Llorente cảm thấy đã là người của Juve từ rất lâu

10/06/2013 14:33 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Fernando Llorente đã trải qua một quãng thời gian cực kỳ khó khăn, nhưng giờ đây anh rất háo hức và sẵn sàng trước thử thách mới. Llorente chuẩn bị có buổi ra mắt trong màu áo Juventus nhưng không quên đi nguồn gốc của mình: Athletic Bilbao.



Llorente cảm thấy đã là người của Juve từ rất lâu - Ảnh: MARCA


*Anh cảm thấy thế nào về Bilbao sau 16 năm gắn bó?

Đó là một quãng thời gian dài. Khi mới bắt đầu, tôi tự tập luyện ở quê nhà trong cả tuần lễ. Sau đó là khoảng nửa năm trong màu áo đội trẻ ‘Alevin A’ (từ 11-12 tuổi). Khi tôi cùng gia đình ở Las Arenas, tôi thi đấu cho đội ‘Infantil’ (từ 13-14 tuổi), và sau đó là tại ‘Cadete’ (14-15 tuổi). Thời kỳ ấy có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời tôi.

*Anh có cảm thấy háo hức khi đến Juventus?

Juve là một trong những đội bóng mạnh nhất của châu Âu và là xuất sắc nhất ở Italia. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được thi đấu cho một đội bóng như Juve. Tôi rất vui mừng khi chuẩn bị bước vào một chương mới của sự nghiệp.

*Tại sao lại là Juventus?

Từ khi Juve bắt đầu quan tâm đến tôi, tôi đã cảm thấy rất ấn tượng. Juve, cũng như Barca và Real, là một trong những CLB rất vĩ đại. Tôi có cảm giác như thể mình đã là người của họ từ rất lâu.

*Hãy kể về câu chuyện của anh?

Trường hợp của tôi rất khác biệt. Tôi luôn cố gắng tìm kiếm sự lựa chọn tốt nhất cho cả Athletic và bản thân. Tôi không muốn phải ra đi tự do. Tôi cũng không muốn tiếp tục thêm một năm nữa ở Bilbao. Tôi sẽ không bao giờ muốn kinh qua hoàn cảnh đó một lần nữa ngay cả khi tôi có thể làm mọi thứ để tránh nó. Tôi cố gắng có một sự thỏa hiệp tối ưu nhất cho bản thân, mặc dù tôi đã phải đương đầu với một rào cản rất lớn.

Cự Giải
Theo MARCA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm