Juventus thắng trận giao hữu đầu tiên: Trình làng Juve mới

13/07/2010 11:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Juventus đã khởi đầu kỷ nguyên nhiều kỳ vọng với HLV Luigi Del Neri một cách thuận lợi bằng chiến thắng “6 sao” trước một đội bóng nghiệp dư hôm 11/7 vừa qua.

Đối thủ của Juve-Delneri trong trận đấu tập ra mắt có tên Trentino Amateurs, là tập hợp các cầu thủ nghiệp dư địa phương ở Pinzolo, nơi Juve lựa chọn để tập huấn mấy mùa gần đây. Tỷ số 6-0 trước một đối thủ như vậy rõ ràng không có gì đáng nói về mặt chuyên môn, nhưng cũng thể hiện được những nét tích cực trong cách toàn đội chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt về mặt tinh thần và sự ủng hộ tuyệt đối với nhà cầm quân mới Del Neri. Thất bại ở mùa giải vừa qua buộc Juve phải lăn ra sân tập sớm hơn những đội khác, các cầu thủ phải rút ngắn bớt kỳ nghỉ hè, nhưng họ đều đã nỗ lực và thể hiện tính chuyên nghiệp cao, kể cả những người có thể sắp bị đào thải như Trezeguet hay Grygera.


Juventus đã khởi đầu kỷ nguyên với   Del Neri bằng một chiến thắng - Ảnh: Reuters
Nhưng không phải vì gặp một đội nghiệp dư mà HLV Del Neri chuẩn bị cho trận đấu ra mắt một cách tùy tiện. Ngược lại, ông đã áp dụng ngay một ý tưởng nhằm tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt bài toán Diego, là đưa tiền vệ dẫn dắt này chơi ở vị trí tiền đạo lùi trong sơ đồ 4-4-2. Mùa trước, cả Ciro Ferrara và Alberto Zaccheroni, những người tiền nhiệm của Del Neri, đều đã không thể phát huy được khả năng của ngôi sao người Brazil dù đã ưu ái đưa anh vào vị trí hộ công trong sơ đồ 4-3-1-2 rồi 3-4-1-2. Sẽ không có sơ đồ kiểu như vậy ở Juve thời kỳ mới, bởi Del Neri là một tín đồ của 4-4-2, nên hoặc Diego phải thích nghi, hoặc anh sẽ ra đi. Mấy ngày trước, Del Neri tuyên bố ông đã có cách sử dụng Diego và muốn anh ở lại. Có vẻ ông đã đúng.


Vai trò của Diego trong sơ đồ 4-4-2 của Juve cũng tương tự với vai trò mang tính quyết định của Cassano ở Sampdoria mùa trước, khi đội bóng này còn được dẫn dắt bởi Del Neri. Thực tế diễn ra ở trận gặp Trentino Amateurs cho thấy những kỳ vọng của Del Neri phần nào được đáp ứng, khi Diego – đá lùi bên cạnh Trezeguet và sau đó là Amauri - tỏ ra sống động với bàn thắng mở tỷ số, pha kiến tạo cho bàn ấn định tỷ số của Grygera và có 3 cơ hội thuận lợi khác. Người đá cặp với Diego là Trezeguet cũng chơi xông xáo và ghi được 2 bàn thắng, đều từ đánh đầu sau những đường chuyền của Lanzafame và De Ceglie ngay trong hiệp 1. Các bàn thắng còn lại của Juve do công tiền đạo trẻ Pasquato và các hậu vệ Grosso, Grygera.


Tinh thần và nỗ lực của Diego trong vai trò mới là rất đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn hai câu hỏi: Diego sẽ đá ở đâu nếu Del Piero (trận này không đá) trở lại đội hình chính, và trong trường hợp chỉ cần một tiền đạo cắm để đá cặp với Diego, thì Del Neri sẽ giải quyết “biên chế” thế nào cho bộ ba Iaquinta-Amauri-một chân sút mới (Dzeko, Adebayor hay Gilardino – còn Trezeguet sẽ bị bán cho Napoli hoặc Valencia)? Ngoài ra, đưa Diego lên đá tiền đạo cũng là phương án từng được Ferrara và Zaccheroni thử nghiệm, nhưng đã thất bại khi áp dụng chính thức.


Trong trận đấu được kết thúc sớm 10 phút do mưa bão này, thủ môn tân binh Marco Storari là cầu thủ duy nhất chơi từ đầu đến cuối, nhưng anh không có nhiều cơ hội để thể hiện mình bởi đối thủ của Juve tỏ ra quá yếu.


Theo kế hoạch, Juve sẽ đá giao hữu với CLB Al-Nassr (Arab Saudi) vào 15/7, gặp Hamburg vào 18/7 và gặp Lyon vào ngày 24/7, trước khi chính thức bước vào mùa giải bằng hai trận vòng sơ loại Europa League vào các ngày 29/7 và 5/8. Đối thủ của Juve sẽ được xác định sau lễ bốc thăm được tiến hành tại Nyon vào ngày 16/7 tới đây.


V.N

Juventus – Trentino Amateurs (6-0)

Đội hình Juventus: Storari - Motta (Grygera 46’), Legrottaglie (Alcibiade 66’), Alcibiade (Ferrero 46’), De Ceglie (Grosso 46’) - Lanzafame (Pasquato 62’), Ekdal (Buchel 46’), Marrone (Belcastro 66’), Pasquato (Boniperti 46’) - Diego (Amauri 46’), Trezeguet (Diego 62’)

Ghi bàn: Diego 16’, Pasquato 19’, Trezeguet 29’, 36’, Grosso 48’, Grygera 63’

Del Neri ngưỡng mộ tifosi

HLV Luigi Del Neri thừa nhận ông không trông chờ gì về mặt chuyên môn ở trận đấu này, mà điều quan trọng nhất là các học trò của ông đã chơi cố gắng và tuân thủ những yêu cầu đã đề ra: “Tôi đã thấy những tín hiệu tích cực. Các cầu thủ đã rất quyết tâm đưa những điều đã tập vào trận đấu và thể hiện tinh thần tập thể rất tốt. Tôi muốn nhấn mạnh việc họ đã nỗ lực bất chấp còn mệt mỏi, cũng như những pha phối hợp đẹp mắt dẫn đến bàn thắng của Diego và Trezeguet”.

Tân “thuyền trưởng” của Juve cũng rất cảm kích trước sự đón tiếp và cổ vũ nhiệt tình của các tifosi ở Pinzolo: “Tôi muốn cảm ơn họ vì tấm thịnh tình tuyệt vời này. Họ xứng đáng được đền đáp và chúng tôi sẽ gắng hết sức để làm điều đó”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm