Dortmund sẩy chân: Gãy tuyến giữa

24/01/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Thiếu Shinji Kagawa nhưng sức tấn công của Dortmund không hề suy giảm bởi huấn luyện viên Juergen Klopp đã có các phương án thay thế. Tuy nhiên, chỉ cần tiền vệ trung tâm Sven Bender vắng mặt, hệ thống phòng ngự của đội chủ sân Signal Iduna Park đã chao đảo. Việc để Stuttgart gỡ hòa ở những phút cuối là một lời cảnh tỉnh cho đội đầu bảng.

Do phải khoác áo đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2011, nên “nhạc trưởng” Kagawa tiếp tục vắng mặt. Tuy vậy, Mario Goetze đã đóng thế hoàn hảo khi phải đá ở vị trí của đàn anh. Thần đồng 18 tuổi này không chỉ khuấy đảo hàng thủ Stuttgart, liên tục dọn cỗ cho đồng đội mà còn trực tiếp ghi bàn trong cả hai vòng đấu vừa qua. Có thể thấy, ông Klopp đang có một dàn hỏa lực cực mạnh với nhiều gương mặt xuất sắc. Vì vậy, việc thiếu vắng một hay hai cá nhân không làm ảnh hưởng đến sức công phá của Dortmund.

Trái với sự phong phú ở hàng công, chiến lược gia Klopp hiện không có nhiều lựa chọn cho tuyến phòng ngự. Trong trận đấu với Stuttgart, do Bender dính chấn thương nên huấn luyện viên này phải để Antonio da Silva vào sân. Sắp bước sang tuổi 33 nên lão tướng người Brazil không thể di chuyển như con thoi, hỗ trợ cho hai cánh và che chắn cho cặp trung vệ Bender. Chính vì vậy, trong tình huống Stuttgart gỡ hòa, Dortmund đã để hở những khoảng trống mênh mông ở ngoài vòng cấm, tạo điều kiện cho Pavel Pogrebnyak tung ra một cú đại bác không thể cản phá.

Dortmund có thể vắng Shinji Kagawa, nhưng không thể thiếu Sven Bender - Ảnh AP
Bender chưa đạt đến tầm của một quái kiệt nhưng tiền vệ 21 tuổi này đã bổ sung chất thép cho lối chơi có phần hoa lá của đội nhà. Cùng với Nuri Sahin, Bender đã tạo nên cặp lá chắn thép ở giữa sân, ngăn cản các đợt tấn công của đối thủ, làm giảm sức ép cho hàng thủ, vốn không mạnh ở hai cánh. Ở lượt đi, đội chủ sân S.I.P để thua 2 và hòa 1, đó đều là những trận Bender không thể ra sân hay thi đấu dở hơn thường lệ. Ngoài ra, với việc Bender tích cực tranh chấp và thu hồi bóng, Sahin sẽ có nhiều cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo hơn.

Để hòa một trận đấu chưa phải là một thảm họa. Dortmund vẫn có nhiều hơn đội xếp thứ hai tới 11 điểm, một khoảng cách tương đối an toàn. Trong đêm qua, Leverkusen đã giành chiến thắng trên sân của Gladbach để vượt qua Hannover, leo lên ngôi nhì bảng. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho tương lai, đội đầu bảng cũng nên tăng cường lực lượng bởi cuộc đua sắp bước vào giai đoạn khốc liệt và mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá.

Hồi giữa tháng này, đã có tin Dortmund đặt tiền vệ trung tâm Christian Traesch của Stuttgart trong tầm ngắm. Từng được gọi vào đội tuyển quốc gia Đức nên có thể yên tâm về chất lượng của Traesch. Hơn nữa, hợp đồng của tiền vệ 23 tuổi này với Stuttgart đến mùa hè năm 2012 sẽ hết hạn nên nếu Dortmund nhập cuộc, sẽ không quá khó để mang tài năng này về sân S.I.P.

Trần Khánh An


Hết công suất!

Từ đầu mùa giải đến giờ, có 3/5 cầu thủ ở hàng thủ của Dortmund đã ra sân đủ cả 27 trận (19 ở Bundesliga, 2 ở cúp Quốc gia và 6 ở Europa League). Trong đó, thủ môn Roman Weidenfeller không nghỉ một phút nào còn bộ đôi trung vệ Neven Subotic và Mats Hummels mới chỉ vắng mặt tổng cộng 33 phút. Hậu vệ trái Marcel Schmelzer chỉ nghỉ một trận ở Europa League, còn lại thi đấu đủ 90 phút trong 26 trận. Hiện Weidenfeller và Subotic đã dính 4 thẻ vàng nên chỉ cần nhận thêm một thẻ nữa, cả hai sẽ bị cấm thi đấu 1 trận ở Bundesliga.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm