Juventus tiếp tục đại thắng: Nóng bỏng Trezegol

17/07/2010 11:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Sau trận đấu “làm nóng” với đối thủ nghiệp dư Trentino Amateurs, Juventus quả thực đã “nóng” ở trận giao hữu thắng Al-Nassr 5-0 hôm 15/7. Nóng trên sân, nóng trong những thu hoạch của HLV Del Neri.

Nhiệt độ ngoài trời ở Pinzolo vào thời điểm 17h00 ngày 15/7 là 39 độ C, nhưng theo ghi nhận của báo giới, sân cỏ lúc đó nóng đến 43 độ và các cầu thủ hai bên như thể bước vào phòng tắm hơi chứ chẳng phải bước ra sân để thi đấu. Dẫu sao thì lịch đã lên và thời tiết khắc nghiệt cũng là một điều kiện cần để thử sức chiến đấu của các cầu thủ. Trên khía cạnh ấy, Juve rõ ràng đã chứng tỏ được nhiều điều, bất chấp đối thủ đến từ Arab Saudi, Al-Nassr, không xa lạ gì với những trận đấu dưới cái nóng như thiêu như đốt. Với thắng lợi đậm đà 5-0, Juventus cho thấy những tín hiệu tốt hơn hẳn so với trận ra quân, ít nhất cũng vì Al-Nassr, được dẫn dắt bởi cựu HLV Palermo Walter Zenga, là một đội bóng chuyên nghiệp.


Amauri và Del Piero ăn mừng bàn thắng, Ảnh Tuttosport

Tuy nhiên, không hẳn là tất cả đều đáng mừng. HLV Del Neri tung ra sân từ đầu một đội hình gồm khá nhiều “lão tướng” như Grygera, Grosso, Del Piero, Amauri, Martinez, Sissoko. Những người này, dù là 33 tuổi như Grosso, 36 tuổi như Del Piero hay 25 tuổi như Sissoko, đều chơi cực kỳ uể oải, mà nguyên nhân vì thời tiết nóng bức có lẽ chỉ là một phần. Với cặp tiền đạo Del Piero – Amauri trong hiệp 1, Juve chỉ ghi được 1 bàn thắng sau khi Amauri đánh đầu chính xác từ cú đá phạt góc của Del Piero ở đúng phút bù giờ. Cặp Diego – Trezeguet làm được hơn thế rất nhiều, sau khi vào thay từ sau giờ nghỉ. Diego tạo ra được 1 bàn thắng (song đá hỏng 1 quả penalty), còn Trezeguet tiếp tục bùng nổ với hẳn một cú hattrick, nâng tổng số bàn thắng của mình sau 2 trận giao hữu lên con số 5.

Trên thực tế, Juve chỉ chơi tốt ở hiệp 2, nhất là khoảng 25 phút cuối, sau khi Del Neri tung vào sân các cầu thủ trẻ Motta, De Ceglie, Pasquato, Buchel để thay cho những “oải tướng” kể trên. Những nhân tố này không chỉ có sức trẻ, mà còn có khao khát thể hiện mình lớn hơn hẳn. Hai cánh của Juve trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội kể từ lúc Pasquato và De Ceglie được bố trí thay cho Martinez và Lanzafame, khi tạo ra hàng loạt đường tạt bóng ngon ăn giúp Trezeguet chứng tỏ tài nghệ săn bàn của mình. Tiền vệ trẻ Christian Pasquato (vừa được gọi lại từ Triestina sau hạn mượn) còn gây ấn tượng mạnh bằng bàn thắng chỉ sau khi vào sân 3 phút, với cú sút bồi.

Dù bàn thắng được ghi dễ dàng, vấn đề hàng công vẫn là nỗi băn khoăn của HLV Del Neri. Những nhân tố được ông kỳ vọng thì không tạo được ấn tượng đủ lớn, như Del Piero, Amauri đều chơi thiếu sinh khí, còn Diego cũng chưa cho thấy sự vượt trội để cạnh tranh suất đá chính. Trong khi đó, một lão tướng như Trezeguet lại chơi chói sáng. Tận dụng thời điểm các đối thủ cạnh tranh chưa “vào guồng” và Iaquinta chưa tập trung trở lại, chân sút người Pháp đã tạo được chỗ đứng khá chắc chắn trong những kế hoạch tiếp theo của Del Neri. Điểm mạnh của Trezeguet là kinh nghiệm, khả năng “đánh hơi” bàn thắng của một “sát thủ” đẳng cấp cao và kỹ nghệ chơi đầu cực tốt. Dẫu hai trận vừa qua chỉ là đá tập, những bàn thắng của Trezeguet rõ ràng cũng đủ khiến GĐTT Marotta cân nhắc lại ý định bán anh để chiêu mộ Dzeko hay Pazzini.

V.N

Juventus – Al-Nassr 5-0

Ghi bàn: Amauri 45’, Trezeguet 53’, 79’ & 82’, Pasquato 70’

Đội hình Juve: Storari (Costantino 83’), Grygera (Motta 46’), Legrottaglie, Alcibiade (Ferrero 68’), Grosso (De Ceglie 46’); Lanzafame (Pasquato 67’), Sissoko (Buchel 67’), Ekdal (Marrone 67’), Martinez (Grosso 72’); Del Piero (Diego 46’), Amauri (Trezeguet 46’)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm