rằng bàn thắng của van Persie là vô cùng tuyệt vời và Kagawa cũng đã làm rất tốt. Dù đây mới là giai đoạn ban đầu nhưng họ sẽ cải thiện và thi đấu tốt hơn nữa.”

Nhưng chiến lược gia người Scotland cũng tỏ rõ sự không hài lòng trước sự lỏng lẻo nơi hàng thủ. “Ở hiệp hai chúng tôi đã để thua ngớ ngẩn. Đó là một tình huống phòng ngự tồi. Nó khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn với chúng tôi.”

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm