Bastian Schweinsteiger: Nước Đức hãy tin ở tôi

29/06/2008 11:00 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Xùm xụp chiếc mũ 3 màu, ôm vai bá cổ các đồng đội và nhảy nhót tưng bừng với lá quốc kỳ Đức sau chiến thắng ở bán kết EURO 2008, trông Bastian Schweinsteiger giống như một cậu bé mới lớn tinh nghịch hơn là một tuyển thủ bóng đá. Nhưng cậu bé ấy lại đang là niềm hy vọng lớn lao nhất của người Đức cho chiếc Cúp Henri Delaunay lần thứ tư.

Hãy nhớ lại phút 26 của cuộc tranh tài Đức – Thổ Nhĩ Kỳ tại bán kết. Đó là thời điểm mà “cỗ xe tăng” Đức đang bị choáng váng nặng bởi một quả “bom ba càng” mà người Thổ đã cho nổ thành công sau những pha công phá liên tiếp từ đầu trận. Các cầu thủ Đức đang tỏ ra loạn nhịp trong các bước chạy bởi bị sốc thực sự với lối chơi dũng mãnh lạ thường của đối thủ, một đội bóng vốn bị xem là vừa yếu, vừa thiếu.
 
Nếu Schweini không xuất hiện kịp lúc, Đức đã có thể bị vỡ trận, nhưng anh đã xuất hiện. Một pha băng vào nhanh như chớp để đón đường chuyền sệt thuận lợi của Podolski và một cú chích mũi chân đầy tinh tế, chàng trai vàng của nước Đức đã không chỉ đưa tỷ số trở lại thế cân bằng, mà còn làm thức tỉnh cả một đội bóng. Từ phút ấy, Đức trở lại là một đội bóng mạnh, và chiến thắng sau cùng của họ trước Thổ Nhĩ Kỳ, tuy không thực sự thuyết phục, cũng là một lẽ tất yếu. Chiến thắng ấy có công đầu của Schweinsteiger, người mới chỉ 10 ngày trước đó còn bị xem là kẻ tội đồ.

Schweini tỏa sáng, nhưng đó chỉ là sự tiếp nối của phong độ siêu phàm mà anh đã thể hiện ở trận đấu tứ kết với Bồ Đào Nha. Trận ấy, Schweini trở lại sân cỏ với tư cách một kẻ có lỗi, bởi chiếc thẻ đỏ anh phải nhận do nóng giận ở trận thua Croatia ở vòng bảng đã khiến Đức suy giảm đi ít nhiều cơ hội, đồng thời khiến anh trở thành một kẻ đáng bị nguyền rủa bậc nhất. Nhưng thông qua người trợ lý Flick, HLV Joachim Loew vẫn tin tưởng anh, thậm chí còn trao cho anh cơ hội đá chính lần đầu tiên kể từ đầu giải, và tiền vệ có mái tóc màu bạch kim này đã chứng tỏ Loew không hề sai lầm.
 
Vị trí tiền vệ trái sở trường đã thuộc về Podolski, nhưng không thành vấn đề. Schweinsteiger đã trở thành đầu tàu đưa Đức vượt qua ứng cử viên Bồ Đào Nha từ hành lang bên phải, nơi anh có một pha chạy cắt mặt nhanh như chớp để ghi bàn mở tỷ số. Trận ấy, Schweini không chỉ kết hợp với Podolski dạy cho người Bồ biết thực sự thì tấn công biên là như thế nào, mà hai pha đá phạt khôn ngoan của anh đã giúp Klose và Ballack ghi những bàn thắng quan trọng dập tắt mọi hy vọng của đối thủ. Trận ấy, Schweini được bầu là cầu thủ hay nhất trên sân.

Sau trận thắng Bồ Đào Nha, Schweinsteiger đã tiết lộ bí quyết vì sao anh lại chơi lột xác như vậy sau khi đã trải qua phong độ cực kỳ tệ hại tại vòng bảng. Đó là nhờ những lời khuyên của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel: “Merkel đã nhắc tôi không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy, và hãy cứ chơi như tôi đã từng chơi trước đây. Một khi bà Thủ tướng đã nói thế, tôi sẽ phải làm thôi”. Đó có thể là một tiết lộ vui, nhưng rõ ràng ở tuổi 24, Schweini biết rằng anh phải có trách nhiệm với đội bóng, với các đồng đội và người hâm mộ, nhất là sau những lỗi lầm.

Trước mắt người Đức đang là Tây Ban Nha, đội bóng xứng đáng được xem là số 1 ở kỳ EURO lần này, sau những chiến thắng gần như tuyệt đối suốt từ đầu giải. Không chỉ đáng sợ ở cặp tấn công và hàng tiền vệ thích “thêu hoa dệt gấm”, đội bóng xứ đấu bò còn có thủ môn xuất sắc nhất giải Iker Casillas. Nhưng tất cả không làm Schweini sợ.
 
Tiền vệ của Bayern Munich không chỉ hướng đến một chiến thắng và chức vô địch cho “Xe tăng Đức”, mà còn kỳ vọng vào chính bản thân mình. “Tôi muốn lập cú đúp, giống như ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2006 (Schweinsteiger lập cú đúp giúp Đức hạ BĐN 3-1 trong trận tranh giải ba). Bạn biết đấy, người ta thường nói Save the best for last (giữ lại những điều tốt nhất cho lần cuối cùng), và tôi tin mình vẫn còn khả năng làm được điều lớn lao hơn tại giải đấu này. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi không phải là mảnh lưới của Casillas, mà là chiến thắng của đội bóng. Nước Đức hãy tin ở tôi”.

Hai năm sau nỗi thất vọng ngay trên “sân nhà”, bóng đá Đức đang có cơ hội giành lại vinh quang. Với việc đội trưởng Michael Ballack đã chơi không thực sự đúng khả năng, trận hay trận dở, thì người Đức đang đặt tất cả niềm tin vào Schweini, người sẽ quyết định tương lai của đội tuyển những chiếc xe tăng.
 

EURO 2008 và hai người phụ nữ

Hai người phụ nữ ấy cùng dõi theo Schweinsteiger trong từng đường bóng. Một người vô cùng nổi tiếng và giàu quyền lực, một người hoàn toàn vô danh. Một người là thiếu nữ tuổi đôi mươi (và xinh đẹp), một người đã là quý bà (nhưng cũng xinh đẹp).
 
Một người quá bận bịu và chỉ dành chút ít thời giờ để cổ vũ cho bóng đá nước nhà, một người lúc nào cũng hò reo trên các khán đài. Nhưng họ không hề khác nhau ở một điểm: cùng rất yêu mến Schweinsteiger. Tuy một người “yêu” với tình cảm của một người mẹ, một người “yêu” với tình cảm lứa đôi. Họ là Angela Merkel, đương kim Thủ tướng Đức và Sarah Brandner.
Cả hai người phụ nữ ấy đều có ảnh hưởng đặc biệt lớn với Schweini trong kỳ EURO này, nhất là những ngày sau chiếc thẻ đỏ không đáng có mà anh phải nhận.
 
Trận gặp Croatia, anh đã nổi nóng với Leko và không có cơ hội thanh minh. Nhưng Sarah luôn ở bên anh, Merkel đã khuyên nhủ anh, để rồi người ta lại được thấy một Schweinsteiger đích thực trên sân cỏ. Trong lúc cô gái hư hỏng Gallardo đang nhõng nhẽo với Cristiano trên bãi biển thì Sarah Brandner đang giúp Schweini làm nên vinh quang cho người Đức. Phần thắng thua trong cuộc chiến của hai số 7 này rõ ràng không chỉ ở kết quả giữa Đức và BĐN.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm