Juventus vs Stuttgart (02h00, 23/10): Bộ mặt khác của 'Bà đầm già'

22/10/2024 07:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

Sau 2 tháng đầu mùa, có thể thấy Juventus của HLV Thiago Motta đang thể hiện 2 diện mạo trái ngược giữa Serie A và Champions League. Ở Serie A, họ gặp quá nhiều khó khăn để đưa bóng vào lưới đối thủ trong phần lớn các trận đấu, còn ngược lại, Champions League là nơi hàng công thăng hoa. Sau một trận vô cùng vất vả mới vượt qua được Lazio ở vòng 8 Serie A, người hâm mộ kỳ vọng Juve sẽ tìm lại cảm hứng và bay cao khi đấu trường châu lục trở lại đêm nay.

Cuối tuần qua, dù thắng, Juventus tiếp tục thể hiện sự bế tắc đáng lo ngại của hàng tấn công. Đó là trận đấu họ được đá hơn người từ phút 24, nhưng phải chờ đến phút 84 mới ghi được 1 bàn thắng, mà cũng do đối thủ phản lưới. Juve thiếu ý tưởng đến nỗi họ chỉ biết tạt và tạt, tổng cộng tới 24 lần (thành công 11), nhiều hơn cả 2 trận trước đó cộng lại (22). May cho họ là trong một lần như vậy, hậu vệ Gila của Lazio mắc sai lầm đẩy bóng vào lưới nhà. Nhưng Juve càng chơi, cảm giác họ bắt buộc phải cần có sự kiện đặc biệt nào đó mới ghi được bàn thắng (một pha tỏa sáng cá nhân, một quả penalty hay một sai lầm của đối thủ) càng lớn dần.

Nguyên nhân vì đâu? Trước hết, bắt nguồn từ khả năng sáng tạo rất hạn chế. Số cơ hội rõ ràng được tạo ra không nhiều, khiến đa số các cú dứt điểm đều thiếu tính sát thương. Có tin được không, 3 trong 5 trận gần nhất, các cầu thủ Juve không sút trúng đích lần nào trong cả hiệp 1? Những tiền vệ sáng tạo được kỳ vọng như Teun Koopmeiners và Kenan Yildiz đều chơi dưới kỳ vọng. 

02h00 ngày 23/10, sân Allianz, Juventus – Stuttgart: Bộ mặt khác của “Bà đầm già” - Ảnh 1.

Juventus sẽ lại chơi tưng bừng ở Champions League?

Tiêu biểu là Yildiz, người được ca ngợi là "Del Piero mới" sau khi tỏa sáng ở trận thắng PSV ngày mở màn Champions League, đang lụi đi quá nhanh. Trước Lazio, anh chỉ đưa bóng vào được vòng cấm đối thủ 2 lần trong suốt 90 phút, quá kém nếu so với 7 của Cambiaso và 4 lần chỉ trong 36 phút của Weah. Yildiz cũng thua tới 13/14 lần tranh chấp tay đôi và trong 8 trận đầu mùa, chỉ dứt điểm 3 lần trúng đích.

Câu hỏi bây giờ là liệu bộ mặt khác kia có trở lại với Juventus khi Champions League trở lại hay không? Đối thủ Stuttgart vừa qua cũng bộc lộ chỉ là một con hổ giấy khi thất bại dễ dàng và nặng nề 0-4 trên sân Bayern Munich. Vấn đề, nếu có, chỉ là Juventus sẽ chơi thế nào. Chiến thắng ngược 3-2 thực sự đẳng cấp trên sân Leipzig ở lượt đấu trước là một niềm cảm hứng, nhưng cũng có thể sẽ chất thêm gánh nặng lên đôi chân của những Vlahovic, Yildiz và các đồng đội. Nhưng dù sao, có vẻ Juve sẽ dễ đá hơn ở đấu trường quốc tế, nơi các đối thủ không thực sự hiểu họ và cũng ra sân với niềm kiêu hãnh riêng của mình để không chơi quá thực dụng. Hơn nữa, 6 điểm đã có sau 2 trận cũng giúp họ có tâm lý thoải mái hơn.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm