Asian Cup 2011, hai trận tứ kết muộn : Đại chiến Đông - Tây

22/01/2011 10:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tên tuổi và thương hiệu của hai Iran và Hàn Quốc, hai nền bóng đá hàng đầu đại diện cho Tây Á và Đông Á cùng thành tích bất bại ở vòng bảng khiến cuộc đọ sức tối nay thậm chí có thể coi là một trận chung kết sớm.

Iran 3 lần vô địch châu Á liên tiếp vào các năm 1968, 1972 và 1976 trong khi Hàn Quốc vô địch các năm 1956 và 1960. Trên BXH FIFA, họ đang xếp thứ 3 và thứ 4 châu lục. Thế nên, với cả hai, đều là những quốc gia phát cuồng vì bóng đá và đều đã phải chờ đợi quá lâu (50 năm với Hàn Quốc và 34 năm với Iran) để lại nhìn thấy chiếc cúp vô địch của châu lục, đây sẽ là một cơ hội không thể bỏ qua.

Park - Ji Sung liệu có đưa được Hàn Quốc vào bán kết? - Ảnh Getty

Nếu chỉ tính thành tích trên các sân đấu lớn trong giai đoạn gần đây thì Hàn Quốc đang có ưu thế. Họ đã 7 lần liên tiếp dự VCK World Cup và vào ít nhất là tứ kết trong 5 giải vô địch châu Á liền. Iran chỉ hai lần dự World Cup trong 6 kỳ gần nhất, nhưng họ là một chuyên gia ở châu lục, với chỉ một lần bị loại từ vòng một trong 12 lần tham dự.

Thành tích ở vòng bảng của đội bóng Tây Á cũng tốt hơn đối thủ. Họ lật ngược tình thế để thắng kình địch Iraq 2-1 trong trận mở màn bảng D, thêm một chiến thắng tối thiểu nữa trước CHDCND Triều Tiên là đã đủ để Iran vào tứ kết, nên không có gì đáng để nói về chiến thắng 3-0 trước UAE trong trận cuối, khi HLV Afshin Ghotbi để phần lớn các trụ cột nghỉ ngơi. Ansarifar và Rezaei, những người đã ghi bàn vào lưới Triều Tiên và Iraq, trở lại tối nay, cộng thêm Mohammad Nouri, Iran sẽ có khá nhiều lựa chọn trên hàng công.

Hàn Quốc đã dễ dàng khi đánh bại Bahrain và Ấn Độ, và chơi trên chân trong trận hòa Australia. Hai mũi tấn công quan trọng nhất của họ có lẽ là cầu thủ đá cánh Cha Du Ri, với tốc độ khiến các hậu vệ đối phương kinh hoàng, cùng Koo Ja Cheol, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (4 bàn). Tuy nhiên, hàng tiền vệ mới là điểm mạnh nhất của “Các chiến binh Taeguk”, với hai ngôi sao đang tung hoành ở Premier League, Lee Chung Yong (Bolton) và đội trưởng Park Ji Sung (M.U). Nếu họ chơi đúng với năng lực, Hàn Quốc sẽ chiếm lĩnh khu vực giữa sân và khi đó Iran không còn nhiều cơ hội.

Australia sẽ đòi nợ?

Bốn năm trước, Iraq làm nên bất ngờ lớn ở Asian Cup 2007 sau khi đánh bại Socceroos 3-1 ở vòng bảng, và thẳng tiến đến ngôi vô địch. Liệu lần tái ngộ này, Australia có thể đòi nợ?

Thực tế, Australia tỏ ra thiếu tốc độ và rất kém sáng tạo nơi tuyến tiền vệ. Tim Cahill mệt mỏi sau nửa mùa giải căng thẳng phải một mình cứu vãn Everton, trong khi Harry Kewell đã ở bên kia sườn dốc. Những thử nghiệm mới Jade North và Matt McKay ở hai vị trí hậu vệ cánh, không thật sự thuyết phục, dẫn đến khó khăn trong triển khai tấn công. Sự vắng mặt của Brett Emerton vì án treo giò sẽ càng làm vấn đề đó thêm trầm trọng khi nhiều khả năng Iraq sẽ cố thủ ngay từ đầu trận.

Iraq không thay đổi nhiều so với 4 năm trước. Younnis Mahmoud, đã ghi hơn 30 bàn cho ĐTQG, vẫn sẽ là niềm hy vọng số một trong các pha phản công sắc sảo, với sự hỗ trợ của tiền vệ kiến tạo Mustafa Karim. Để kiểm soát khu trung tuyến, Iraq có Nashat Akram và Mulla Mohammed. Một trận đấu rất nhiều khả năng phải giải quyết bằng hiệp phụ và trên chấm phạt đền. Nếu điều đó xảy ra, kinh nghiệm quốc tế tốt hơn sẽ giúp ưu thế nghiêng chút ít về phía đại diện châu Đại Dương.

     Loan Phương

Dự đoán cùng Guus Hiddink

Iran - Hàn Quốc 0-1

Australia - Iraq 1-1 (Australia thắng bằng đá luân lưu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm